Sài Gòn

CẦM NÓN LÁ KHÁM PHÁ AN GIANG

Về Miền Tây, trốn khói bụi và ồn ào ở thành phố luôn là lựa chọn số 2 cho giới trẻ ở Sài Gòn vì số 1 các bạn đã dành cho Đà Lạt , Vũng Tàu ...mất rồi . Nhưng đừng chỉ đi mãi Đà Lạt, Vũng Tàu... An Giang là 1 vùng đất đơn cử cho một miền Tây thanh bình với nhiều địa điểm thú vị mà T sẽ gợi ý cho các bạn ở bên dưới. Cầm chiếc nón lá mộc mạc, đậm chất Việt Nam , Tài đã có những trãi nghiệm ntn ở vùng đất xynh đẹp này ? Mời cả nhà cùng xem qua những khung hình và những gợi ý nho nhỏ của Tài nhé !

Kinh phí : 2 triệu (3N2D)
Lần này T chọn đi Châu Đốc vì từ Châu Đốc bạn sẽ dễ dàng đi đến nhưng địa danh du hí nổi tiếng xứ này đấy.
—- di chuyển :
Châu đốc cách tphcm tầm 240km các bạn có thể di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy . Team T chọn phương tiện xe khách. T book vé xe Phương Trang giường nằm trước 1 tuần đề phòng hết vé và để chọn vị trí đẹp . Giá vé bthuong là 145k nhưng do ngay dịp lễ nên tăng lên 188k .Ngoài Ptrang T thấy có Hùng Cường, Huệ Nghĩa... cũng khá là ok .
Ngoài ra những bạn thích phượt có thể đi AG bằng xe máy theo QL1A
———
Phương tiện du chuyển tại Cđ : thuê xe máy 120k-150k ( ở đây thuê xe trả trong ngày có nghĩa là sáng sớm thuê đến tối muộn là tính 1 ngày - k giống như Đà Lạt ) liên hệ 02963861850 ; hoặc có thể đi xe ôm hoặc taxi . Team T chọn thuê xe máy đi cho tiện ngày đầu . Ngày sau đi xe team Tài chọn thuê ô tô 7 chỗ đi hồ Tà Pạ ( Tri Tôn ) vs cánh đồng thố nốt Tịnh Biên vì quãng đường hơi xa thuê xe tầm 1tr mà đi dc nhìu người share ra k tốn bao nhiu ( liên hệ a Nghĩa : 01236930570)
——
Lưu trú T sẽ ở đây 3N2D nên hôm đầu T ở ks thường 2sao Hoàng Đức ( 300k/2ng/ngày) . Hôm còn lại T lưu trú ở Victoria Nui Sam Lodge (3,5 sao ) - giá 1550k/2ng/ngày ( vì đang dịp lễ nên giá cao ngày thường tầm 1300k )
——-
địa điểm du hí :
Các địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ : Rừng tràm Trà Sư , hồ Tà Pạ , cánh đồng Thốt Nốt Tịnh Biên , đỉnh núi Sam , các kiến trúc đền chùa ,.. ( bên dưới từng hình T có hướng dẫn cụ thể đường đi ,cách thức cho những bạn quan tâm nhé )
———
Ăn gì ở Chậu Đốc ?
Bánh mì bà Bé hoặc xe bánh mì đối diện chỗ bà Bé rất ngon, ngay đầu nhà lồng chợ Châu đốc (10k/ổ)
Hủ tiếu nam vang 252 Thủ Khoa Nghĩa ( nên thử rất ngon )
Bún cá đối diện Điện máy xanh châu đốc
Nước thốt nốt bánh bò thốt nốt khu gần miếu bà Chúa xứ
Bò 7 món gần khu núi Sam
Cơm tấm xá xíu đường Sương Nguyệt Anh phía sau Ks hùng cường ngay gần Trung tâm chợ .
Bên dưới từng hình T có hướng dẫn cụ thể đường đi mọi người muốn đi thì noted lại nhé
Bạn nào thấy hữu ích thì share lại để dành có dịp đi nha Mà nên vác ba lô lên đi nhanh , ngta sắp gặt hết lúa rồi
xem tiếp
(Góc đính chính)

Em xin chào tất cả mọi người trong nhóm ạ, mấy hôm trước em có đọc đc review về quán mỳ vằn thắn ở địa chỉ số 8 nhầm thành Lan Mỳ số 6 Nguyễn Biểu ạ. Hôm nay em xin phép đính chính lại một chút để mọi người đỡ bị nhầm ạ, trước kia địa chỉ cũ đúng là ở số 8 nhưng mấy năm trước bác Lan nhà em đã chuyển vào Sài Gòn ko bán ở đó nữa nên gia đình em chuyển địa điểm mới sang số 6 Nguyễn Biểu và bán đến bây giờ ko còn liên quan gì đến nhà số 8 nữa ạ, còn vấn đề khen chê mỳ thì là do mỗi người một khẩu vị nên ko thể tránh đc người này hợp người kia ko hợp ạ, công thức gia đình em vẫn giữ nguyên như vậy, có rất nhiều khách ăn từ ngày mới mở ở địa chỉ cũ đến bây giờ vẫn đến ăn ủng hộ gia đình em ạ. Em xin cảm ơn tất cả các ý kiến của khách hàng đã đóng góp, dù khen hay chê gia đình em vẫn luôn ghi nhận và cảm ơn mọi người đã đến và ủng hộ quán ạ. Em chỉ đính chính để mong mng đỡ nhầm và đến đc đúng địa chỉ của Lan Mỳ thôi ạ.
MỲ VẰN THẮN LAN MỲ SỐ 6 NGUYỄN BIỂU
(6h-10h30) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Em dân Sài Gòn, lần đầu đăng bài làm quen!
---
Quán bán độc nhất 1 món là chả cá thôi nhaa!! Nằm trong khu Time City, đi dạo xíu là thấy ngay, chỗ lầu 1, T3. Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ.
Giá thì mình thấy khá ổn. Mỗi người khoảng 200k cho một bữa trưa khá sang trọng. Chất lượng cũng rất ok. Cá nhiều và miếng to chứ không như nhiều quán khác bên ngoài. Thịt cá dai và tươi, không bị bở, mùi vị không tanh mà thơm thì là đăc trưng của chả cá lã vọng. Vị đậm đà, không quán mặn. Rau rợ ăn kèm cũng nhiều và tươi.
Nói chung rất thích. Lâu lâu ra Hà Nội ăn món này là ngon nhất! xem tiếp
Mọi người ơi mọi người ơi, tháng sau mình đi Nam Du mọi người cho chút thông tin, mình chưa đi đảo bao giờ, mọi người cho thông tin từ Sài Gòn đi như thế nào, chỗ nghỉ ngơi ăn uông mình có 2 ngày 1 đêm, xin cảm ơn! xem tiếp
(Chuyện du lịch ở Sài Gòn, gặp người ở SG)
Quen thói 2h sáng vẫn lang thang Bùi Viện mí cả ngày hqua mệt quá ngủ 16 tiếng bệt mông trên giường, giờ này mắt vẫn thao láo khép vào lại mở ra chập chờn như cái catset cũ kĩ ở chung cư cổ. Thôi làm vài dòng tâm sự về Sài Gòn để cho buồn ngủ hẳn mai còn đi làm.
Trước vốn tính định cư luôn đất này, vì yêu quá đỗi cái miền đất phát triển, toàn nóng chứ tiệt không thấy mùa lạnh ớn gai ốc sởn da gà chim cò -2cm như đất Bắc. Nhưng rồi vô mà trải nghiệm kĩ lần thứ 2 ở SG, mới thấy có lẽ nếu vô cũng chỉ vui vui dk 2,3 năm rồi lại xách bím ngược ra quê cha đất tổ vì nóng banh háng ra vẫn phầm phập phả hơi.
Cái độ giao mùa này, SG như một con mụ phù thủy đến tháng sân si xấu tính. Đi đâu cũng chói chang, rặt toàn thấy người là người dù ở HN cũng chả khác vẹo j.
Cơ bản là 4 ngày ở đất Sài thành, ngặt nỗi toàn gặp mấy người ẩm ương đáng yêu như cái thời tiết SG vậy.
Là bác tài xế taxi Nguyễn Văn Gắt sở hữu mùi cơ thể gắt y như cái tên bác vậy. Bác đi con xe đít 69, phi vù vù trên con phố Nguyễn Trãi rồi dừng xe cái bịch ở Lê Lai, không thèm thối lại tiền lẻ cho chúng cháu mà vội vã đi luôn như chỉ sợ cháu đòi lại 1 nghìn. Trên xe có một cn mũi điếc, còn 1 con bê đê vs 1 con ô môi thì cấm có tắc mũi bh, ám ảnh đến độ thi thoảng ra Bùi Viện, đi lang thang phố xá lạ tình cơ nghe dk mùi bác Gắt quanh quẩn trong không gian. Bác đã sớm trở thành biểu tượng của SG trong lòng những ng dân du lịch như chúng cháu. SG gắt vcl bác nhé.
Là những chị bán hàng máu chiến đến hơi thở cuối cùng ở chợ Bến Thành. Em cũng bán hàng nhưng đ bh em mời chào khách, lắm lúc còn chửi đuổi khách đi nếu mà khách hỏi lằm hỏi lốn. Đây thì cũng xin là được trải nghiệm văn hoá tiểu thương biến chợ thành thương trường, các chị tự coi mình là dũng sĩ, xông trận là lôi kéo khách đến kệ cmn khách đi vượt bán kính quán mình đã vài trăm mét. Có lẽ trước có học kĩ năng mềm bên đa cấp, các chị tiếp thu được máu lì vs máu liêu của dân này. Liều mình nói đủ tiếng anh, tiếng ấn để mời chào khách. Im lặng thì đéo yên rồi. mở mồm kêu em ko mua đâu là chị xổ vào mồm chị chửi: Ơ làm cứ tưởng người nước ngoài rồi phẩy đít đi mâts. Sợ chị tạt cả bát mắm tôm lên đầu thế là chẳng dám quay lại đường cũ. Đi vòng một hồi nhân sinh đúng là có duyên dễ sợ, bất thình lình chị bước đến nơi đây dịu dàng chân phương chống nạnh hằn học: à nhớ ra rồi 3 cái đứa bún thịt nướng mời mãi không ăn lúc nãy. vcl chị chị hét lên như thể chúng em là quân ăn cướp, ăn trộm bê cả trinh cả tiền cả quán chị đi vậy. cái tên chị đặt cho chúng em '3 đứa bún thịt nướng' nghe cũng khắm lằm lặm quá cơ.
Là bác tài xế uber hận đời xong đổ vấy lên đầu 3 thanh niên vô tội. Ngta ngơ ngáo không biết đứng đâu, bác chửi sml: book xe mà không biết đứng đâu thì book làm gì. nghe lời bác hủy chỗ cho bác vui vẻ. ấy thế mà chạy đến chỗ có số nhà đàng hoàng, book lại, bác lại lao vào nhận. Lên xe, bác xối xả chửi. Dm thật sự đ hiểu bác là Thượng đế hay khách là nô lệ nữa. Phố Nguyễn Huệ tối ấy, thằng thì dộp chân vì đi bộ, đứa thì bị chửi sml vì lỡ book xe giữa phố Nguyễn Huệ mà đ có địa chỉ rõ ràng.
Là anh thanh niên bán hàng vs lời thề son sắt rằng chiếc quần bò hở mông tua rua gợi cảm size L kia là size to nhất trần đời, 60kg còn mặc vừa huống hồ nhỏ bé như em. vậy là vật vã mua về chỉ tổ nặng hành lí, khi mà quần kéo đến đầu gối đã ko thể nhích tiếp cho vừa. Ai oán thay món quà duy nhất mua trong chuyến du lịch. Trách anh bán quần bò? Trách mình ngu.
Là mấy bác già U50-60 cùng đi ỉa ở Wc sân bay. Ai cũng biết WC để giải quyết nỗi phiền muộn, nhưng cũng đâu cần vừa vào đã gào lên giục nhau ỈA ĐI ỈA ĐI. Ngồi ở phòng giữa, nghe tiếng các bác giục nhau mãnh liệt thế, đang ị style đông lạnh cũng đến xin là té re phét phẹt phèn phen theo điệu flow rap rủng ỈA ĐI ỈA ĐI ỈA MAU LÊN. ỈA ĐI ỈA ĐI ỈA ĐI NÀO. SẮP BAY RỒI ỈA ĐI ỈA ĐI... của các bác. Té re xong, nghe máy bay chuyến Thanh Hoá có kêu tên mấy người phụ nữ đang để cả máy bay đợi, chỉ sợ nếu lỡ là các bác, thì cũng đến tội mấy trăm người trên chiếc máy bay kia, vì các bác đéo nghe thấy đâu, đang mải đọc rap cho nhau nghe ỈA ĐI ỈA ĐI trong WC. Ôi đến là thân thương, đoàn kết và tinh tế.
Là chàng trai/ cô gái nào đó chụp trộm hình team mình, gửi cho anh đồng nghiệp khoe thấy mình ở sân bay. Mặt lúc đó đen thùi lùi vì chỉ mải nghĩ qua cửa an ninh để đi ị. Anh đồng nghiệp gửi ảnh, khoe bạn anh cơ rớt em lâu rồi. Lúc ấy, còn đang bận nghe bài rap của các bác U50 trong WC. Tự dưng cảm thấy dứt cơn ị muốn lục tung sân bay tìm cái chàng chụp trộm mình, chỉ để tát lật mồm: Anh gì ơi góc này em 2 cằm vs đen như chó. Anh đ có tâm nhé. Cơ mà thôi.... Chắc ngta lại tưởng mình là chó điên.
Còn vài người hay ho gặp ở SG cơ mà bụng lại quặn rồi. chắc phải tạm dừng stt để đi ị. hjhj. Mỗi lần suy ngẫm chuyện gì, là auto quặn bụng. Giống như việc đang chơi vui, đang ăn Tết lại phải đi làm, nghĩ thôi đã đau bụng đi ị rồi. Buồn ơi là sầu.
KỂ VẬY THÔI CHỨ MỖI NƠI ĐÊÙ CÓ NGƯỜI NỌ NGƯỜI KIA, IEM VẪN MẾN SÀI GÒN LẮM Ạ. IEM KỂ CHO ZUII THÔI NÈ. xem tiếp
(GÓC CHÊ THẬM TỆ)
Lẩu Nướng không khói Sài Gòn 258 Thượng Đình.
nghe cái tên và nhìn cái hình có view đẹp kia là mình mê rồi. nhưng ngoài đẹp bao nhiêu thì trong tệ bấy nhiêu.chả là 18/9 vừa qua 2 mưa gió 2 chị e dẫn nhau đi ăn nướng lúc đi qua đây thấy đẹp vô luôn làm set nướng 130k, ngồi đợi mãi bếp k cháy hỏi nhân viên thì bảo đợi em thay than(trong khi vừa mới bắt đầu dọn bàn để ăn) đợi 1 hồi thì thấy mang lên. đồ ăn thì bỏ chung hết vào 1 đĩa hỗn độn, dã dông thì chưa hết còn đóng đá nguyên con bạch tuột và thịt cá nhìn đã thấy mất cảm tình. đến lúc dc ăn thì ôi trời ôi ngồi trên tầng 3 cái phòng nó khói như hun chuột, vào trước ngta bao lâu ngta ăn lẩu sắp xong mà 2 chị em mình ngồi khói chỉ muốn khóc,bảo nhân viên sử lý thì gọi không thèm thưa( chắc vì đông khách) nhưng mà vẫn khói phòng điều hòa phải mở tung cửa cho đỡ ngột ngạt. ăn dc 15p mà không thể chịu nổi và ngại vì mấy bàn xung quanh cũng tỏ ra khó chịu vì khói nên quyết định bọn mình chuyển sang lẩu- nướng 165k .ngt dọn bàn nướng chuyển sang lẩu mà đợi 20p với xong, lúc 1 lại bố thí cho 1 ít. đầu tiên là rau, xong bếp xong thịt và đợi mãi với thấy nước lẩu. quy trình mất 20p mình phải đứng đậy gọi chủ quán với dc ăn. quá chán luôn,ngta ăn hết lâu rồi mà mình cứ ngồi im đợi nhân viên thì cứ đợi e tẹo mà đợi tẹo mãi không thấy đâu. e cạch luôn các bác ạ xem tiếp
️Chúng mình về lại Sài Gòn với chi phí khoảng 900K/người, tổng hành trình 737km cho 2 ngày lang thang với một vài điều vừa tuyệt vời, vừa rắc rối nhưng cũng rất đáng để trải nghiệm. xem tiếp
Em chỉ là đứa chuyên tàu ngầm nhóm để tìm quán ăn thôi ạ ) Hôm nay mạn phép đăng bài, hỏi mấy anh chị xíu ạ.
Chả là em nghiện món bò bít tết, kiểu người ta cứ để nguyên miếng bò lớn ý ạ. Nhưng vào Sài Gòn toàn ăn phải bò cứ thái bé bé ra, kiểu xào xào nấu nấu ý chứ ko phải bò nướng ạ. Hôm nay em vật quá rồi, nên đăng bài hỏi xem có anh chị nào biết quán nào ở SG ngon không, cho em xin cái địa chỉ với ạ.
Em cám ơn ạ! xem tiếp
Các bác ở Hà Nội cho mình hỏi cúc họa mi còn nở không ạ. Còn thì cho mình xin vài địa chỉ ra ngắm với. Số là mình sắp có chuyến ra HN mà chưa biết làm gì.
À nếu muốn mua cúc họa mi về Sài Gòn làm quà thì nên mua ở đâu?
Xin đa tạ
xem tiếp
Mình ở Sài Gòn, có bạn nào đi du lịch Quy Nhơn - Bình Đình bằng tàu lửa chưa, cho mình xin review với ạ. Hướng đi chơi thế nào nè, ăn gì, ngủ ở đâu ok nè. Cám ơn cả nhà mình nhiều nhé xem tiếp

Mọi người cho mình xin review xe đi từ Sài Gòn đi Siem Riep .mấy thấy trên mạng và gọi điện tới hỏi giá khác mà thái độ thì khó chịu :(( xem tiếp
Chào mọi người,
Tình hình là mình sắp vào Sài Gòn chơi. Mng có chỗ nào ăn ngon cho mình xin địa chỉ với ạ.
Mình hay đi lại giữa Quận 2 và Quận Bình Thạnh.
Cảm ơn mng.
xem tiếp
[QUẢNG BÌNH-XỨ SỞ HANG ĐỘNG]
Một chiếc cảm nhận sương sương sau gần 1 tuần du hí tại “Vương quốc của những hang động” Quảng Bình. Bài viết không có quảng cáo, chỉ là vài chia sẻ cá nhân sau khi tham quan và sử dụng một số dịch vụ tại mảnh đất đáng mến này. Hy vọng giúp ích cho các bạn đang có dự định du lịch tại Quảng Bình nhé!
1/ Phương tiện di chuyển:
Vì là ở Sài Gòn nên phương tiện di chuyển nhanh nhất chỉ có thể là máy bay thôi. Vietnam Airlines chính là lựa chọn của bọn mình cho cả chuyến đi và về.
Chi phí mất tầm hơn 2tr4 cho 2 người
2/ Mình ở đâu?
Đây đúng là hơi nhức đầu thật nè, cũng muốn ở Resort cho thoải mái như người ta, mà bị cái kinh phí hạn hẹp quá, để dành tiêu vào những địa điểm sắp tới nên thôi ưu tiên của mình vẫn là “RẺ – ĐẸP – WC ỔN”.
Và Windy chính là sự lựa chọn của tụi mình lúc 2h đêm hehe.
Mình book KS Windy trên booking.com với giá 1tr8 phòng 2 giường lớn view thành phố cho 5 ngày 4 đêm. Không yêu cầu đặt cọc trước và nếu hủy đặt phòng vẫn không sao nên mình thấy là ok rồi đó.
Bên trong khá là ok, phòng đẹp, sạch, đầy đủ trang thiết bị. Nhân viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, cá nhân mình thì mình thấy nơi đây được 9/10.
3/ Đi bằng oto hay xe máy nhỉ?
Tất nhiên là bọn mình lựa chọn di chuyển bằng xe máy rồi nè. Vừa chủ động được thời gian, vừa tiết kiệm chi phí hehe và đặc biệt với lịch trình thích đâu đi đó như bọn mình thì xe máy là hợp lý nhất rồi.
Mình thuê xe ngay tại Khách sạn lun nè, xe số là 150k/ngày và xe tay ga là 180k/ngày không bao gồm xăng nhé!
Lưu ý là các bạn có thể hỏi khách sạn xem chổ bơm bánh xe ở đâu để đỡ phải đi tìm, đợt mình đi quên không hỏi cứ thế mà tìm hoài không thấy tiệm nào bơm bánh xe hết trơn, may sao xe còn ngon lành hehe.
Ok! Giờ tới đoạn 3 ngày du hí liên tục nè!
Ngày 1: Động Phong Nha – Động Tiên Sơn và Đồi Cát Quang Phú:
- Thời tiết: Quá ư là chiều lòng mấy đứa thích sống aỏ như mình vì nắng đẹp... Nắng chiếu lung linh đen thui rồi,
Bên trong động đẹp lắm mọi người ơi, mê mẩn luôn. Mùa này nước cạn nên có thể vào tham quan được còn tầm tháng 9 là nước lớn che hết miệng hang luôn nên không thể vào được-mình nghe cô hướng dẫn bảo thế. Ở đây mọi người sẽ ngồi trên thuyền tham quan hệ thống hang động, sau đó quay ra và di chuyển bằng hệ thống cầu thang gỗ và ngắm những nhũ đá, măng đá hay trụ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Để chụp hình trong này mình nghĩ các bạn nên dùng đèn flash hoặc nếu được thì nên có 1 chiếc đèn nhỏ cầm tay vì trong động rất tối.
Động Tiên Sơn nhưng phải leo hơn 600 bậc thang mới vào Động được nha. Đúng là thử thách với con khủng long như mình .Xong là đứng hình lặng thinh luôn vì quá đẹp á hehe.
Chiều về ra bãi cát chụp choẹt vài phát là xong tại không có gì ngoài cát và mình thì đừ rồi kkkk.
Nói vậy thôi chứ ngay khi đặt chân tới đây, các bạn sẽ thấy những đồi cát trắng trải dài dưới ánh nắng buổi chiều về, để có thể trượt cát các bạn phải đi bộ lên những đồi cát cao hơn, cũng hơi mệt đó.
Ở đây không có chổ giữ xe nên bọn mình gửi xe ở chổ cô bán nước mia nè, cô cũng dễ thương lém, cô nói cô trông giúp cho có gì tí mua nước mía ủng hộ cô là được rồi.
- Đồ ăn: Sáng này mình ăn phở bê nè, khá ổn mà chắc do mình ăn mặn hay sao nên thấy hơi nhạt, phải nêm vào kha khá tương. Trưa thì lo mê leo trèo quá nên ko ăn luôn, uống nước suối cũng đủ no kkkk Chiều về là ăn tối tại quán "Nam Thành" kế bên cầu Dài. Ở đây có món "Cua nấu bí đao" khá ổn nha. bí đao thì không quá mềm thấm gia vị, linh hồn chính là em cua. Gạch quá chừng gạch, thịt cua mềm, ngọt ăn đã lắm lun. Ăn thêm cả mực trứng hấp và một chén soup hải sản. Rất là nhiều hải sản lun đó mọi người mà only 20k.
Ngày 2: Động Thiên Đường - Suối Mooc – East Hill – Thành cổ Quảng Bình:
Nghe cái lịch trình là thấy đã đời luôn he!
Bọn mình rời Đồng Hới lúc 9h30 và đúng 10h30 là tới Động Thiên Đường. Vì đi xe máy nên phải dò theo Google map để chỉ đường, đoạn chạy ngang Cây cầu ở Sông Son vì cầu thì khá cao và cheo veo vừa có 1 chiếc xe máy chạy thôi. Đang đứng đắn đo một lúc thì có một chị chạy từ bên kia cầu qua, vừa lo vừa sợ độ cao nên mình bị liệu đã hỏi chỉ là “ Chị ơi Thiên đường đi đường nào tới vậy chị?” Chị nghe mình hỏi xong cũng buồn cười rồi chỉ mình “Em qua cây cầu kia đi tiếp một đoạn là tới Thiên đường nha”.
Vì đang giảm giá nên mình và bạn mình chỉ mất 325k/2ng và có xe vận chuyển luôn thay vì đi bộ vào tầm 1.5km nữa.
Dư âm hôm qua leo động Tiên Sơn vẫn còn nên mình cứ lo lắng là sẽ không đi lên nỗi nhưng mình nghĩ là đã đến đây rồi, không lên tới nơi thì có mà tiếc chết à. Thế là 2 đứa quyết tâm chiến thắng bản thân.
Ở đây bạn sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc là bạn đi theo các bậc thang để lên cửa Động, hoặc là đi dọc theo đoạn đường dọc quanh sườn núi để lên miệng hang. Đa phần mọi người lựa chọn phương án 2 để đỡ tốn sức và bọn mình cũng thế
Cảm giác đầu tiên khi đến cửa động Thiên Đường chính là cái sự mát mẻ nó ập vào mặt mình. Mát lắm các bạn ơi, cảm giác hết mệt liền luôn á. Nghỉ chân khoảng 5 phút là bọn mình tiến hành tham quan động Thiên Đường.
Nhiệt độ trong hang đâu chỉ tầm hơn 20 độ thôi, quanh năm như thế dù bên ngoài có nắng gắt hay mưa giông.
Thực sự càng đi sâu vào bên trong thì càng đẹp, khung cảnh kì vĩ hiện ra trước mắt mình.Mỗi thạch nhũ lại có dáng vẻ khác nhau, màu sắc khác nhau. Chưa kể đến là những trụ đá đều có hình dáng giống như nhà chòi nè, thỏ ngọc nè, ... Và điều đặc biệt toàn bộ thạch nhũ ở bên trong hang đều từ tự nhiên, không hề có bàn tay của con người, nếu có thì cũng chỉ là lắp thêm những chiếc đèn hay những bậc thang bằng gỗ để thuận tiện cho mọi người dễ tham quan hơn thôi.
Lưu ý là các bạn không được sờ vào thạch nhũ đâu nha!
Sau đấy là bọn mình di chuyển trở ra Suối Mooc, nếu đi sâu vào bạn sẽ tới khu du lịch Ozo, bạn mình kêu Ozo phải đi cả ngày mới đã nên là tụi mình quyết định đi Suối Mooc trước nè. Hẹn Ozo dịp sau vậy.
Đến đây thì cũng đã hơn 13h rồi nên cả 2 đứa mình quyết định ăn trưa tại Suối Nước Moọc luôn.Đồ ăn ở đây khá ngon đặc biệt là mình thấy ấn tượng đó là tất cả đồ ăn được trưng bày ra 1 chiếc mẹt, và tùy thuộc vào số lượng người đi cùng mà bạn có thể gọi mẹt lớn/nhỏ phù hợp.
Bọn mình chọn một mẹt 2ng gồm:
- Gà đồi nướng,
- Thịt heo rừng nướng
- Rau củ hay còn gọi là salad phong cách suối Mooc
- Cơm nắm chấm muối mè
- Nước suối và nước ngọt nữa nè
Ăn uống phần 1 đã xong và bọn mình bắt đầu tham gia các trò chơi vận động như trèo thuyền Kayak, Nhảy cầu. Điều làm mình ấn tượng ở đây là Suối ở đây trong vắt màu ngọc,cũng không hiểu sao nó xanh đến như vậy luôn. Có 1 điều lưu ý với mọi người là nước ở đây rất lạnh, mọi người nên ngâm mình dưới nước 1 chút trước khi tham gia nhảy cầu, kẻo bị shock nhiệt nhé. Như mình phải ngâm một hồi lâu mới có thể bơi tiếp được.
ó 2 trò chơi nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền kayak và nhảy cầu. Đừng lo nếu bạn không biết bơi nhé vì quy định của Suối Mooc là bạn phải mang áo phao rồi mới được xuống suối và tham gia các trò chơi. Mình đi vào ngày tương đối đông nên mình chỉ ngâm nước bơi vài vòng rồi lên thôi vì cũng không đủ thuyền để bơi và ngại nhảy .
Xong rồi thì thay đồ và lại ăn tiếp tập 2 thôi! À! Các bạn lưu ý là ở đây không cho sử dụng dầu gội đầu đâu, chỉ có chổ thay đồ và đi WC thôi. Mình thấy có mấy cô chắc cũng biết không có nhà tắm nên mang dầu gội ra Suối để gội luôn và đã bị Bảo vệ nhắc nhở cảnh cáo lun í. Nghe nói sẽ phạt rất nặng nếu thải hóa chất tẩy rửa ra Suối nên các bạn lưu ý nha!.
Okay bây giờ là 16h15 và mình bắt đầu di chuyển qua địa điểm tiếp theo là East hill Cafe. Vừa uống cafe vừa ngắm hoàng hôn và cũng vẫn là chụp vài kiểu ảnh nè.
East hill nằm trên đường HCM hướng từ Phong Nha về lại Đồng Hới, Địa điểm này cũng đã có sẵn trên Google map rồi nên các bạn search một tí là ra ngay.
Về nước uống: Theo mình thì khá ngon. Mình order 1 soda táo và 1 soda curacao. Tổng thiệt hại là 30k, khá là rẻ so với chất lượng nè.
Điểm cộng là ở đây không phụ thu phí chụp hình nhé, gọi nước rồi bạn cứ tung tăng chụp ảnh đi, còn lại để chị chủ lo nè. Nếu các bạn có ý định ăn chiều thì có thể ghé đây đẻ thưởng thức Gà nướng ở đây nhé, thật sự là siêu phẩm luôn ý. Do mình đã ăn ở suối nước Mooc rồi nên đành hẹn đợt sau vậy. Chị chủ cho tụi thử 1 miếng mà 2 đứa nao lòng muốn ăn thêm nữa lắm luôn.
Thế là xong những địa điểm của hôm nay rồi, lên đường về lại Đồng Hới thôi, muộn quá là không thấy đường về vì không có đèn đường đâu. Mình về tới Tp là 18h30. May ghê vẫn còn sáng hihi. Đi ăn thôi nào!
Tối nay thì mình lại ăn các loại bánh và nem nướng tại quán bánh khoái Tứ Quý trên đường Cô Tám. Bọn mình ăn 1 phần gồm:
- Nem nướng: 1 dĩa cỡ 5 cuốn thì phải
- Bánh bèo
- Bánh khoái – cá nhân mình thấy khá giống với Bánh xèo Đà Nẵng, ý kiến cá nhân của mình thôi ạ.
- 2 lon pepsi.
Tổng thiệt hại cho buổi tối của 2 đứa là 195k. Cũng được ấy chớ vì ăn xong phải lấy hơi lên chứ no quá thở không nỗi hehe.
Xong rồi thì mình đi dạo thành phố về đêm cho tiêu bớt đồ ăn nè, và mình ghé đến Thành cổ Quảng Bình hay còn gọi là Quảng Bình Quan nè.
Quảng Bình Quan là 1 trong những cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ thành lập năm 1631. Do thời gian cũng như sự tàn phá của bom Mỹ nên bị hư hại và ngày nay nó đã được trùng tu lại, vừa là chiến luỹ phòng ngự chiến đấu kiên cố vững chắc, vừa là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc.
Lúc đấy chạy đến muốn chụp từ xa để thấy hết Quảng Bình Quan về đêm mà lúc xem lại không biết chú bào vệ đã ở đấy từ khi nào kkkk, chắc chú tưởng mình chụp chú đây mà.
Ngày 3: Bãi đá nhảy - Tượng đài Mẹ Suốt – Nhà thờ Tam tòa cổ
Do đã thấm mệt vì 2 ngày trước chạy quá chạy + sự cố chí mạng không mong muốn nên hôm nay chỉ đi được 3 địa điểm này thôi, rất là tiếc lun vì Quảng Bình thật sự còn rất nhiều nơi mình chưa đi hết.
Sáng này thì mình được tiếp sức bằng 1 tô Bún bò Huế. Mình ăn ở quán Cố Đô trên đường Hai Bà Trưng nhé!
Khá hợp khẩu vị của mình chứ không nhạt như mấy quán trước mình ăn,nghe đâu cô chủ là người Huế gốc luôn. Một tô bò chả huyết như thế là 35k, ăn chả Huế thêm thì bạn có thể gọi thêm nhé!
Tổng thiệt hại cho 2 đứa là 90k.
Sau đó mình và bạn mình chạy ra Bãi đá nhảy.
Điều làm mình khá buồn là bãi biển khá nhiều rác, hôm ấy mình đi chỉ thấy có mỗi một chú cũng khá lớn tuổi đang thu gom chai nhựa lại. Có thể do bãi biển còn khá hoang sơ nên công tác bảo vệ môi trường biển nơi đây vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, dẫn đến tinh trạng vứt rác khắp bãi biển.
Nhìn chung thì cảnh đẹp, biển xanh cát vàng, nhưng hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cảnh quan nơi đây nhé các bạn ơi!,l
Tượng đài mẹ Suốt
Nằm bên bến đò sông Nhật Lệ, tọa lạc trên trục đường Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí tượng đài cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km. Tượng đài mẹ Suốt cũng như tinh thần của mẹ sống mãi cùng với năm tháng và lưu mãi trong lòng những người con Quảng Bình về một hình ảnh người phụ nữ anh hùng.
Nhà thờ Tam tòa cổ
Từng là nhà thờ công giáo duy nhất ở Đồng Hới thời Pháp thuộc, Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá nặng nề đến mức chỉ còn trơ tháp chuông đầy vết đạn. Nay trở thành một chứng tích chiến tranh.
Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, khi đó thuộc giáo phận Vinh, và đến năm 1940 thì được tu sửa cải tạo cả vế kiến trúc và trang trí. Nhà thờ là nơi mà nhà thơ nổi tiếng Hàn Mạc Tử được rửa tội vào năm 1912
Sau đó thì bọn mình đi ăn món đặc sản của Quảng Bình: Canh xương rồng nấu cá đuối.
Nghe lạ hen! Mà ăn vô cũng lạ thiệt hehe.
Canh xương rồng có vị chua nhẹ thanh thanh và hơi nhớt nhớt xíu giống như canh cua rau đay vậy, cá đuối tươi ơi là tươi, một sự kết hợp khá lạ nhưng cũng khá bắt cơm đó nhe. Cơm nóng hổi chan miếng canh, cắn miếng xương rồng giòn giòn sựt sựt, cảm nhận vị chua nhẹ ngay đầu lưỡi. Thật là trọn vị cho mộ buổi tối mát mẻ.
Ngày hôm sau bọn mình lại về với Sài Gòn thân yêu nhộn nhịp đây. Mà chắc là có duyên với Quảng Bình hay sao đó mà níu chân tụi mình ở lại thêm vài tiếng nữa. Thế là lại ra bãi biển Nhật Lệ, xơi ngay một ly sinh tố bơ, ngắm tàu trên biển cảm nhận gió biển mát mẻ dễ chịu gì đâu.
Và cho đến hiện tại thì điều mà mình tiếc nhất chính là không thể viếng thăm Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vì để đảm bảo an toàn do Covid-19 chỉ mới lắng xuống ở nước mình thôi. Đành hẹn một dịp gần nhất vậy.
Sau bài viết này thì mình có một số lưu ý cho các bạn như sau nè:
- Vi hiện tại ở Quảng Bình thời tiết vẫn khá là nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Lào, mà các bạn cũng biết rồi đấy, với cái nắng ở Quảng Bình thì có khỏe đến đâu đi một ngày về là đừ. Chưa kể các địa điểm tham quan đều khá xa nhau, nên nếu các bạn đi đông thì các bạn có thể thuê xe ô tô đi cho tiện cũng được hoặc tham khảo thêm về hình thức ghép đoàn, và sắp xếp hành trình hợp lý nhất. Bản thân mình sau khi đi chặn đầu tiên về đã thấy rất đừ vì quá nắng, xém xíu bỏ cuộc ở chặn 2 lun ấy. Nhưng nếu các bạn thích thoải mái phiêu lưu như mình thì mình vẫn ủng hộ nha hehehe.
- Đi hang hay suối thì nhớ mang theo túi chống nước cho điện thoại, hoặc máy ảnh để đảm bảo an toàn khi bạn vừa trải nghiệm vừa chụp hình. Mình cứ quên mua rồi khi đi đến Suối cứ thấp thỏm lo âu vì cái tính hậu đậu. Sợ lắm cơ!
- Nhớ mang theo kem chống nắng các bạn gái nhé, không là đen thui như cục than đó. Nắng Quảng Bình ghê lắm nha. Chân mình vẫn hai màu đây huhu.
Cuối cùng là: ENJOY EVERY MOMENT OF THE JOURNEY nhé các bạn ơi hihi
-




xem tiếp

Hi mọi người, mình có plan Sài Gòn - Ninh Bình, đã book vé máy bay rồi, tối khuya 26 bay ra chiều 30 bay về tổng cộng là 4 ngày 4 đêm. Mình định đi 5 điểm:Tràng An, Bái Đính, Hang Múa, Cúc Phương, vườn dứa. Nhưng không biết sắp xếp đi đâu tiện đường và ở NB mấy đêm thì đủ? về HN chơi hay đi đâu nữa thì ok nhỉ? Mọi người cho mình xin ý kiến hay có bài review nào chia sẻ với ạ. Cảm ơn mọi người. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Em là đứa cuồng ăn bánh tráng, từ trộn, cuộn, nướng em đều chết mê và có thể ăn hàng ngày...em học bên Thanh Xuân khi cơn thèm bánh tráng xuất hiện toàn phải mò lên Nguyễn Siêu, hôm nào ngại đi thì mua ở bánh tráng bơ Thu Hương (Tây Sơn) hoặc Đê La Thành nhưng thực sự là em ăn vẫn chưa sướng mồm lắm.
Hôm qua được bạn cho đi giác ngộ một hàng ở KĐT Văn Quán, Hà Đông mà cảm thấy như đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn bánh tráng trộn vậy. Sở dĩ em nói vậy vì quán chỉ là 1 chiếc xe đẩy cài thêm chồng ghế nhựa, ngồi vỉa hè, may có mấy tán cây rộng không thì xác định "đầu đội trời chân đạp đất" vừa ăn vừa lau mồ hôi Chị bán hàng là người miền Nam, nhỏ nhắn, dịu dàng lắm. Xe đẩy nhỏ mà bán đủ món, em để ý ngoài đồ ăn vặt còn bán kèm thêm xôi.
Vào vấn đề chính là bánh tráng ạ.
-Bánh tráng trộn 20-25k gì đấy đĩa đầy đặn, có 2 trứng cút chiên, bò khô, khô bò đen miền Nam cực nhiều. Chị trộn khéo lắm, không bị nát đâu, mình ghét nhất là ăn bánh tráng cứ dính vào nhau. Lúc bê đĩa ra bánh vẫn còn tơi, ăn hơi cứng nhưng ăn 2-3 miếng là bắt đầu vừa, ăn ko nhanh có khi lại bị bết
- Bánh tráng nướng có 2 loại thường và đặc biệt là 10k và 25k. E ăn loại đặc biệt, kia là ảnh bánh cắt đôi ra đấy ạ. Cảm giác đẫy mồm lắm, trứng chín vừa đủ để kết dính nhân, không bị rơi. Chị cắt 1 cái xúc xích cho vào và rắc nhiều khô bò. Nói chung với em bánh tráng nướng là phải đầy đặn ăn mới phê.
- Bánh tráng cuộn sốt me. Em ăn cũng như hàng khác, được cái bánh không bị dính và cũng đầy đặn luôn Cái gì ở đây ăn cũng có cảm giác rất đáng tiền ấy ))
- Trứng cút nướng cũng ngon, cảm giác cho hẳn 1 miếng vào mồm xong gắp thêm ít xoài, rau răm ăn phê vch
- Nộm khô bò ăn cũng tạm, tại em ăn quen nộm Bố già rồi nên ăn ở đâu cũng như nhau được cái đầy đặn ) nhiều bò khô với khô bò đen lắm, xoài cũng nhiềuuu
- Quán còn có thêm món bò nướng lá lốt, món này thấy bảo đặc sản miền Nam ngon lắm nhưng mấy anh CA đang làm ác, bò nướng lâu nên chị ấy không làm
Nói chung menu ăn vặt có tổng 7 món thì 2 đứa ăn hết 5 món. Nhấc mông 110k no căng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng: Các món đều đầy đặn, được trình bày đẹp, mồm ăn ngon và mắt cũng được ngắm no, chị bán hàng dịu dàng nói chung em thích ăn ở đây hơn NS, TS và Đê La Thành.
Điểm trừ: Quán hơi khó tìm nếu không chú ý. Không bán kèm nước và mùa hè nắng nóng thì tốt nhất là mua về ăn, nóng quá ngồi ăn mất cả ngon
Đường đến quán: Cả nhà đi từ Trần Phú rẽ phải vào Nguyễn Khuyến. Cứ đi dọc theo đường đó sẽ đến KĐT Văn Quán, để ý chỗ vỉa hè to ngay mặt đường ạ. Ngay gần sân Tennis, đối diện chợ Xanh Văn Quán (quán cà phê Trắng). Chị ấy treo biển bán xôi ở gốc cây, còn xe đẩy sẽ dán chữ bánh tráng Sài Gòn!!!
Chị bán từ 11h - 22h nha!
[Góc cho hội mê BTT: nếu để ăn đã nhất thì nên mua BTT chú Viên ạ. Chú ở trong SG nhưng HN nhiều người nhập về bán lắm. Nước sốt từ khô bò cực đỉnh. Mua về vắt thêm ít quất rồi đổ nửa gói sốt thôi. Trộn 1 tí là nó mềm ra. Nếu vẫn thấy nhạt thì đổ tiếp. À để đảm bảo thì túi nước sốt nên đun lại rồi để nguội ạ. Đấy ai tiện thì cứ BTT chú Viên mà xơi, ngon nhất quả đất luôn ạ!]
Kính hội! xem tiếp

Huhu dân Sài Gòn mà đang bị bí lù luôn, mọi người giúp mình với. Mình đang lên plan tour Sài Gòn 1 ngày cho người Đài Loan. Mình đã nghĩ ra các địa điểm sau: nhà thờ Tân Định, bảo tàng tranh 3D, cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt, chùa Bửu Long quận 9, Landmark, Bùi Viện. Các bạn có thể cho mình thêm suggestion được ko (trừ bảo tàng, dinh, chợ) và cả những quán ăn thuần Việt ngon, sạch nữa. Cám ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Sắp tới mình dự định đi Đà Nẵng vào tầm cuối tháng 1 đầu tháng 2. Lần đầu tiên mình với bạn mình đi 1 mình nên có nhiều cái không biết. Mong mọi người chỉ giáo :
- Xuống sân bây Đà Nẵng mình có bắt garb hay đi bus vô thành phố được không ?
- Mình định thuê xe máy chạy ra Huế rồi ra Phong Nha chơi nhưng nghe nói thời gian đó nước lên không vô động được đúng không ạ ?
- Theo mọi người đi trong ngày thì có nên ra Phong Nha không hay chỉ ra Huế rồi về lại Đà Nẵng ?
- Với lại đi Hội An thì còn gì chơi nữa không ạ ?
- Mọi người có ai biết homestay hay khách sạn nào giá ổn chỉ giúp em với ạ ?
- Chỗ thuê xe máy ?
- Những chỗ tham quan trong Đà Nẵng, Hội An, Huế
- Vé máy bay Sài Gòn - Đà Nẵng cỡ bao nhiêu là ok ạ ?
Dạ em xin cảm ơn xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
ình không đi ra bè nuôi cá,lặn san hô nếu bạn nào muốn lặn ngắm san hô thì tầm 2triệu cho chuyến du lịch này nhé).
*Thời gian đẹp nhất để đến đảo Phú Quý là từ sau Tết Nguyên Đán đến khoảng tháng 5 là thời gian đẹp nhất để bạn khám phá hòn đảo xinh đẹp này.
Cách di chuyển ra đảo:
Để đến được đảo tất nhiên là các bạn phải đến Phan Thiết rồi, và từ Phan Thiết mua vé tàu ra đảo.
-Từ Sài Gòn về Phan Thiết bạn có thể di chuyển bằng xe hoặc tàu lửa.
-Nếu đi xe thì bạn có thể đi các hãng travel như: Tâm Hạnh travel, Hạnh Cafe travel, Phương Trang Travel.... giá vé tầm 130.000/1vé không khứ hồi nhé.
-Nếu đi tàu lửa thì bạn có thể mua vé tại ga Sài Gòn rồi từ ga Sài Gòn về đến ga Phan thiết.
Từ cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý có hai loại tàu để bạn lựa chọn.
chiều thời gian di chuyển (3-4 tiếng).
chiều thời gian di chuyển từ (2-2.5 tiếng).
Bạn có đi vào mùa cao điểm hay thấp điểm thì bạn nên đặt vé trước vài ngày để tránh trường hợp hết vé.
Nơi ở:
Trước khi đi mình có đọc một số bài review trên mạng thì tìm được một địa điểm cảm thấy hài lòng.Đó là Homestay Thảo Thuận.
ngày.
Homestay có máy lạnh chạy phà phà, lại sạch sẽ anh chị chủ cũng dễ thương lắm.
-Giá thuê xe máy 100.000/ngày.
Ăn uống:
Nhóm mình chủ yếu chạy xe máy lang thang trên đảo rồi thích gì ăn nấy với lại tụi mình có hai buổi trưa ăn chay tại chùa Linh Sơn nên cũng tiết kiệm được một số chi phí.
Theo mình giá cả đồ ăn tầm 20.000 đến 30.000/món.
Có ngày cuối tụi mình có tự đi chợ Ngũ Phụng mua ốc, nghêu, cá ngừ về nướng ăn tổng chi phí cho cuộc nhậu hoành tráng đó tầm 250.000/người.
lẩu ăn ngon, vừa miệng.
Điểm tham quan:
Đảo Phú Quý chỉ có diện tích khoảng 16km2 chỉ có 30 phút chạy xe máy là bạn có thể đi hết một vòng đảo rồi.
+Chùa Linh Sơn
+Bãi nhỏ
+Cột cờ Phú Quý
+Chùa Linh Quang
+Bờ kè
+Chợ Tam Thanh
+Vịnh Triều Dương
+Mộ Thầy Sài Nại
+Phong Điện Phú Quý
Trên là những địa điểm mình đã đi qua.
++++Những lý do du lịch đảo Phú Quý thu hút giới trẻ hiện nay .
-Mọi thứ ở đây đều rất rẻ tất cả không hề chặt chém.
-Phú Quý hòn đảo xinh đẹp còn rất hoang sơ.
-Ở Phú Quý miễn phí tất cả các nơi tham quan(những nơi mình đã đến nhà).
-Vừa túi tiền.
-Ngừời dân Phú Quý cực kì thân thiện hiếu khách, chân chất và thật thà.
Nếu có thời gian bạn hãy trải nghiệm vì đất nước Việt Nam còn rất nhiều nơi đẹp để ta trải nghiệm và khám phá.
P/s: Bài viết không có mục đích quảng cáo cho cá nhân doanh nghiệp nào cả đây là những kinh nghiệm của mình cái nào cảm thấy tốt thì mình đưa vàobài viết thôi ạ.
-Mong bạn nào chia sẻ hay lấy hình ảnh của Thạnh để quảng cáo thì Thạnh sẵn lòng và nhớ ghi nguồn giùm Thạnh nhé.





#2020 xem tiếp
[Góc hỏi han]
Xin phép ad cho e hỏi m.n 1 chút
Trong group mình có ai có địa chỉ chỗ bán bánh tráng trộn miền nam như trong hình k nhỉ? Mình thích ăn bánh kiểu này hơn vì n dai dai giòn giòn nhai vui vui. Minh tìm mãi mà toàn ở Sài Gòn chứ HN mình k tìm đc ở đâu cả.
Tks all xem tiếp
( Góc hỏi han)
Mọi người ơi ở Sài Gòn có gì ngon nên thử ạ
xem tiếp
[À quên, bao giờ về mình sẽ review cực chi tiết chuyến đi Sài Gòn - Phan Thiết 6N5Đ chỉ ~5tr/ng khởi hành từ Hà Nội trên app Metrip để các bạn tiện theo dõi nhaaaa!!] xem tiếp
[GÓC PHÁT HIỆN]
Mấy hôm nắng nóng 2 chị em mình ngồi ở Dingtea Trần Huy Liệu mới phát hiện ra được quán cơm tấm Phương Anh. Thấy quán cũng mới,đông người ra vào,có bếp nướng thịt ở ngoài mùi khói thơm bốc nghi ngút nên quyết định vào ăn thử xem sao. Menu đa dạng giá khoảng từ 39-55k. Mình gọi cơm tấm Sườn nướng và cơm tấm ba chỉ nướng giá 39k / suất. Cơm ở đây về hương vị và độ thơm cực giống hương vị cơm tấm Sài Gòn mà mình từng ăn. Đĩa cơm ở đây còn cho thêm nhiều đồ ăn kèm,đặc biệt là khoai tây chiên ( món này mình thích). Cái hồn của cơm tấm thì đúng là thịt nướng rồi, ngon phết,thịt mềm nhưng không bị nát,ướp rất thơm ,ăn với cơm rất vào. Suất cơm ở đây siêu đầy đặn, 2ce mình ăn mãi không hết
Điểm cộng là quán sạch, có điều hoà, lại toàn dân văn phòng nên không bị ồn ào.
Phục vụ ok nhưng chê nhẹ là chờ cơm hơi lâu vì đông với còn đợi thịt nướng chín
Kết là quán khá ổn, sau thèm cơm tấm thì cứ qua quán này ăn, giá cũng ok lại gần nhà
Địa chỉ của quán : 119 A6 Trần Huy Liệu, cách Dingtea mấy nhà thui
Ace có địa điểm nào ăn cơm tấm ngon thì share với mình nhé! xem tiếp
Phải công nhận, cô ba Sài Gòn là bộ phim đúng chất điện ảnh nhất mà Ngô Thanh Vân từng có. xem tiếp
Sài gòn nho nhỏ
Mình lê lết hanoi 5 năm và lăn lóc sgon mới được hơn năm thôi, cũng hay đi ăn quán này quán nọ nên ké xíu nếu bạn nào muốn dạo quanh ẩm thực Sài Gòn.
Bún cá Nha Trang là phải ở Nha Trang 35 Cao Bá Quát ngon nhứt rồi. Cơ mà với bạn nào muốn tìm cái miếng cá xay quện muối tiêu thơm lừng kèm đĩa giá trụng thì quay qua bún cá Nha Trang 49 Đinh Tiên Hoàng Q1 nha!
Nước lèo trong ngọt của nước dùng (xương chứ ko phải mỳ chính nêm quá tay nên các bác đừng lo), không tránh được đồ ăn miền Nam sẽ được nêm thêm xíu đường nhưng dân Bắc chính hiệu như mình ăn thấy cũng hạp vị! Mình quen ăn rau trụng nếu ai muốn ăn sống thì cũng được vì ở đây sạch sẽ rửa rau khử trùng ko lo berberin!
8/10đ nha! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có biết chỗ nào ở Hà Nội bán lòng gà trứng non cháy tỏi với cả phá lấu ngon ngon không ạ? Trong khu vực quận Thanh Xuân càng tốt.
Thấy mấu page ăn uống trong Sài Gòn review nhiều thèm gần chết mà chả biết đi ăn chỗ nào
Cảm ơn trước ạ! xem tiếp
KHÁM PHÁ LÝ SƠN - HỘI AN 5 NGÀY 4 ĐÊM
---
CHUẨN BỊ
Hà Nội đi sân bay Chu Lai (sân bay gần Lý Sơn nhất) vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng. Bay từ Sài Gòn là 2,5... xem tiếp
HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH - MIỀN TÂY
Tháng 7 này mình định đi du lịch miền Tây sông nước. ( 2 mạng thôi )
Bọn mình ở Hà Nội sẽ bay vào Sài Gòn ăn chơi 1 ngày trước rồi sẽ đi xe khách khám phá các tỉnh miền Tây. Minh muốn tự đi và không muốn đi tour để chủ động thời gian. Đi 1 tuần luôn ạ
Nhờ mọi người tư vấn đường đi lại, điểm chơi, điểm ăn ở trong đó giúp. Chân thành cảm ơn.
P/s: Bạn em cũng muốn đi thêm Phú Quốc, các nàng thấy thế nào ạ xem tiếp
Nóng ntn, chắc ít bạn đi ăn bánh cuốn Nhưng mình thì nóng mấy thì nóng, tháng nào cũng đóng họ ở quán này đôi lần vì thèm ko chịu đc.
Mình đọc bao nhiêu review rồi đi ăn bánh cuốn Cao Bằng rồi, từ hàng ở Trung Kính, Mỗ Lao, Tô Hiệu tới Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng chẳng hàng nào ngon bằng hàng bánh cuốn Cao Bằng ở đây. Nước đậm đà, bánh mềm, chủ quán thân thiện. Ghét mỗi cái là quán bé và hơi nóng dù có 2 cái quạt cắt gió. Lần nào đi ăn cũng phải canh tầm trc 11h hoặc sau 1h cho đỡ đông
Ngày trc mình hay ăn hàng bánh cuốn Cao Bằng ở 179 Trung Kính, từ hồi nó mới mở cơ (2015). Nhưng giờ kiểu có tiếng nên làm đếch ngon nữa. Nước dùng nhạt toẹt, bánh tráng sẵn xong chờ khách đến hấp lại nên cứng đơ, bán hàng thì thái độ, lại còn đắt. Hồi mới mở có 25k/suất, rồi lên 28, rồi 30, rồi 35, rồi 38. Giờ là 40k 1 suất
Nhiều bạn kêu là ăn bánh cuốn Cao Bằng nhạt nhẽo, chắc do các bạn ăn hơi sai cách 1 tí, hoặc do hàng ý ko ngon. Bánh cuốn Cao Bằng (hay Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên...) khi ăn phải nhúng hẳn vào bát nước (đảo đảo mấy cái cho nước thấm vào bánh luôn càng tốt) rồi ms ăn chứ k chấm chấm như chấm bún đậu mắm tôm đâu nhé. Nước dùng khi mang ra thì phải chế thêm chanh, ớt, tỏi, măng ngâm (nc mắm nữa, nếu bạn ăn mặn).
Mình trc đây vào Đà Lạt ăn 1 hàng Mì Quảng chán dã man. Lần đầu tiên ăn chán nên từ đó về sau mình ác cảm vs Mì Quảng. Cho tới khi vào Sài Gòn ăn 1 bát Mì Quảng ngon vcđ, ngon k chịu đc, ms ngộ ra là tại mình ăn sai hàng thoy, chứ Mì Quảng ngon vcl Cho nên nếu bạn ăn bánh cuốn Cao Bằng mà chưa thấy ngon, chắc do bạn ăn sai hàng hay sai cách đó
P/S: Mình k ăn hành hay rau thơm j nên nhìn bát nc dùng hơi nhạt nhẽo xí
Quán này là ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt cho bạn nào quan tâm
Còn 1 quán bánh cuốn Cao Bằng nữa ở mặt đg Mỗ Lao Hà Đông cũng ngon phết cơ mà nc dùng đối vs mình hơi bị mặn quá. Đi từ đg Quang Trung rẽ vào Mỗ Lao thì hàg ý ở ngã 4 đầu tiên bên tay phải ý. xem tiếp
[Uống]
1. The Dome - Kaffe - 10/16 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q. Phú Nhuận (Quán decor theo phong cách Nhật, trông góc nào cũng rất nghệ)
2. Delight - Lầu 8, Chung cư 42 Nguyễn Huệ, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. (Từ ban công quán có thể nhìn bao quát được phố đi bộ Nguyễn Huệ bên dưới, không gian quán bên trong decor cũng rất xinh)
3. Phúc Long (Đặc sản của Sài Gòn có mặt ở rất nhiều con phố)
4. Sữa tươi trân châu đường đen 20k - Rất nhiều quầy hàng nhỏ trên vỉa hè bán.
P/s: có đánh giá, cảm nhận từng món trong từng ảnh nhé!!! xem tiếp
GÓC NGHIỆN NGẬP


Nếu để nói về món ăn thường xuyên nhất mà cả gia đình mình hay ăn thì không cái gì lại được với thịt vịt. 1 tuần có 7 ngày mẹ chồng mình sẵn sàng mua vịt 5 ngày (x2 bữa). Vợ chồng mình hồi yêu nhau cũng chỉ chở nhau đi ăn vịt, hẹn hò bạn bè cũng ra quán vịt, đi nước ngoài sau hơn 2 năm về đến VN là 2h chiều thì ngay 7h chiều hôm đó phải xách xe phi ra quán vịt. Mà chỉ ăn của một quán này thôi, đến giờ cũng được gần 7 năm rồi: quán vịt Phương Thuý cạnh quán chè Sài Gòn, gần cổng trường Đại học Công Nghiệp.
Hồi sinh viên mình ở trọ ở Tây Hồ, cũng đi ăn vịt Quán Thánh, vịt Giang Văn Minh, vịt Trần Nhật Duật (thì phải - cùng đường với viện thẩm mỹ Hà Nội, quán tên Hải Vịt ý)..mà cuối cùng vẫn cứ là đều đặn tuần 3 lần đi hơn 10km về đây ăn. Nhà cô có nhiều món: vịt nướng, luộc, lẩu vịt, rang muối nhưng mình thấy ngon nhất là vịt nướng. Còn các món khác bình thường, lẩu vịt không rõ vị mấy. Vịt nướng này mình còn mua tặng mấy bà chị trên phố, ai cũng khen vịt "xịn", thấm gia vị, nướng không bị khô, vịt cũng không quá béo, kiểu "tỉ lệ vàng" đó giá cũng không quá đắt: 150k và có freeship đi muôn nơi (nhưng chắc xa quá thì phải tính phí, mình có gọi về nhà 1 lần vào hôm mưa bão, đi mất nửa tiếng mới đến nơi, vẫn không tính phí). Nước chấm nhà này cũng ngon. Thường mua về nhà mình hay xin thêm nứo chấm để cất đi 1 ít vào tủ lạnh để dành chấm cái khác
Recommend combo hoàn hảo cho 1 buổi hẹn hò đó là: 1 đĩa vịt nướng (nửa con), 1 đĩa cổ cánh nướng, 1 đĩa bún khô, 1 bát canh tiết (à quên, tiết ở đây mềm ngon lắm) nấu với giá. No đến ngày hôm sau luôn mà chỉ mất 110-115k
Tối nay nhà mình lại đi ăn vịt ở đây tiếp, có gì up thêm ảnh cmt hầu các thánh ) xem tiếp
Lịch bay của mình:
21h00 ngày 28/12 đến Nội Bài và 14h35 từ Nội Bài về Sài Gòn xem tiếp

Bạn nào vào Sài Gòn chơi thì có thể ghé Summer Taste Homestay nhé! Homestay này siêu thích luôn, mỗi phòng sẽ là một màu đặc trưng nhé!
Có phòng vàng, xanh dương, xanh lá, hồng và trắng nè! Phòng nào cũng rất xinh, có đèn nhấp nháy lung linh lắm. Chụp hình là siêu ảo luôn. Trong phòng có vài cuốn sách nữa bạn nào xui xui vào Sài Gòn mà dính mấy ngày mưa gió có thể ở đây đọc sách, uống trà ăn bánh ngọt nhé! Siêu an nhiên luôn!
Hoặc bạn có thể mua gì đó về nấu ăn, ở đây có bếp nữa nè.Gian bếp xinh lắm có cả một dải ly đủ màu. Ngoài chuyện nấu nướng gian bếp còn là background chụp hình thần thánh nữa! Mình chụp mấy tấm xinh lung linh luôn nè! Nhìn đúng kiểu trong phim Hàn Quốc luôn ý!
Nhà thoáng mát và sạch lắm nè! Đúng kiểu nhà mình luôn.
Giá phòng cũng siêu mềm 550k -600k mà sát vách Bùi Viện luôn tha hồ đi chơi, đi đâu cũng tiện cả.
Địa chỉ: 208 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, BT xem tiếp
Mình cần nhượng lại gấp 2 vé khứ hồi bay Sài Gòn - Đà Lạt ( jestar) . Bay 8h ngày 21/6 về 15h ngày 24/6 . Phí sang tên mình sẽ chịu luôn nha. :((((( .
Bạn nào có nhu cầu ib mình chi tiết nha. Kẹt lịch thi đột xuất mình không đi được xem tiếp
( góc khen dạo )
Thấy dạo này hot cái bánh tráng trộn chú Viên ở Sài Gòn nên cũng order mấy chỗ ăn thử thì toàn gặp phải hàng chú Viên Fake thôi. Vì mình có ở sài gòn 1 tg và là 1 khách hàng quen thuộc của hàng bánh tráng chú Viên nên đã quá quen với món này. Hnay quyết định thử của bạn này xem như thế nào thì cảm thấy thật may mắn khi đã tìm đc 1 bạn bán hàng có tâm ) bánh tráng trộn chuẩn chú Viên 1000%. Mua về bỏ túi nc sốt ra ăn thử là biết ngay hàng chuẩn ) vị thơm ngon của nước sốt bánh tráng chú Viên ko thể lệch đi đâu đc. Xoài xanh tươi, giòn. Đồ khô thì đầy đặn. Đã thế túi trứng cút còn đc để riêng ra tránh bị hỏng và mùi nữa. Giá cả lại phải chăng hợp lý cho 1 túi bánh tráng ngon và nhiều như thế này. Mình mua 3 túi to ntn hết có 100k. Bỏ ra cho cả nhà ăn hết bay trong vòng 1 nốt nhạc )) nói chung hè nắng nóng làm 1 suất ntn vừa no vừa ngon mà lại mát dễ ăn, đi kèm cốc trà đá hay cốc trà chanh nữa thì tuyệt luôn.
Fb của bạn này là Bui Hien nhé. Số đt 0917336933 xem tiếp
Hôm trc' có bạn nào review quán này ý.. Nhân tiện đúng hôm thèm "tờ rym" là mình triển luôn
Set combo như hình là 160k tặng 1 trà quất
- Quán ở số 7 Nguyễn Công Trứ, đoạn ngã tư giao với Lò Đúc ý, hơi khuất vì đoạn đườg đấy tối. Có ngồi ngoài đườg, trong nhà và trên gác. Nhưg cá nhân mình thấy ngồi ngoài đg thời tiết này là thích thú nhất ))
- Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, lễ phép
- Đồ ăn: từ lúc gọi đến lúc có đồ ăn tầm 10-15p, thế cũng khá là nhanh r.
+ bánh bao: nóng hổi, ăn vỏ ngoài thì hơi giòn, nên trog thì mềm, có cả sữa để chấm
+ khoai tây cọng: đĩa đầy ụ, cũng nóg hổi, vừa thổi vừa ăn, lắc với phomai phê lắm
+ chân gà sả ớt: cá nhân mình thấy ăn cũng bt, hơi bị nhạt nhẽo kiểu chưa đủ ngấm, hơi giốg chân gà luộc
+ chim quay: tẩm ướp vừa miệng, thịt mềm cực, thơm và nóg hôi hổi, nói chug là đã lắm, ăn đc cả lá móc mật thì ngon vđ. Cái lá nó giòn tan trog miệg ý kèm cả sug muối nữa chứ
+ cực kì nhiều đồ chấm kèm theo, mỗi loại một loại nước chấm khác nhau..max hợp, max ngon
+ đồ uống cũg đa dạg lắm, bia, nước ngọt, trà đá, trà chanh, trà quất. Giá cũg mềm, chai bia Sài Gòn lùn có 17k
Nói chung là 2 người ăn là vừa, 3 người thì fai gọi thêm đồ...
Điểm: 9/10 sẽ quay lại xem tiếp
[Góc không bao giờ quay trở lại] Fenghuang 21 Lê Đức Thọ.
Thật sự là quá bực mình, đây là cuộc đốt tiền mua bực đau nhất và lời khuyên của em là tốt nhất đừng đến kể cả sale 40%.
---
Đồ ăn: Em là 1 đứa rất thích ăn đồ Trung Quốc, thật sự thích. Đầu năm vào Sài Gòn và ngay tối hôm đấy đã phải phi vào San Fu Lou ăn và thật sự vẫn nhớ cái bữa ăn ở San Fu Lou vì ngon.
Đồ ăn có vẻ ăn được, cũng đậm vị và ngon. Chân gà xì dầu hay bánh bao kim sa đều ngon. Em thích bánh bao kim sa ở đây phết. Em không ăn dimsum vì đọc bài group khác cũng bảo dimsum ở đây bình thường nên đến ăn lẩu trời Hà Nội gió về. Combo lẩu 5 loại bò và gọi nước lẩu tứ xuyên và lẩu nấm. Lẩu nấm ngon và ngọt còn lẩu tứ xuyên thì em thấy chả khác gì nước mì tôm thêm cay. Mùi y hệt nước mì tôm, đấy là em nói vị thôi chứ không phải chê, ăn cũng ổn. Nói chung lẩu cũng thuộc dạng ngon dễ ăn đấy.
Đồ ăn thì không chê, ăn ngon.
---
Phục vụ: Đỉnh cao của sự chờ đợi, sự chờ đợi ngút trời. Không biết nhà hàng này họ hàng gì với cụ rùa với cá vàng không mà nhân viên làm cảm thấy bực bực quá là bực.
Đập vào mặt ngay khi vừa đến là nhân viên chân thoăn thoắt mồm dạ dạ vâng vâng rất ghê nhưng thực chất là thua cả nhân viên vỉa hè. Đem đồ ăn nhầm bàn liên tục.
Đùa, ngồi chờ bánh bao chắc phải 20 phút, gọi thì cứ dạ vâng cười rồi lại biến mất. Chờ nồi lẩu thì thôi rồi lâu, đã đem ra đĩa với nồi rồi, để đống đấy trước mặt khách và biến mất thêm chục phút nữa gọi mới đem được nước lẩu ra.
Xin cái muôi để múc nước với thịt cũng khổ. Xin thêm cái đĩa muối chanh thì như ăn xin chờ tiền.
Mà em đã gọi hẳn 1 combo, đáng nhẽ phải đem ra 1 lượt cho xong đi, đằng này thiếu cả đĩa rau, đậu với mì. Ôi đến gần cuối ăn xong mới đem được ra đĩa đậu với mì, lúc bảo thì nhân viên còn nói kiểm tra này nọ. Chờ lâu quá gọi mà nhân viên nghe còn lờ đi. Thật sự là khó chịu.
Nhấn mạnh thêm là hôm nay em ăn không hề đông, có mỗi tầng 2 được mấy gia đình ngồi còn lại bàn trống hết mà phục vụ cực kém.
---
Mệt mỏi và bực mình khi ăn ở đây. Thật sự mà nói ăn xong em mới thấy, đi bộ thêm 50m ra gogi ăn có khi còn ngon và sướng hơn. May sale 40% không chắc em đốt cả quán. ) Khó chịu quá. Em thật là hiền khi ngồi ăn ở đây không to mồm lên.
Cay nhất là ngay dưới nhà, biết là liên quan đến quán O'learys, hôm qua vừa đọc được bài khen ở trong nhóm đánh giá đồ ăn khác. Nay xuống thì thôi rồi đấy. Đau ví đau cả mặt.
Dù khó chịu thế nào nhưng ảnh check in là không thể thiếu. ) Công nhận ở đây quán trang trí đẹp và đồ ăn nhìn rất ngon. xem tiếp
Sang đầu tháng 2 e tính đi du lịch 10 ngày, mọi người cho e xin vài địa điểm nhé. Có lẽ e đi 1 mình, đi để quên sầu ạ. E muốn rời xa Sài Gòn xem tiếp
• Ngất ngây 5 cảnh chùa đẹp nao lòng quanh Sài Gòn •

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy trong lòng trống rỗng, buồn chán . Hay đơn giản bạn muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để quên bớt những nhọc nhằn , phiền muộn cho lòng mình an yên hơn . Hãy thử lên xe dạo 1 vòng quanh Sài Gòn và tham quan 5 ngôi chùa xinh đẹp nổi tiếng ở Tp năng động này . Tài chắc rằng ngoài việc quên đi những phiền muộn đang vướng bận bạn còn có những tấm hình cực chất k thua gì bạn đang lạc giữa trời Hongkong1 hay Đài Loan2 đâu
Tài vừa dạo nhẹ quanh 5 chùa rất đẹp và thú vị vs nhiều tấm hình khá “truất” . Bên dưới T có hướng dẫn đường đi từng nơi cho các bạn muốn trãi nghiệm nhé . Rất dễ đi mà k mất nhiều thời gian đâu thử xách xe lên và đi đi , bạn sẽ thấy yêu thêm cuộc sống của mình hơn đấy .
1- Chùa Bửu Long Q9 : Bạn sẽ có cảm giác ngỡ ngàng khi bước qua cánh cổng để tiến vào chùa Bửu Long, bởi nơi đây sở hữu một vẻ đẹp không giống với bất cứ ngôi chùa nào bạn từng thấy ở Việt Nam . Với kiến trúc chùa mang hơi hương Thái , hẳn sau khi chụp những tấm ảnh ở đây mọi người sẽ tưởng bạn vừa có 1 chuyến du lịch Thái về đấy
Cách đi:
Đi từ hầm Thủ Thiêm
- Chạy thẳng đại lộ Mai Chí Thọ.
- Rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Định, chạy khoảng 700 m quẹo trái vào đường Nguyễn Duy Trinh
- Chạy hết đường Nguyễn Duy Trinh sẽ là đường Nguyễn Xiển, nhưng ở quận 9 có 2 đoạn đường tên là Nguyễn Xiển nên bạn cứ tiếp tục chạy thẳng cho hết đường này rồi sau đó rẽ tay phải, chạy khoảng thêm 3km nhìn bên tay trái sẽ thấy đỉnh tháp là đến nơi .
——————
2- Chùa Ngọc Hoàng là tên thường gọi của Điện Ngọc Hoàng, tên chữ là Phước Hải Tự (người Pháp thì gọi là chùa Đa Kao); hiện tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1 . Ngôi chùa này nổi tiếng rất linh thiêng để cầu duyên, cầu con . Nơi đây mang hơi hương chùa kiểu Trung Hoa .
——————
3- Chùa Ôn Lăng : 12 Lão Tử , p11 , Q5 . Hay còn đc gọi là Quán Ôn Lăng , chùa Quan Âm hay chùa Ông Lào; là một ngôi chùa của người Việt gốc Hoa, đến đây ngoài cầu an lành , thuận hoà công việc , sức khoẻ . Bạn còn có thể xin những lá bùa bình an may mắn theo tuổi và năm sinh của mình .
——————
4- Chùa bà Thiên Hậu : 710 Nguyễn Trãi , p11 , Q5 . Chùa Bà Thiên Hậu còn được gọi là chùa Bà Chợ Lớn, tên chữ Hán là Thiên Hậu miếu, người Hoa gọi là Phò Miếu. Do bên cạnh chùa có Tuệ Thành Hội quán là nơi quy tụ của nhóm người Hoa Quảng Đông, nên chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội quán
——————
5 - Hội quán Nghĩa An - 676 Nguyễn Trãi , p11 , q5 . Nơi này mới đx trùng tu xây dựng lại nên rât rộng và đẹp tha hồ tham quan và chụp ảnh.
—————
Tips : Vì chùa Bửu Long xa trung tâm nhất( cách trung tâm 20km) nên các bạn tranh thủ đi vào sáng sớm cho mát mẻ . Sau đó đên chùa Ngọc Hoàng rồi hàng loạt chùa ở khu Chợ Lớn Q5 . Các chùa này đều có nhiều góc chụp thần thánh . Nếu bạn chịu khó dạo quanh và sáng tạo , bộ nhớ đt bạn sẽ k đủ để chứa hình đẹp của các bạn đâu kk
Còn chần chừ gì nữa lập team vừa đi chùa cầu an vừa chụp vài chiếc hinh truất truất sống ảo nào !
xem tiếp
Mình ở Sài Gòn, dự định bay ra Hà Nội và muốn đi thêm Hạ Long và Ninh Bình trong vòng 5 ngày - 1 tuần. Các thím thấy có ổn k? xem tiếp
Mọi người cho em hỏi Đà Nẵng xin visa đi Hàn tại Sài Gòn được ko ạ, hay phải xin tại Hà Nội ạ. Em cảm ơn xem tiếp


Gia đình mình sắp tới có chuyến đi Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm ở FLC Luxury Hotel.
Sáng ngày đầu 8:30 tới sân bay Quy Nhơn, và chiều ngày thứ 3 thì 17:30 bay về Sài Gòn.
Dự tính đi Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh...
Do thời gian cũng không nhiều mà lại không rành về Quy Nhơn nên mong mọi người gợi ý giúp mình lịch trình vui chơi, địa điểm ăn uống hải sản và phương tiện đi lại sao cho hợp lý.
Mình cảm ơn nhiều xem tiếp
[góc hỏi han]

Kính hội, em sắp được lần đầu vào Sài Gòn với mục đích chính là vui chơi ăn uống (nhất định là ăn uống) mong các anh chị em bạn bè trong hội giới thiệu cho em địa chỉ ăn ngon, những món Sài Gòn mà ngoài này ko có ạ.
Chỗ nào gần Quận 7 và Quận 3 thì càng tốt ạ, xa thì ko sao càng được khám phá ạ.
Cảm ơn hội mình. xem tiếp
[ GÓC HỎI THĂM ]
(Ảnh minh hoạ)
Em chào các bác, các bác cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán PHÁ LẤU không ạ ?? em thèm lắm lắm mà không vào dc Sài Gòn để ăn
Em cảm ơn các bác ạ ! xem tiếp
[Góc khen dạo]

Giới thiệu với mọi người 1 số món nên ăn ở Sài Gòn nếu có dịp vào chơi. Đây là những quán mình được 1 chị chuyên đi ăn trong đó dẫn đi. Ham ăn quá nên chỉ chụp được ảnh, lại không ghi địa chỉ tất cả.
---------------
1. Bánh canh cua: 568 Bà Hạt P6 Q10.
Quán ngồi ở ngoài trời, dù mình ăn buổi trưa nhưng ở trong ngõ nên cũng khá mát mẻ. Giá tầm 40k (không nhớ rõ lắm) rất nhiều hải sản, nên ăn 2 người 1 bát để còn bụng đi thử món khác.
2. Tổ hợp đồ ăn vặt như Tokbokki, gà chiên giòn,...: 103/18 Thái Phiên, P2, Q1.
Ngồi trong nhà, chị chủ phục vụ khá dễ thương, giá vừa phải. Các bạn nên ăn 2 mòn mình vừa nêu bên trên vì nó dễ ăn so với người Bắc, món khác tùy sở thích
3. Các món khá lạ nhà mình cũng nên ăn thử (ẢNH)
(phải tự tìm địa chỉ vì chỗ này mình quên lưu lại.
Dù sao thì giá đồ ăn ở SG không chát như ở Bắc mình nên ăn uống cũng khá thoải mái ạ ^^
(Mình bảo vào SG chỉ để ăn mà cứ bị bọn bạn nó khinh bỉ là sao ta)
P/s: Các bác vào đi ăn nhớ uống trà đá nhiêt tình nhé. Free mà thơm nữa. Mỗi quán lại có mùi tinh dầu riêng luôn xem tiếp

Em đi Hà Nội này vào 24/12 lỡ tay book vé tới 10 ngày mới về lại Sài Gòn, tụi em dự định đi sapa 2n1d về lại Hà Nội. Xin anh chị giới thiệu chổ chơi những ngày còn lại xem tiếp
AC cho Nhung hỏi thông tin xe khách đi từ Đà Lạt đi Sài Gòn đi đêm 19/02 ạ. Để sáng tầm 3:30,4:00 -20/02 có mặt ở SG vì 6:00 - 20/02 mình bay rồi. Cảm ơn mọi người xem tiếp
[Góc khen dạo] Mình thấy chưa ai review quán ăn gần Trung tâm chiếu phim Quốc gia mà giá hợp sinh viên, hợp teen nên xin viết 1 chút về quán ăn vặt Vàng Khè. Địa chỉ cũ bên Nguyên Hồng giờ chuyển sang số 19 ngõ 59 Láng Hạ rồi. Mình hôm nào xem phim ở rạp Quốc gia thì hay gửi xe tại rạp (quán có chỗ để xe riêng nhé) xong đi bộ tầm 400 - 500m sang quán này (cùng phía mà).
.
Quán này menu khá đa dạng kiểu đồ ăn vặt Sài Gòn như các loại bánh tráng nướng, trộn, cuốn, được biến tấu nhiều nguyên liệu hơn chứ ko mỏng như các hàng bth nên giá dao động từ 20 - 45k (mình kết nhất pizza vàng khè là món báng tráng nướng có bắp cải tím, gà xé, xúc xích, trứng). Rồi có các món ăn vặt như ngô trộn, nem xiên sốt tiêu, phô mai viên chiên có rắc chút bò khô, khoai lắc, nem lắc các loại cũng đủ luôn. Để ăn no thì các bạn có thể gọi lẩu 9 tầng như trong ảnh, hôm qua mình gọi 1 nồi đó, thêm 1 ngô trộn, 1 bánh tráng cuốn, 1 phô mai chiên và 4 soda hết tất cả 408k mà ăn no căng vẫn còn thừa đồ (đấy là 2 ông bạn mình ăn cũng khỏe rồi). Đến các loại đồ uống, đồ uống ở đây tên lạ mà uống cũng lạ, từ trà sữa, chè, soda, kem đến kiểu mini bingsoo. Chè và trà sữa ở đây nhiều đồ đi kèm lắm và thích hợp bạn nào thích ngọt, nên nếu ai ko ăn được ngọt quá nên xin thêm 1 cốc đá vì ở đây họ làm cốc đầy mà ko có đá mấy đâu. Bạn nào muốn uống nhiều trà hãy gọi trà sữa ngũ vị hoặc trà sữa 9 tầng mây (loại này 2 - 3ng mới uống nổi vì trà nhiều rồi đồ bên còn khủng hơn, giá loại này 75k) Hoặc các bạn có thể gọi soda nếu thích đồ uống thanh mát, hôm qua mình có uống 2 cốc soda tên trong menu là Sơn hà xã tắc không biết có nhưng gì nhưng uống dịu mát và có vị quất. Đồ uống các loại ở đây loại cốc bth cho 1ng dao động từ 20 - 45k.
.
Không gian quán sang chỗ mới này thì được đầu tư rộng rãi có 2 tầng, lịch sự hơn hồi ở Nguyên Hồng nhiều. Nhân viên thái độ tốt, anh chủ quán cũng rất thân thiện.
.
À các bạn sau khi ăn ở đấy muốn đi cà phê, và yêu thích chó có thể đi xe hay đi bộ xuyên qua ngõ chỗ đối diện hàng ghi Elyby để sang ngõ 81 có quán cà phê chó Luffy ở số 25, quán đấy cũng rất nhiều các bé chó đáng yêu, sạch sẽ, có dịch vụ làm đẹp cún nữa đấy.
.
Lần đầu mình viết review nên cũng ko biết review tn cho ổn, chỉ liệt kê ra như vậy được thôi, mong mn thông cảm. xem tiếp

30/4 e định đi Du lịch Sài Gòn bác nào đã từng đi cho e xin ít kinh nghiệm chỗ vui chơi, ăn uống, chẹckin sống ảo với ạ. E đi 4n3d.
Mong các Bác trong hội cho e xin vài đường chỉ giáo. Đa tạ xem tiếp
review_khen
Lần đầu tiên em review về mấy món ăn vặt
Chiều nay em vô tình lượn lờ qua khu tân mai và được thử 2 quán ăn vặt ngon, bổ , rẻ
nộm bò quán chị Thanh Thanh ở ngay gần trường cấp 3 Trương Định, Tân Mai ( đi vào ngõ đối diện trường cấp 2 Tân Mai khoảng 400m là đến). Quán không những có nộm bò ngon mà phở cuốn, cháo trai cũng Ok nhé. Nộm bò giá từ 15-20-25k thực ra thành phần cũng giống mấy quán khác nhưng ngon hơn ở phần nước chấm trộn vào.
tráng trộn chuẩn Sài Gòn vì cô chủ đây gốc Sài Gòn ( quán ở 111B7 Tân Mai, đi từ Nguyễn Chính đi vào đến ngõ thứ 3 rẽ tay trái)
1 suất bánh tráng trộn chỉ có 15k thôi nhé, 1 suất có hẳn 2 trứng, đầy ú ụ. Tớ thấy cô này làm ngon hơn Hàng Trống nên các bạn thử 1 lần xem nhé. À ở đây cũng có bánh tráng bơ, súp gà các kiểu cũng Ok nhé xem tiếp
[Reveiw]


REVIEW CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT 4N3D của tụi mình nhé (nhóm mình 3 đứa là con gái hehe)
Tụi mình đi xe Thành Bưởi giường nằm 210. Bên Thành Bưởi thấy rất chuyên nghiệp và dễ thương nha mn. Mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 22h đến Đà Lạt là 4h sáng, bên Thành Bưởi có xe trung chuyển free cho mọi người đến nơi ở luôn nha.
Mình ở đâu?
Mình ở Gấu homestay. 1 đêm là 300k , phụ thu sáng sớm 200k nữa là tổng 1tr1.
Ba gấu dễ thương lắm, dặn dò đủ điều. Nói chung ở đây là thoải mái luôn nha các bạn
LỊCH TRÌNH ĐÂY Ạ. Tuần rồi mình đi nắng cực kì ạ, không có mưa cũng như không lạnh nhìu.
NGÀY
Tụi mình nghỉ ngơi đến 8h sáng, xí xọn đến 9h mới ra khỏi nhà. Nhờ ba gấu đặt xe máy lun, 100k/ngày. Tụi mình làm biếng tìm nên ăn sáng đại quán bên đường đi nhà ga. Xong tới 10h tụi mình đi vườn hoa thành phố, vé 40k. Chụp choẹt tới 11h hơn thì về nghỉ trưa. Sẵn tiện ăn cơm gà gần nhà nghỉ luôn. Ở đó có bán yaourt phô mai cũng ngon k kém.
Chìu 4h tụi mình xách xe máy đi nhà ga. Vô đây chủ yếu chụp vài pose đặc trưng thôi nhé mọi người. Chứ cũng k có gì đặc sắc lắm. Ráng tìm những góc nào chưa ai khai thác nha mọi người.
Xong tụi mình xách xe đi Still cafe. View đẹp khỏi bàn. Đúng kiểu 1 góc sống ảo cả nghìn tấm. Giá nước hơi mắc nhưg so với view nên thơ thì cũng ổn. Mặc đồ đầm Hàn Quốc là perfect nha mọi người. Nên đi sớm nè, 18h hơn là tụi mình về.
Do là lúc về bị lạc đường + xe hết xăng nên đi chợ đêm hơi trễ. Chỉ ăn dc bánh tránh nướng. Xong bắt taxi mua kem bơ Thanh Thảo. Lúc đó 22h hơn rồi nên mình mua về ăn luôn.
NGÀY
9h tụi mình đi ăn sáng Bún riêu Cô Lan cũng nổi tiếng nha mọi người. Ăn ngon giá cả phải chăng. Hôm đó tụi mình vô tình gặp dc anh taxi hiền lành nhất quả đất. Đi đâu cũng kêu mẻ chở đi, mẻ mới chạy taxi nên ủng hộ. Đi xa trên 20km là làm hợp đồng giá rẻ luôn nha mọi người, rất tiện lợi
Tụi mình không đi đường hầm đất sét mà tạt vô thiền viện trúc lâm luôn. Xong ghé dinh bảo đại (dinh 3) định thay đồ công chúa hoàng hậu mà đông quá nên thôi. Trong đây có mấy cái gương vintage lắm nè mn
Do là mình quên mất thác datanla gần đó với lại cũng trưa rồi. Nên các bạn tranh thủ đi sớm để đi dc trọn vẹn nha
Mình ăn gì?
Tới trưa các bạn nhớ đi ăn lẩu bò Abatoa nha. Quán đông cực kì. Mà nhanh có lắm, giá cả phải chăng vẫn là tiêu chí hàng đầu.
Xong tụi mình về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến chìu lại gọi a tài xế rước đi chơi. Tụi mình đi Langbiang. Giá cả hơi mắc mà tài xế xe zip cũng k cho khách chơi lâu nên tụi mình lên đó nửa tiếng. Cuối tháng nên không lạnh lắm, kiêu se se thôi.
Tối tụi mình tính đi cồng chiêng mà nghe nói k vui nên huỷ kèo luôn. Ra chợ đl mua bánh mì cối xay gió ăn thử. Cũng ngon phết nè. Xong tụi mình đi ăn Chè Hé. Mình thấy chè lạnh ngon hơn chè nóng. Có câu” Chưa ăn chè hé , chưa đến Đà Lạt”kkk. Xong ghé L’ang farm mua trước mớ quà. Giá rẻ kinh khủng mà an toàn nữa. Mua quà ở đây là siêu ok
Xong mình về thay đồ tính đi ăn đồ nướng Fughi chingu mà khổ nỗi nó nằm trong kẹt, dưới chân ks Nice Dream nên tìm cả tiếng mới ra, tiệm đóng cửa luôn. Đành đi về heheh.
NGÀY
Sáng tụi mình dậy sơm đi ăn Bánh Căn Tăng bạt hổ nè. Quán đông lắm. Đợi hơi lâu mà ăn no nê không thể nhét thêm vô bụng. Không thì ăn Bánh canh Xuân An nhé
Xong mình đi Đồi chè cầu đất vs vườn cẩm tú cầu. Mà quên là đi sáng nắng bome ra, đi buồi chìu trời mát là còn perfect nữa nha mọi người
Cái đó nên đi buổi chìu để sáng có time đi chỗ khác
Đến chìu mới nhớ ra Cafe mê linh nằm ngay khúc đương vô làng hoa vạn thành cẩm tú cầu luôn. Tiếc hùi hụi, tụi mình đành hẹn 1 dịp khác.
Vườn cẩm tú cầu có hoa hướng dương nữa nha mọi người. Mà mệt nên tụi mình không lội xuống phía dưới.
Trưa tụi mình đi ăn nem nướng bà hùng gần homestay tụi mình ở lun.
Chiều tụi mình ra quảng trường lâm viên chụp hình. Ngồi hóng gió tâm sự chuyện đời kkk. Coi thả diều thích nhất là mấy em nhỏ,cưng vl luôn. Chỉ muốn chạy lại nựng cho vài cái. Rồi thì “từng cặp đôi nắm tay nhau trên dg tung tăng vui ca ngày tháng”. Rồi giao lưu chó nữa. Toàn chó kiểng hạng sang không luôn á. Ngồi mát rười rượi, tâm sự đủ thứ. Bạn nào thich thì có thể đi đạp vịt or đi cafe Windmill gì nhen. Xong mình đi ăn đồ nướng Fughi chingu hqa bỏ lỡ. ?Giá cả oke, duyệt, thịt cũng ngon mà có điều nướng nhanh quá. 3 đứa mình nướng 30p là xong luôn. Xong đi chợ mua thêm quà. Xong hết tiền. Xong về nhà nghỉ lun.
Sáng hôm sau thức dậy sớm đi chợ rồi chuẩn bị hành lí về nhà thôi.
LỊCH TRÌNH CỦA TỤI MÌNH NẾU CÁC BẠN NGHỈ NGƠI ÍT LẠI 1 XÍU, TRANH THỦ ĐI SẼ ĐI THÊM ĐC NHIỀU CHỖ NHA MN.
MÌNH ĐÀNH ĐỂ DÀNH NĂM SAU ĐI TIẾP NÈ.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá share cho lũ bạn GATO chơi nè )))
CHÚC CÁC BẠN CÓ 1 CHUYẾN ĐI VUI VẺ NHÁ !!!
Nguồn : Trương Huyền xem tiếp
Chào cả nhà. Mình ở Sài Gòn sắp tới đầu tháng 4 ra Bắc chơi.
Mình sẽ đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm sau đó đi thêm 1 địa danh khác 3 ngày 2 đêm mà mình phân vân quá, ko bik nên đi Hà Giang hay đi Mộc Châu hoặc Điện Biên.
Cả nhà góp ý cho mình với.
Có nên book tour hay tự đi ạ.
Mình cám ơn cả nhà nhìu thiệt nhìu
xem tiếp
1 chút chia sẻ về hành trình Đức Mẹ Tà Pao.
Sau khi trải nghiệm 1 ngày, sáng đi, chiều về, đọc kinh và Khấn tại Đài Đức Mẹ Tà Pao, mình có chút kinh nghiệm và để dành lần sau đi tiếp.
- Phương tiện đi: lựa chọn tàu hoả, chuyến tàu SE khởi hành lúc 6h, đi thẳng đến ga Suối Kiết, mất tầm 2h30 phút. Giá vé ghế ngồi khoảng 90 K. Đến nơi bạn bắt xe đi tiếp đến Đức Mẹ. (Các xe chạy Phan Thiết - Bắc Ruộng). Vé tầm 25k, nhà xe sẽ thả mình xuống ngã ba, đi bộ vào Khu vực Hành hương khoảng 800m. Hihi k xa lắm.
- Đến nơi, mình mua 1 bó Hoa Huệ dâng kính, leo thẳng lên tượng đài Đức Mẹ. Tượng đài không cao lắm, đi thang bộ lên khoảng 15p thôi. Khu vực tượng đài có giấy ghi các lời Khấn. Vì là trung tâm hành hương, nếu may mắn ngày mình đi sẽ có các hội đoàn và Cha dâng lễ, còn không thì mình đọc kinh và cầu nguyện.
- Chiều về lại Sài Gòn: khoảng 12h, mình xuống núi và đi thẳng ra cái bến đỗ hồi sáng và bắt xe đi ngược về ga Suối Kiết (khoảng 45p xe đò nhé), chuyến tàu SE sẽ ghé ga lúc 13h30p. Lên tàu về tới Saig Gòn lúc 16h30.
- Lưu ý nhỏ: nên mặc trang phục kín đáo, vì nơi tôn nghiêm, nên mang theo cây dù vì trời khá nắng mà mình lại đi tầm 10h đến 12h30. Nên trang bị Nước uống, đồ ăn như bánh mì kẹp chả, hoặc xôi đặng có cái ăn khi trên Tàu về. Hoặc có thể ăn trên tàu cũng ok.
Lần sau mình sẽ kết hợp đi hành hương xong, xẹt qua Phan Thiết chơi luôn, hôm sau về. xem tiếp
Hôm nay mình xin review 1 tý về gà và đồ ăn ở Jollibee. Cá nhân mình rất thích gà Sài Gòn sốt cay ở đây luôn. Tuy là đối với mình nó hơi cay nhưng mình lại thích. Giá ở đây có lẽ rẻ hơn Lotte và KFC 1 tý. Mì Ý thì vừa miệng ạ nhưng theo mình thì ăn tại chỗ sẽ nhiều hơn giao hàng đó. Gọi giao hàng về nhà thì mì Ý và nước ngọt có vẻ ít hơn ăn tại chỗ.
Duy chỉ có khoai tây là mình không thích vì ăn tại chỗ hay gọi ship hàng khoai đều bị yểu không được giòn đâu ạ
Nhưng e vẫn chấm đồ ăn ở đây 9/10 vì món gà SG sốt cay ạ xem tiếp
Ở gần Sài Gòn có chổ nào đi chơi cuối tuần hoặc trong ngày về mà có thể đi một mình hoặc nhóm ít người không ạ? Mọi gợi ý đều sẽ được cân nhắc ạ! Mình chấp nhận mọi kiểu du lịch như leo núi, đi biển, đi hồ, đi sông, đi suối, dù nghỉ dưỡng hay phượt hay bộ ạ! xem tiếp
5 ngày lang thang khám phá những địa điểm hot nhất cho những người ưa xê dịch tại Phan Thiết - Bình Thuận
Di chuyển: Máy bay khứ hồi Hà Nội – Sài Gòn
Xe giường nằm Phương Trang chuyến muộn nhất Sài Gòn Phan Thiết
Tàu Superdong ra đảo ( giá ghế ngồi 350k, giường nằm 400k ), 02523817337 gọi để đặt vé trc ( mng lên ra sớm trc 1 tiếng để lấy vé và làm thủ tục )
Thuê xe máy tham quan các địa điểm
Ở: ( vì mình đi 1 mình nên tiêu chí chọn nhà nghỉ của mình là rẻ, sạch sẽ, tiện nghi nhất có thể, và tiện di chuyển
Tại tp. Phan Thiết mình chọn Nha Que homestay
Tại Đảo Phú Quý Lamin hotel Binh Thuan
Ăn uống: Các b nên thử 1 số món đặc sản
Bánh canh chả cá
Gỏi cá, chả giò cá
Bánh căn
Bánh bèo, bánh xèo, bánh tráng mắm ruốc
Răng mực
Lòng hèo bánh hỏi
Hải sản
Các địa điểm nên ghé qua:
Ngày 1: Đảo Phú Quý
gành hang, bãi đá gành hang + bãi nhỏ + vịnh triều dương + chùa linh quang + bờ kè 7 sắc cầu vồng ( bờ kè lăng cô ) + check con đường vòng cung + hải đăng ( ngoài đg leo bộ bên tượng bác hồ ra còn có 1 đg xe máy chạy lên tận nơi đc ) + dốc phượt + phong điện ( có 3 cái thôi à, k nhiều như ở bạc liêu với dak lak ) + mộ thầy + chùa linh sơn ( có những bậc thang màu sắc đi lên chùa )
17h di chuyển qua núi cao cát ( từ chùa linh sơn rẽ trái đi lên đến hết đg có tượng quan âm là đến ) ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo, nơi có những tản đá nhiều hình thù
Ngày 2: Bãi Tranh – Đảo Phú Quý
5h phi xe lên cột cờ đảo phú quý để ngắm bình minh + ăn sáng và lên tàu đi tour tham quan hòn tranh, đc câu cá biển và lặn ngắm san hô, các b nên leo nên núi để thấy toàn cảnh hòn tranh rất đẹp ( tour hòn tranh, 250k/1ng, a cano rất hiền và nhiệt tình chỉ dẫn mình cách tham quan 0346632292 ) + 17h qua bờ kè ngũ phụng ngắm hoàng hôn và tắm biển + ăn tối tại dọc trục đg chính võ văn kiệt lựa chọn quán ăn và ghé qua những chiếc xe bán chè, hoa quả dầm sinh tố để thử, trc khi về phòng nghỉ sớm
Ngày 3: Tham quan Mũi né
Làng chài mũi né có hàng mấy trăm con thuyền neo đậu, và 1 chợ hải sản tươi sống bán rất phong phú
Đồi cát mũi né tham quan đồi cát rộng bao la, nóng hổi rừng rực, chơi trò trượt cát bao phê ( nên đi vào chiều tối để ngắm hoàng hôn sẽ đẹp và đỡ nóng hơn ), cũng có thể thuê xe Jeep chở vào sâu chục ảnh
Suối tiên con suối với những đồi nhũ đá tự nhiên có màu đỏ và trắng. Do sự bào mòn của thời gian nên đã tạo ra những nhũ đá có hình thù kỳ lạ tự nhiên.
Ngày 4: Tham quan bàu trắng
Bãi đá 7 màu những viên đá tròn dẹt, nhiều sắc màu, rêu xanh phủ kín những tảng đá lớn hình thành từ tự nhiên
Bàu trắng gần như ai đến Phan Thiết cũng nhất định phải ghé Bàu Trắng 1 lần, đủ hiểu độ hot
Lâu đài rượu vang mình chỉ đứng ngoài chụp ảnh chứ không vào
Cù lao câu thích hợp cho các b kiểu đi phượt, các b muốn tham quan nên gọi trước cho anh Lập 0918335617 chủ cano để ghép tour tham quan ( 250k/1ng khứ hồi )
Ngày 5:
Mũi kê gà, Hải đăng kê gà có thể thuê thuyền thúng của ng dân qua tham quan
Tháp chàm Poshanu được thiết kế theo phong cách, kiến trúc Chămpa
Tham khảo, LIKE và SHARE cho nhiều người cùng có thêm kinh nghiệm nha các bạn. Tks!!!

xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI SÀI GÒN - MIỀN TÂY 4N3Đ, 3TR5/NG
---
Mình vừa trải qua 1 chuyến đi 4N3Đ,
Sài Gòn – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ vs tổng chi phí là 3tr5/ng,... xem tiếp
Em chuẩn bị đi Sài Gòn vào thứ 7, chủ nhật này . Các anh chị cho em xin những nơi nên đi , ăn uống , cafe , chơi bời các thứ các thứ ạ
Vào Sài Gòn nên ăn những món gì nhất ạ xem tiếp
( Góc uống lần đầu)
Hôm nay khai trương Uncle tea. Thấy cũng nổi tiếng trong Sài Gòn nên mình đua đòi đến thử. Vừa đến nơi thì thấy 1 dãy dài xếp hàng. Trời nóng nghĩ cũng nản nhưng đến r nên cố vào xếp hàng. Mất nửa tiếng để mang được trà sữa về. Quán khá nhỏ, đông nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình vui vẻ hướng dẫn khách hàng.
Mình order Đài Loan phỉ thuý hồng trà. Giá 60k size L hơi chát so với các hãng khác. Cảm nhận đầu tiên là bình khá đẹp và lạ ( chắc nó nổi tiếng vì thế). Trà uống cứ thấy giống trà chanh vỉa hè hay uống nhưng vị ngon hơn. Và 1 điều chê là siêu siêu ngọt nếu uống 100% đường. Đá tan hết mà vẫn ngọt nên mình phải đổ thêm nước sôi :((
Vì đang mua 1 tặng 1 nên sẽ quay lại thử vị khác nữa còn nếu không chắc sẽ k quay lại.
312 thái hà xem tiếp
Vì có một số việc nên em phải hoãn chuyến đi campuchia và cần nhượng lại 3 vé bus từ Sài Gòn đi PP(campuchia) 6h30 ngày 26/5. ai có nhu cầu vui lòng inb cho em với ạ. xem tiếp
Mình sắp đi Sài Gòn ai biết khách sạn nào giá bình dân thuận tiên đi lại chỉ mình với . Cảm ơn ạ! xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Mồng 5/7 này mình bay vào Sài Gòn chơi 1 tuần ( thăm ông bà, họ hàng tiện ở lại du hí luôn). Mình cần tìm 1 số địa điểm ăn uống vui chơi, giá cả phải chăng. Theo mọi người thì khi vào Sài Gòn nên thăm thú những chỗ nào? Mình không ngại những địa điểm ở ngoại ô hay là trong ngõ ngách đâu. Ai có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho mình không? Mình cảm ơn nhiều. xem tiếp
Mình cần 3 vé máy bay khứ hồi đi Sài Gòn - Nha Trang (khoảng từ ngày 10/5 đến ngày 13/5). Mấy bạn biết đại lý hoặc chỗ quen nào chia sẻ với mình nhé. Thanksss! xem tiếp
<góc kiểm chứng>
Hôm qua e đi ăn buffe Best Grill cũng khá đông.
Lần trước bọn e có ăn 1 lần thì cũng ổn .ok . Về cũng hết lòng khen với bạn và rủ nó đi mà mất mặt quá
Bọn e đến từ 8 giờ từ lúc đặt bàn đến lúc ăn đc miếng thì chính xác là 9h hơn
Đến 3 đứa con gái ăn set 159k . Ngồi 15p xin đũa nviên mới cho ,than cháy cả vỉ rồi mà chưa có gì mãi nhân viên lấy sau e 1 đĩa gồm 1 bạch tuộc 1 miếng bò và nói " các chị ăn tạm đĩa thừa này vì đồ ăn nhà e hơi lâu "
Ok bọn e cũng khá dễ tính nên k nói gì ,nhưng quá là vô ý thức
Mang đc món khai vị kim chi và salat hoa quả thì e đảm bảo là đồ thừa , rồi mang đc vài đĩa bò toàn mỡ .
E bức xúc quá e bảo bọn e ăn set 159k mà sao chỉ có bò ??? Nhân viên nói chị thông cảm đông nhà e hết đồ . E cũng nói vậy còn món gì khác bò không chị . Chị ấy bảo còn vậy mang cho bọn e mới thì mang đúng đĩa nầm và hai con mực kia . E chụp y chang lúc mang ra ,không khác gì đồ thừa .
Nước bọn e cũng có gọi 2 bia Sài Gòn ,1 coca thì mãi ăn gần xong e hỏi mới mang ra trong khi 2 nviên đứng nói chuyện
Nhìn cũnh chẳng muốn ăn nữa bọn e gọi lẩu nc thì đúng 4 miếng thịt và rau ,nên quyết định đi về
Quá thất vọng và mất mặt với con bạn xem tiếp
inhHaLong
Em xin chào cả nhà!
Tình hình là ngày 14-15/12 em có chuyến đi Vịnh Hạ Long. Nhóm Em muốn đi tuyến 1 (Hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung, Hang 3 Hang,...) và tuyến 2 (bãi tấm Ti Tốp, động mê cung,...)
Mong muốn nhóm mình là thuê tàu đi riêng, nhưng vì một số thành viên bận việc nên không đi du hí cùng. Thành ra, nhóm mình còn 5 bạn (tụi mình từ Sài Gòn ra Bắc). Anh/Chị/Bạn cho mình hỏi là có Anh/Chị/ Bạn nào đi Vịnh Hạ Long như giờ phía trên và cung đường như thế không ạ. Cho nhóm mình ghép tour được không? hay ghép tour với nhóm Em để giảm chi phí du hí xuống không ạ?
P/s: Mình có tìm hiểu thông tin về tàu. Một tàu giá khoảng 3tr (đi trong vòng 7 tiếng), sức chứa tối đa 30 người.
Cảm ơn Anh/Chị/Bạn trong group nhiều nhe. xem tiếp
Mọi người ơi, sắp tới e đi Sài Gòn một chơi với gđ và đag tìm khách sạn gần trung tâm, chỗ nào hội tụ nhiều quán ăn ngon ý ạ.
Bác nào đi rồi recommend cho e vs ạ. Em cảm ơn xem tiếp
>>>>>>> Tổng thiệt hại 3 triệu cho hành trình Sài Gòn - Siem Reap là quá ổn heng xem tiếp
Các cậu ơi cho t xin ít review Rừng Tràm Trà Sư đi từ Sài Gòn bằng xe khách với ạ
xem tiếp
Em chào mọi người !!!
Hiện tại em muốn đi Sapa, Anh/ chị có biết tour nào khởi hành từ Sài Gòn giá ổn cho em xin ít thông tin. Em cám ơn mọi người nhiều. xem tiếp

Chào mọi người, em dự định đi Honeymoon ở DL vào đầu tháng 10, nên xin hỏi mọi người 1 số thông tin
1/ Địa điểm massage/spa ở DL với SG: vì cưới xong e đi liền nên cần 1 nơi thư giản body, mn biết chỗ nào massage thích giới thiệu em với nhé
2/ Địa điểm ăn uống/ vui chơi/ mua quà ở Đà Lạt, Em ở DL là 3N2D, em dự định đi các điểm ở trung tâm và đi langbiang mà chưa sắp xếp lịch đi như thế nào cụ thể, cho e gợi ý nhé
3/ Khách sạn ở DL mn cho e hỏi nên ở homstay hay ks nhỉ, em lên mạng thấy The Luxe Hotel, có ai đã sử dụng chưa cho em xin RV với. Còn ở Sài Gòn, em dự ở gần Quận 1, khu Bùi Viện gì đó, mn cho em xin ks nào oki tý ạ
Em xin cảm ơn
P.s: Hứa sau khi đi về sẽ review lại ạ ^^ xem tiếp
REVIEW ĐỒ ĂN SÀI GÒN GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ
Trước khi Review đồ ăn thì mình xin nói đây là cảm nhận và đánh giá của cá nhân và gia đình mình với quán ăn này. Có thể các bạn đã ăn và có những đánh giá khác nhau tùy vào khẩu vị, vì vậy nên đánh giá này chỉ là đánh giá của một trong những thực khách đã từng nhiều lần ăn ở quán thôi nhé.
Nói qua một chút về không gian của quán, khá rộng và thoáng (một đặc điểm mà quán ăn nào cũng nên có), ở đây còn có đặc điểm khá hay là bàn riêng cho từng gia đình, phù hợp cho buổi cuối tuần lắm. Phong cách đúng như những hàng ăn Sài Gòn vào những năm 80 – 90 trước đây, nếu bạn nào để ý sẽ thấy những họa tiết cực kì chi tiết như các bức tranh Sài Gòn vẽ bằng tay này. Quần áo nhân viên cũng đặc trưng cho một thời kì xưa của Sài Thành luôn ý, nhân viên nam có mũ, nhân viên nữ thì có áo dài tà cao ngang gối (đều xinh trai đẹp gái cả luôn J)) )
Rồi, quan trọng giờ là đánh giá các món ăn, hôm ý mình có ăn cùng bạn 5 món (hơi nhiều so với 2 người đấy :”>). Những món này mình đã từng ăn ở trong Sài Gòn rồi và khá ngon, mà còn cách đây chưa lâu khi mình ở trong ý nên mình cũng gọi phát liền luôn những món ý để thưởng thức lại. Ăn xong thì cảm thấy như mình đang ngồi giữa Quận 1 ăn uống trong khi ngồi ở Quận Hoàn Kiếm ý J). Gợi ý luôn vài món ăn nếu bạn chưa có cơ hội vào Sài Gòn thưởng thức bao giờ nhé: Ngao xào bơ cay và Ốc mít hấp sả( những ốc ngao này thì nổi tiếng khắp Sài Gòn rồi, vào không ăn thì coi như chưa vào nên cũng không có gì để nói thêm). Bánh xèo Nam Bộ - bánh này cực hay vì nó rất rất là lớn, to tràn ra cả một cái đĩa vuông lớn nên cả 2 người có thể cùng nhau thưởng thức mà vẫn thòm thèm J)). Cá lóc nướng trui: trang trí cực hài hước và buồn cười nhưng cuốn rau và bánh tráng vào mà ăn chấm mắm chua ngọt thì tuyệt vời. Cuối cùng là Lẩu Bông (nghe lạ thế thôi chứ thực ra là lẩu ra của miền Nam, thấy nhân viên giới thiệu là rau được nhập từ trong Nam ra theo quy trình cực chuẩn luôn ý.)
Phục vụ ở đây thì mình cũng nói qua là có đồng phục trông chuyên nghiệp lắm, nhưng mà không phải vì thế mà sang chảnh quá đâu, họ rất chu đáo nhiệt tình luôn ý, cái gì cũng nhanh chóng niềm nở như họ là chủ cái nhà hàng ý J). Lúc mình hỏi lẩu (vì mình cũng ít ăn và không rõ về món này), nhân viên tận tình ra giải thích và hướng dẫn cách ăn rau một cách chu đáo vì lẩu này không phải là lẩu thông thường cứ nhét hết rau vào là xong đâu nhé.
Nói chung tổng kết lại là đối với Nhà Hàng Món Ngon SÀI THÀNH tại số 8 Dã Tượng thì mình đánh giá khá cao. Tuy nhiên có điểm lưu ý chút là món Sài Gòn chưa chắc đã hợp khẩu vị của các bạn ngoài Bắc vì nó… khá là khó tả. Ai muốn ăn phải thử mới biết nhé J)) xem tiếp
Fb nhắc lại kỷ niệm ngày này năm xưa ms nhớ ra năm ngoái mình cũng có 1 chuyến foodtour Sài Gòn
Chắc phải ở trong này cả năm ms có thể đi ăn hết cả cái SG này mất.
Và mình biết tại sao mình béo ú nu ntn r
Lại nhớ SG r các ông ạ
Mng còn món nào ngon cmt cho mình biết luôn vs nhé kèm địa chỉ luôn càng tốt ạ xem tiếp
Quẩy nhạt, to và dài ) giòn ngoài mềm trong, họ có cho nước chấm đi kèm đó, ngon vãi luôn cuộc đời tôi chưa thấy cái gì vừa to dài lại ngon thế này )) tôi chưa thật sự ưng cái nước chấm của nó lắm kiểu k có gì đặc sắc ấy (mắm chua ngọt bình thường kèm ít dưa góp) nhưng chấm vô với quẩy thì toẹt, à các ông chấm tương ớt cũng phê đét luôn nhíe hehe
Giá: rẻ thối luôn 4k/chiếc, mua 20k 2 đứa ăn no lòi tói luôn
Quán bán từ tầm 11h sáng đến 9h tối, ngoài quẩy còn có bánh tiêu, bánh đùi gà chi đó nhưng tôi k quan tâm lắm. Hình như cũng rất rẻ
Quán tên là Quẩy nóng Sài Gòn thì phải đoạn số 1 Đông Tác đối diện chợ Kim Liên nha.
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - - Tầng 2, 132 Vũ Trọng Phụng
Còn phải nói gì nữa khi cả Thế Giới đã công nhận loại socola của VN rồi
Lần đầu được thưởng thức em nó là ăn ké của bà chị bầu có bạn gửi ở Sài Gòn ra.
Mỗi lần xéo 1 tí để ăn, vừa ăn vừa để dành Cảm giác miếng scl tan ra trong miệng, phê....v~ .....
Mò mãi mới tìm được chỗ bán ở Hà Nội
Giá hơi mắc chút nhưng đúng là "Tiền nào của nấy" ạ
À..... Ở đó đang nữa đó nhé. 50k thanh bé . 100k thanh to xem tiếp
Tháng 6 này em với anh bạn vào Sài Gòn chơi. Các anh chị review cho em mấy địa điểm ăn chơi hay ho với ạ.
cảm ơn các anh chị nhìu xem tiếp
- Thành Công
(ảnh là đi copy trên mạng vì ăn vội quá ko kịp chụp)
Mình đọc được rất nhiều bài review về bánh chuối chiên Ong vàng ở E2B Thành Công, nào là bánh chuối chiên Sài Gòn siêu ngon, to và dài, bột siêu giòn, rồi chuối thơm ngon tuy hơi mỏng...Hôm vừa rồi mình quyết tâm đi tìm để thưởng thức cho bằng được. Tiết trời lành lạnh làm cho con người ta thêm thèm miếng bánh chuối nóng hổi thơm zòn, vừa cắn vừa thổi phù phù mới đã. Mình là đứa ngu tìm đường đi nên phải đọc ko biết bao nhiêu cái chỉ đường của các bợn review, cộng với google map thì sau nửa tiếng vòng vèo chán chê phố Nguyên Hồng với 1 quyết tâm :ko tìm ra ko về thì cuối cùng mình cũng đến đích. Lúc mình mua khá muộn rồi nên bánh đã đc chiên sẵn xếp vào khay cho ráo dầu. Mua rất nhanh ko phải chờ đợi xếp hàng gì hết. Mình lo là bánh chiên lâu rồi sẽ hết nguội và hết giòn nhưng khi cầm bánh thì vẫn ấm, vừa ăn, ko kiểu nóng hôi hổi vừa chiên nhưng vẫn ok, định ra quán cafe ngồi mới ăn nhưng sợ đi đến nơi nó nguội mất nên phải cắn ngay 1 miếng cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu. ôi trời, mới xong miếng đầu tiên mà cảm xúc thất vọng tràn trề. Vỏ bánh vẫn giòn nhưng bột siêu chán, chả ngon tí nào. Mình cố cắn miếng thật to để có cả chuối thì thấy chuối vị cũng chán luôn....Thêm đc 2 miếng nữa thì chán khủng khiếp đành bỏ. Không biết có phải hôm đó vị giác mình có vấn đề hay sao nữa nhưng thật sự bánh chuối này mình ko thể ăn đc lần 2.
Mình biết 1 hàng bánh chuối ở đầu ngõ 15 Phương Mai của 1 cô bán vỉa hè thôi, thường bán từ trưa đến 5h chiều ngày trong tuần, còn ngon hơn gấp mấy lần hàng kia. Bánh chuối của cô nhỏ cỡ thông thường thôi nhưng bột rất thơm ngon, chuối cũng ko chê vào đâu đc, thơm và ko chát. Chiếc bánh vừa bột, vàng mọng căng tròn như con nhộng, giòn tan khi cắn vào, ăn 1 cái lại muốn ăn 2. Nhưng vì là đồ chiên nên mình cũng thường chỉ ăn 1 cái cho thòm thèm thôi chứ mình nghĩ ăn nhiều thì cũng ngấy. xem tiếp


Hãy tin tui và đến thử 1 lần đi ah
Giá 20k/suất
Đây là chuối nếp nướng nhá bà con )) món này m thấy bên Thái và Sài Gòn bán món này. Ở Hn thig chưa thấy có.
Trc kia ăn ở Sg xong về hn thèm thuồng lắm @@ tự dưng hôm nọ đi chợ đêm thấy bán
Địa chỉ : số 1 hàng Đường ạ
Từ 7h tối đến khi hết hàng ạ
Trời mưa có thể k bán vì hôm kia mưa m qua thấy đóng cửa.
Hôm nào cuối tuần nên đi sớm vì hết nhanh lắm
Ăn n có độ ngọt của chúi
Đồ bùi của lạc
Ngậy của cốt dừa
Và dính dính của Xôi )
Ăn món này hơi dính răng tí ) vì lớp xôi đc nướng lên n cháy như cơm bật 2-3 lần ấy ))
Nói chung là có thui mà thấy đáng tiền lắm xem tiếp
Mọi người có ai ở Sài Gòn khu vực Lê Quý Đôn quận 3 gần phòng trà We biết một số khách sạn hay nhà nghỉ nào giá cả bình dân chỉ giúp dùm e với. Em cám ơn nhiều xem tiếp
Đầu tháng 4 t có dự định chơi Sài Gòn ít bữa. Ai biết khách sạn nào giá và phòng ok chỉ giúp t với. Tiện thể chỉ cho t một ít chỗ ăn ngon và chơi với!!! xem tiếp
Nhân tiện tháng 8 này em lại có việc vào Sài Gòn, ai biết các quán khác thì share em với nha~ Review chi tiết lịch trình các kiểu thì có trên tường em cho ai cần ạ~ xem tiếp
Em chào cả nhà...
Dạo này em bị thèm bánh mỳ kiểu Hương Lan hay là bánh mỳ Sài Gòn ở 160 Quán Thánh 1 cách kinh khủng vật vã :((
Cả nhà cho em hỏi có hàng bánh mỳ nào kiểu như Hương Lan mà ngon ngon ở mạn Nguyễn Du, Trần Quốc Toản hay Phố Huế k ạ???
Trừ bánh mỳ Phố Huế ra vì cá nhân e thấy k ngon :(((
Trên ảnh là bánh của Bami House vừa k ngon lại đắt :(( 35k cho 1 chiếc bánh mỳ only pate kèm dưa góp mà pate còn hơi chua chua :(((
Ai cho em xin ít địa chỉ bánh mỳ với ạ em cảm ơn nhiều xem tiếp
Anh/chị cho em hỏi gia đình đi tour hoặc tự túc gần Sài Gòn trong ngày mà đỡ nắng thì nên đi đâu ạ? Em nghe nói mới xây khu vui chơi nào đẹp lắm mà không nhớ tên xem tiếp

Nhóm tụi em 4 người từ Sài Gòn ra Hà Nội vào tháng 10. Tụi em tính đi tour Vịnh Lan Hạ và Tour Tràng An xuất phát từ Hà Nội ạ. (Với cả nên đi Vịnh Lan Hạ hay Vịnh Hạ Long đẹp hơn ạ). Nhờ mọi người chỉ giúp em công ty tour uy tín, chất lượng ở Hà Nội nha. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Lịch trình: - 21h00 thứ 7ngày 29/12 tập trung tại bến xe miền đông. Điểm danh và xuất phát đi Tà Năng
* Ngày 1 :
- 4h30 sáng tới bìa rừng, di chuyển tới điểm ăn sáng
- vệ sinh cá nhân + ăn sáng
- 6h00 bắt đầu xuất phát
- 10h00 tới khu đồi trọc sống ảo
- di chuyển tới thiên đường hạ giới ăntrưa và nghỉ ngơi
- 13h00 bắt đầu tiếp tục
- 16h30 tới điểm hạ trại
- chuẩn bị cho tiệc BBQ
- chơi game ca hát tới 22h00 nghỉ lấy sức mai tiếp tục hanh trình
* Ngày 2 :
- 5h30 dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng
- thu gom lều trại
- 7h30 xuất phát
- 11h lên tới suối nghỉ ngơi và ăn trưa
- 13h00 tiếp tục hành trình còn lại
- 15h30 tới tạp hóa
- tắm rửa nghỉ ngơi và ăn tối
- 18h00 lên xe trung chuyển di chuyển ra quốc lộ về Sài Gòn
----
Thắc mắc liên hệ : Gió ( 1988 ) , sđt : 0938843883. xem tiếp
Cả ba nơi mình đều uống 1 vị là Lục trà sữa trân châu hoàng kim.
Lần đầu mình uống Koi thé là ở Singapore
- Vị: 10/10, pha chế vừa phải, trân châu hoàng kim ngon và dai. Nhân viên quầy nhiệt tình tư vấn.
- Phục vụ: 10/10, bên Sing phục vụ khá nhanh.
- Quán: hầu hết Koi thé bên Sing mình đi đều là takeout và không có chỗ ngồi nên k review được
.
Sau khi đi Sing về mình khá nghiện Koi thé nên mình đã đi uống liên tục trước đợt dịch covid. Mình đi ở cơ sở Royal City.
- Vị: 5/10, so với Sing thì Koi thé HN ở Royal city vị không bằng, trà sữa nhạt và đặc biệt là trân châu hoàng kim tất cả những lần mình uống đều cứng ngắc
- Phục vụ: 7/10, phục vụ mấy hôm mình đi khá thân thiện nhưng ghi order khá chậm và hay nhầm/quên. Thêm một điểm trừ là khá lâu mới có đồ.
- Quán: Chỗ ngồi sạch sẽ.
.
Ở Sài Gòn mình đi Koi thé ở 120 Pasteur, cửa hàng ngay góc phố khá lớn và đẹp.
- Vị: 9/10, trà sữa rất ngonnn nhưng trân châu hoàng kim vẫn không ngon bằng bên Sing. Tuy nhiên ngon hơn Hà Nội nhiều theo ý kiến cá nhân của mình.
- Phục vụ: 10/10 niềm nở, nhiệt tình tư vấn. Tốc độ phục vụ thì mình k rõ vì đi giữa trưa nên quán không đông.
- Quán: Đẹp, đặc biệt là có cốc Koi thé to bự trang trí để chụp ảnh tẹt ga.
.
Kết: Theo cảm nhận cá nhân thì Koi thé Sài Gòn ngon hơn nha các pạn ui xem tiếp
Góc hỏi han

Chả là ngày mai nhà e có khách Sài Gòn ra đi Tràng An Bái Đính chơi nên lên đây nhờ các anh chị em tư vấn địa chỉ ăn ngon ở đấy với ạ xem tiếp
Chào cả nhà,
Mình là member Sài Gòn.
Cuối tuần này mình sẽ bay vào Hà nội để đi công tác lẫn du lịch. Những lần trước thì đi có bạn cùng nhưng lại chưa được ăn những món đặc trưng của Hà Nội. Nên lần này mình mạo muội hỏi team nhà mình là nếu ghé Hà nội thì nên ăn gì để ngon và giá cả vừa phải nhất ạ?

xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mong ad duyệt bài sớm giúp em với!!!! Chẳng là tuần tới em vào Sài Gòn chơi, mong mọi người chỉ giúp em những món Street food hoặc must try ở trong đó với ạ. Em ở khu vực quận Gò Vấp nhưng có thể ăn cả Sài Gòn )
P/s: em nghe nói trong ý nổi tiếng cơm cháy và muối tôm, mong mọi người review cho em địa chỉ nào ngon với.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp

Sắp tới cuối tháng 10 em có vào Sài Gòn chơi ạ, mục đích nghỉ dưỡng thay đổi không khí là chính, mà vẫn đang lưỡng lự chưa chọn được homestay. Có anh/chị/bạn nào biết homestay đẹp ở quận 1 không ạ? Gần khu phố đi bộ hoặc Vincom Đồng Khởi thì càng tốt ạ
Cho em hỏi thêm là em định đặt ở Town House 50 Bùi Thị Xuân thì có ổn không ạ?
Em cảm ơn!! xem tiếp
#Saigon
Cho mình hỏi trong Sài Gòn có những hostel, nhà nghỉ nào ổn vậy? Mình cần phòng cho 3 ngừoi ạ và nên ở quận mấy để tiện di chuyển ăn chơi.
Thanks mn trước xem tiếp
Em ở trên núi, không tiện đi check, mà bữa giờ thấy hình ảnh SINH TỐ XOÀI SỐT CAY (VỊ MEXICO) tràn ngập trên bảng tin, nên ace trong hội ai thưởng thức món này rồi thì cho em xin review với được không nè?
Chân thành cảm ơn Hội ạ!
P/S: Mình oan cho bản thân tí ạ. Tớ ở Tủa Chùa - 1 huyện nhỏ thuộc tỉnh Điện Biên (cái địa danh mà nhiều bạn có khi còn chưa nghe tới báo giờ ấy nhỉ?). Thứ nữa, không ai mướn tớ pr cả, nhưng tại vì tớ làm việc liên quan đến mấy thứ đồ như thế này nên rất có hứng thú thôi. Còn việc tràn ngập bản tin thì có lẽ tại tớ tham gia nhiều hội pha chế mà trong đó thì món này đang thuộc top hot. Tớ đã bổ sung thêm ảnh, trong đó có địa chỉ quán. Tiếc là nó mới đang tạo sóng ở khu vực Sài Gòn và ĐB sông Cửu Long.
Mời mọi người tham khảo "thức uống giải nghiệp" này nha. Nếu mọi người có hứng thú thì tớ sẽ tiếp tục bổ sung công thức cho các bạn tự làm, tự test nhé!
Yêu thương kính Hội ạ. xem tiếp
Mấy hôm nữa em bay Sài Gòn rùii mà tình hình vẫn chưa bỏ túi được địa điểm ăn ngon nào ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi 2 nơi này với ạ, ăn gì, chơi gì ạ Và phương tiện di chuyển từ Sài Gòn về Vũng Tàu ạ xem tiếp
[ Góc Review ]
Tự nhận thấy mình cũng được gọi là một con nghiện trà sữa chân chính với 8 năm kinh nghiệm và đã uống 25 thương hiệu ở cả Hà Nội và Sài Gòn nên em xin phép review chút. Đây là review cá nhân, mọi người bày tỏ quan điểm, giới thiệu hãng/loại trà mình thích thoải mái, nhưng hãy nói năng lịch sự, đừng xúc phạm nhau vì cốc trà sữa
Lưu ý là em viết thứ tự lung tung, không phải xếp loại!
1. Gongcha: Thương hiệu trà sữa xuất sắc nhất hiện nay, nổi danh nhờ milkfoam và trân châu trắng. Trân châu trắng nhiều chỗ khác có thể có nhưng milkfoam ở đây thì đúng là độc nhất vô nhị. Gongcha cũng đắt nhất trong các thương hiệu bây giờ nhưng quá ngon nên em cứ đưa đầu cho chém thôi Cốc tủ của em: Trà xanh double milkfoam + trân châu trắng. Lưu ý là đừng uống trà sữa ở đây
2. Royaltea (Heekcaa): Trà ổn nhưng cảm giác độ thơm chưa tới như Gongcha, milkfoam thơm vì ở đây cho cả bột phomai vào. Ngon thứ nhì trong các hãng có trà milkfoam bây giờ nhưng giá ngang ngửa Gongcha nên thà đến Gongcha còn hơn ) Điểm trừ là ở đây có mỗi 1 size bé, gọi 2 cốc thì thừa mà 1 cốc lại không bõ. Nghe bảo Heekcaa mới công thức khác, milkfoam chán lắm .
3. Taster's choice: mới nổi gần đây, tiền thân là bán onl sau đó mới mở cửa hàng. Trà hơi loãng, milkfoam oke, giá cũng rẻ nhưng mình ghét vì thái độ phục vụ chán đời.
4. Dingtea: Trời ơi một thời sinh viên 10 bữa trà sữa 9 bữa Dingtea nhưng từ ngày có Gongcha rồi Tiên Hưởng blabla em tự dưng chán Dingtea. Quá nhiều phốt về vệ sinh, tiếp đó là vị sữa át hết trà. Nên hơn năm nay em bye bye Dingtea rồi.
5. Feeling tea: Vâng, trà sữa có thương hiệu đầu tiên em uống năm lớp 9, ngày xưa có 10k/cốc nhỏ thôi nhưng cũng phải đắn đo lắm vì mấy hàng trà sữa vớ vẩn lúc đấy toàn bán có 5k/cốc to tướng. Nhưng giờ em nghỉ uống rồi vì mất vệ sinh cực kì, uống cũng chán nữa.
6. Chatime: Biết đến trước cả Dingtea nhưng ngày xưa hiếm thương hiệu còn thấy ngon, giờ em cũng bỏ vì giá thành không đi đôi với chất lượng rồi.
7. Tiên Hưởng: Em khuyên mọi người nên uống Trà sữa Olong hoa quế, đây là loại trà sữa em hay uống nếu không uống Gongcha. Trà thơm, vị sữa vừa đủ, có ngọc trai đào ăn giống trân châu trắng nhưng vị đào hay phết.
8. Chago: Một thời đắm say vì vị trà ngon mà là lạ nhưng giờ uống nhiều quá lại chán
9. Bobapop: Trà ổn, giá thành rẻ nhưng chưa có gì gọi là đặc sắc, lâu lâu uống 1 lần đổi gió thôi.
10. Coco: Trà loãng, trà sữa thì hơi ngọt quá, các bạn nên ord 70% đường thôi, giá trung bình, không có gì nổi bật.
11. Tocotoco: mình ghét chỗ này thế không biết trà sữa toàn mùi sữa ngọt sặc, không có tí gì vị trà, chán chết.
12. Taiwan good tea: chắc hãng này ít người biết, đây là do ông chủ người Đài sang mở nên trà sữa uống ngon phết, giá thì cỡ Dingtea.
13. Xingcha: gốc của Dingtea đây ạ ) nhưng còn chán hơn cả Dingtea, một lần và mãi mãi tạm biệt
14. Paris Gateaux: Trà ở đây khá thơm ngon nhưng vì ở đây nổi về bánh hơn nên ít người biết, menu cũng không đa dạng cho lắm.
15. Goky: giá cũng tầm trung thôi nhưng uống như dở hơi, 1 lần chán luôn.
16. Trà sữa lớp 1E: Kinh dị, nói chung là mấy hàng trà sữa tự người Việt mở hiếm khi ra gì lắm.
17. Chachago: giá thành trung bình, chất lượng thì bình thường, nhạt nhoà giữa 1 tỉ các hãng trà .
18. Mr. Good tea: con em mình nghiện hãng này lắm nhưng mình chịu, không cảm nổi
19. Citea fun: hãng này không nổi nhất định vì quá chán, uống 1 lần cho biết thôi
20. Black ball: thôi ai thấy ngon chứ em cạch đến già rồi...
21. Momo tea: trà nhạt, không thơm, không có gì để níu chân cả
22. Nhã tea: Cũng một hãng mới, nghe nhiều bạn giới thiệu nên qua thử, milkfoam giống Gongcha phết, trà thì lúc uống vào ngon, thơm nhưng lúc nó qua cổ họng, ôi vừa đắng vừa chát và dư vị ấy cứ đọng lại mãi loại mình uống là trà oolong, lần sau sẽ thử trà khác xem thế nào, bạn nào thích uống trà đắng có thể thử nhé. Đã thử thêm Hồng trà, khá oke dù trà hơi loãng, khổ là milkfoam ở đây không ổn định, hôm ngon hôm chán
23. Hefkcha: loạn hết cả lên với Roy rồi Hec với Hefk đánh giá là trà sữa có vị trà khá thơm, rõ, kem sữa oke hơn Hec hay Roy luôn, menu và giá thì vẫn thế. Trà sữa oolong kem sữa rất đáng để thử đấy ạ
Bảo Linh Nguyễn
Còn 2 thương hiệu nữa chỉ mở ở SG là Phúc Long và The Milktea Guy nên em không review, nghe thiên hạ đồn Koi trong đấy ngon lắm nhưng người ta không nhượng quyền thương hiệu ra ngoài này xem tiếp
*Note : vì là mình đi theo tour nên mình sẽ chỉ nói về cảm nhận của mình về những chỗ đã đi + trà sữa nên thử thôi nhé .
-Tỷ giá tiền ĐL với VN là 77, tức 100 tệ =77k vnd .
- Đài Loan nhanh hơn VN 1 h đồng hồ, bay từ VN sang ĐL là 2,5~3 tiếng .
- Thời tiết Đài Loan giống như VN.
- Sim 4G mua ở cửa mỗi sân bay, sim dùng trong 5 ngày là 300TWD, mua sim cần hộ chiếu, mỗi hộ chiếu đc 1 sim.
- Vì là đi theo tour nên sẽ không thể tránh được những điểm “bắt buộc”, điểm bắt buộc ở đây là những điểm làm giàu cho nước người ta còn muốn làm giàu cho nc ng ta hay không là chuyện của mình .
***********
CAO HÙNG
*Ngày 1 :
+Mình bay chuyến lúc 3h55 , bay khoảng 2h30’ nhưng cộng thêm 1 tiếng Đài Loan nhanh hơn mình nữa tức là 7h30 mình có mặt tại Đài Loan, theo giờ địa phương nhé !!!
+Ăn uống xong mình đi lượn chợ đêm Lục Hợp, chợ cũng không có gì mấy , quanh đi quẩn lại có hải sản , mấy món ăn vặt của Đài Loan, ở đây có bán bánh kẹo các thứ nhưng mắc hơn so với trung tâm hoàn thuế Everich đấy ạ. Từ cổng chợ đi sang bên tay trái sẽ có hàng trà sữa 50Lan nhé. Ngoài ra còn có Waston vs 7/11. Ở 7/11 hay Family Mart hay có món trứng cải thảo rất ngon ,10 tệ /1 quả.
+Khách sạn mình ở tên là Wishinn Hotel , gần đó có 50Lan và 7/11, cách trạm tàu tầm 500m.
*Ngày 2
+ Thăm quan trung tâm sản xuất bánh dứa , tại đây có khá nhiều các tượng bánh dứa rất dễ thương cho các bạn tha hồ chụp ảnh cùng )) Ngoài ra nơi đây bán các loại bánh dứa, kẹo lạc, socola bò khô thậm chí cả bánh rong biển để các bạn mua về làm quà cho người thân và bạn bè đấy ạ. Yên tâm là họ sẽ cho mình thử các thứ trước xong mình chọn mua hay không là tùy ở mình )) ở đây cũng đóng gói, thùng thiếc các thứ.
+ Sau đó là trung tâm tranh lụa 3D , trên sân thượng của tòa nhà là khu tranh 3D tha hồ sống ảo
+ Buồi chiều thăm quan Phật Quang Sơn, là thánh địa phật giáo cực kỳ nổi tiếng với lối kiến trúc vô cùng hùng vĩ đấy ạ . Tại các hòm công đức bạn có thể đặt tiền Việt vào ok nhé . + Tiếp sau đó là thăm quan Đầm Liên Trì , Tháp Long Hổ , Xuân Thu Các , Đền Khổng Tử , 4 nơi này cách nhau tầm 200-400m
+ Buổi tối sau khi ăn uống xong, mình đi từ trạm Kaoshiung Main Station đến trạm Formosa Boulevard để thăm quan, đây là 1 trạm tàu được bình chọn là trạm tàu ngầm đẹp thứ 2 trên thế giới đấy ạ .
+ Sau đó từ trạm FB đi qua 3 trạm tới trạm Kaoshiung Arena Station mình đi chợ đêm Thùy Phong ( RueiFong ) cá nhân thấy chợ này thích hơn chợ Lục Hợp , chợ rất rộng và đông người qua lại , chia làm 2 nhánh chính quần áo và đồ ăn. Bên trái là quần áo với hàng hóa bên phải là hàng quán đồ ăn với trà sữa.
***********
ĐÀI TRUNG
*Ngày 3
- Từ Cao Hùng đi lên Đài Trung mình có ghé qua Hồ Nhật Nguyệt và Miếu Văn Võ. Miếu Văn Võ đẹp lắm , mà cũng rộng nữa. Đến đây thắp hương có thể dung tiền Việt để cho vào hòm quỹ được nhé. Hồ Nhật Nguyệt thì cá nhân mình cảm thấy không có gì đặc sắc lắm.
- Sau đó mình có ghé qua Làng Cầu vồng, nghe kể làng này do các chú bộ đội cũ sơn vẽ mà nhiều hình cute với màu sắc rực rỡ lắm )).Nơi này khá nhỏ , đi 15-20’ là hết, chủ yếu là đến sống ảo.
- Tiếp theo là Nhà hát Opera với thiết kế siêu độc đáo nhiều hang, nhiều lỗ với những bức tường uốn lượn bao quanh, xung quanh còn thiết kế kiểu con suối nhỏ chạy bao quanh toàn nhà. Để có những bức ảnh đẹp tại đây mình khuyến khích bạn nên đi tầm trời còn sáng, mình đi vào chiều tối chụp ảnh không rõ được tòa nhà này lắm.
- Cuối ngày ghé chợ đêm Phùng Giáp
- Khách sạn mình ở là Moving Star hotel, ks rate 4* và kiến trúc khá độc đáo, là sự kết hợp giữa các dải ngân hà với robot khá hiện đại và trẻ trung. Khách sạn còn gần với trà sữa LATTE với Ten's Ren, Starbuck , Bakery 85’ , Watson , 7/11.
********
ĐÀI BẮC
*Ngày 4 di chuyển từ Đài Trung lên Đài Bắc
- Tòa nhà taipei 101 : để chụp được tấm này, từ tòa nhà bạn đi sang đối diện bên kia đường, rồi đi bộ thêm đoạn nữa đến trạm MRT Taipei 101.
- Ở trước cổng vào tòa 101 có mấy bức tường màu mè cũng khá là hay ho. Trong tòa 101 hầu như là toàn các hãng nổi tiếng như Apple, Cartier, L&V, Gucci ...... và ở đây mua đồ nhớ mang hộ chiếu theo để ra sân bay lấy refund nhé. Tầng 5 tòa này cũng là 1 khu đáng sống ảo đó.
- Ăn trưa xong xe đi đến đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch thăm quan và xem lính canh đổi gác . Lính canh đổi gác tầm 30'/ 1 lần . Cá nhân mình thấy không có gì đặc sắc lắm.
- Điểm đi cuối ngày là chợ Tây Môn Đinh. Sau chợ Thùy Phong thì mình thấy chợ này là chợ có nhiều thứ nhất, ăn uống rồi quần áo khá đa dạng đặc sắc. Store H&M ở đây cũng khá lớn, đồ cũng rẻ dao động tầm 400-700T thôi. Ở gần H&M có trà sữa Ten's Ren rất đáng để thử
- Khách sạn mình ở là Sakura bay Hotel, xa trung tâm thành phố , buổi tối ở đây chẳng có gì chơi cả, ở khách sạn này là vì có hồ tắm khoáng và sát biển, xông hới với tắm khoáng sau chuỗi ngày mệt mỏi cũng là 1 ý tưởng ok đấy nhưng mình cảm thấy cũng bình thường thôi )), mình khuyên mọi người nên chọn ks trong thành phố mà đi mua sắm ăn uống
-Công viên Dã Liễu ( Yehliu) công viên chia làm 3 khu chính , chủ yếu là biển với cả những tảng đá đã bị ăn mòn tạo nên hình thù khá lạ mắt và đẹp , có 3 khu chính , nên thăm quan khu 1 và khu 2 vì 2 khu này đẹp nhất. Khu 1 có tảng hình đuôi cá còn khu 2 có tảng đá hình đầu nữ hoàng Elizabeth khá là độc đáo
-Làng cổ thập phần : Ảnh mình chụp là ở 1quán trà đạo , đi thẳng vào sâu trong phố cổ bạn sẽ đến được quán trà này. Làng cổ này nên đi vào tầm chiều tối thì đèn lồng sẽ được thắp sáng và lung linh hơn ban ngày.
- Trưa mình được dẫn đi ăn mì bò , nghe nói mì bò ở Đài Bắc nổi tiếng lắm, mình ăn thấy cũng ok , còn tên quán là gì thì lúc đó do đói mệt quá nên mình cũng quên rồi )) chỉ nhớ là quán được refill mỳ
- Chiều đi Trung tâm hoàn thuế Everich nè. Ở đây nhãn hiệu gì cũng có từ đắt cho tới rẻ ai muốn mua gì bánh kẹo trà sữa chai ở đây cũng có ( tầng 1) mua xong có thể bảo ng ta đóng thùng cẩn thận rồi chỉ cần mang ra sân bay ký gửi thôi. Ngoài ra cạnh cái Gourmarket còn có 1 quầy bán kem trà sữa, tầm 60 tệ , ngon lắm ạ.
*********
6 loại trà sữa cần phải thử
+ Đầu tiên chắc chắn là LATTE , Mình có order 1 cốc LATTE : olong milk cheese chân trâu đen , 1 cốc size L tầm 80T~56k VND phải nói là xuất sắc luôn ấy ạ đây là cốc trs ngon nhất trong 5 ngày mình ở Đài Loan luôn , vị trà đậm, kem cheese mặn đặc mặc dù hơi ít, hạt trân châu thì rất đều , không hạt to hạt bé, cảm thấy đến hạt chân trâu nó cũng làm 1 cách hoàn hảo, hút vào mồm cảm thấy được là hạt rất là tròn luôn . Cốc này phải nói là đỉnh nhất trong các cốc mình được thử ở Đài Loàn . Cốc này mình uống ở Đài Trung, ngay gần khách sạn mình ở.
+ Cốc thứ 2 mình thử là của Ten Ren’s Tea , hình như ở Sài Gòn cũng có nhưng mình chưa thử ở SG baoh ). Mình order cốc 913 oolong golden milk tea size L hết có 80T. Trà đậm vị, hơi ít trân châu. Phải công nhận là trà sữa ở đây rẻ thật, không những rẻ còn mà còn ngon.
+ Cốc thứ 3 mình không biết tên, mình uống ở Phật Quang Sơn, Cao Hùng. Ở phía cổng chính đi vào bên trái có hàng starbuck, bạn đi thẳng vào trong chỗ con mèo thần tài to đùng sẽ có hàng trà sữa trân châu trắng rất là ngon luôn ạ . Mình gọi 1 cốc Golden Melon trân châu trắng uống thanh thanh chua chua có vị của ô mai rất hợp cho sau 1 buổi chiều đi bộ nắng nóng mệt mỏi .
+ Cốc thứ 4 là dành cho 50Lan, 50Lan có nhiều store lắm đi đâu cũng thấy luôn ấy, quán mình uống là ở cổng chợ đêm Lục Hợp, mình gọi 1 cốc trà oolong + trân châu là 45T tính ra chỉ hơn 30k 1 cốc trà size L to bự !!! Không biết có phải là cuối ngày không mà học cho mình nhiều trân châu lắm , uống hết nước rồi vẫn còn bao nhiêu. Cá nhân thấy trân châu này hơi giống loại trân châu dragon của R&B.
+ Cốc thứ 5 nên dành cho Coco )) . Cốc Coco đầu tiên mà mình được uống là ở Hà Nội ) Từ đó về sau mình đã tự hứa với bản thân là sẽ không có lần thứ 2. Mình thực sự có ác cảm với loại trà sữa này )) . Nhưng lại vẫn có lần thứ 2 là mình uống ở Bangkok, ở cổng Platinum thì nó cũng đã cứu vãn đc chút ít gì đó và đến cốc thứ 3 này thì mình xin tuyên bố là Coco Đài Loan cũng ngon lắm ạ . Mình uống ở ngay cổng chợ Tây Môn Đinh . 1 cốc to bự size L ẻm nó có giá là 35T ~ 27k vnd thôi nhé. Uống 1 cốc mà no căng bụng luôn ạ.
+ Cốc thứ 6 sẽ dành cho loại trà đóng hộp không chân trâu , được đóc trong vỏ nhựa đầy đủ màu sắc với số mùi vị hạn chế như : Latte, Oolong milke tea, milke tea , Ceylon , Rose,…. Và 1 số loại thuộc về hàng café như Black original, Ground Latte, Mandheling ……. Chai này có hạn sử dụng tầm 5-6 ngày thôi nhé, dao động từ 28~30NT 1 chai được bày bán khắp nơi từ 7/11 đến Family mart hay Everich…
+ Ngoài ra trong các chợ đêm mà mình có nêu trên cũng có nhiều loại khác nữa lắm, mình cũng thử linh tinh vài loại ))
*********
Mua gì về làm quà ?
Ở mỗi chợ đêm mình ghé qua đều luôn có 1 cặp bài trùng Watson và 7eleven , ở Đài Loan thì thường hot mặt nạ Naruko với Beauty Diary, mình thấy bà chị mình mua cũng khá nhiều , còn ở 7eleven cũng có rất nhiều đồ hay ho như trà sữa đóng chai , chai nhựa hẳn hoi nhé tầm 28-30NT/1 chai , cơ mà hsd chỉ có tầm 6-7 ngày thôi nhé . Ngoài ra còn có kẹo trà sữa trân châu hay là nước uống kẹo mút Chupa chups khá là lạ )) . Ngoài ra mình thấy mọi người hay mua bánh trứng mặn với bánh dứa , kẹo lạc nữa ,có thể mua ở Everich cho rẻ. Ngoài ra ở sân bay Đào Viên/ Đài Bắc cũng có 7-eleven để cho bạn nào tiện trước giờ bay đó. xem tiếp
( Góc review ) ( Sài Gòn )
Ở Sài Gòn mới update hai tiệm này khá ok.
Chamichi - tiệm trà sữa do Gào mở,món trà đen kem sữa 75 đường không khác gì Koi thé luôn,y chang từ trên xuống dưới. Nhân viên nhiệt tình dễ chịu quán đẹp. 29 này có Issac ghé quán đó ).
Địa chỉ : 77 Nguyễn Thị Minh Khai
Nesno - Tiệm này số 93 Hồ Tùng Mậu nè,mà tới tiệm ghi tiếng hoa nên khó kím . Mà lớp kem cheese y chang Royal Tea luôn,như mang bên đó qua vậy nên thử hồng trà mật ong với trà hoa anh đào ý,thơm nhẹ dễ chịu ngọt ngào . Có điều phải chờ lâu. Trà sữa thì bị lạt. Đang có mua 1 tặng 1. Giá cao hơn Royal Tea. xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Cả nhà cấp cứu emmm với.
Hai hôm nữa em đón đoàn khách từ Sài Gòn ra HN. Mà chưa biết chỗ nào có đồ ăn ngon, nhờ ae trên hội chỉ giúp ạ. Món gì cũng đc. Khách nhà e ra HN chỉ muốn đi thưởng thức đồ ăn ở đây mà e thì suốt ngày hotpot vs gogi. Ngoài ra chẳng biết chỗ nào ăn ngon cả. Giúp e share những địa chỉ đồ ăn ngon với ạ. xem tiếp
Có bạn nào đã phượt từ Sài Gòn đến Bàu Trắng-Phan Thiết chưa ạ. Cho mình hỏi chạy xe tầm mấy tiếng và đường có nguy hiểm không ạ. Mình định đi vào dịp noel, không biết trời mùa này có bị mưa bão gì không nhỉ. Cảm ơn ạ. xem tiếp
[Góc tìm hiểu]
Ace group mình có ai biết địa chỉ bán ĐẬU PHỤ THỐI ở Hà Nội không ). Mình tìm địa chỉ bán thì chỉ thấy bán ở Sài Gòn gần khu người Hoa. Mà bảo món này ăn còn ngậy béo hơn đậu phụ thường.
Ảnh minh họa xem tiếp
Để đi Côn Đảo có 2 cách đi là bằng máy bay và bằng tàu. Chuyến đi của em là bằng máy bay và bay từ Cần Thơ vì vé đi từ Cần Thơ ra Côn Đảo rẻ hơn nhiều nếu bay từ Sài Gòn
Ngày 1: Đến Cần Thơ: Em xuất phát từ Đà Nẵng lúc 13h và đến Cần Thơ lúc 14h30. Xuống sân bay em bắt taxi về khách sạn đã đặt trước là Sài Gòn Cần Thơ. Taxi từ sân bay về TP Cần Thơ hết 140k/ 12km. Khách sạn tuy xây lâu nhưng ở ngay trung tâm, gần bến Ninh Kiều, phòng khách sạn được sửa sang lại cũng sạch sẽ và đẹp, có cả bồn tắm, sàn gỗ. Sau khi nhận phòng (em được nâng hạng so với loại phòng đặt ban đầu) em lượn luôn ra bến Ninh Kiều dạo mát, ngắm song nước tranh thủ mua ít đồ linh tinh.
Tối em bắt taxi ra quán La Cà 121 đường Trần Văn Khéo để ăn tối. Quán có rất nhiều món nhưng em chỉ gọi lẩu mắm hải sản và đĩa ghẹ rang me và đồ uống. Tất cả hết tầm 500k cho 2 người. Thấy bên kia đường có quán café đẹp nên ăn xong đôi trẻ lại sang luôn quán café để uống nước. Quán café Highland Garden ở 98 Trần Văn Khéo là café sân vườn được thiết kế đẹp rất lãng mạn tha hồ cho các chị em chụp choẹt sống ảo. hihi. Đồ uống đa dạng và giá ko đắt chút nào. Ăn uống no nê em về lại khách sạn rồi xuống phố dạo chợ đêm ngay cạnh khách sạn.Chợ bán quần áo và đồ phụ kiện thôi, giống chợ đêm Đồng Xuân. Không mua bán gì nên em đi tiếp ra khu tượng đài Bác Hồ, khách sạn Ninh Kiều và cầu Tình Yêu. Dọc bến Ninh Kiều có nhiều quán ăn đêm, hàng chè và nước ép trái cây, quán bar có nhiều Tây ngồi. Dạo phố về em làm cốc trà sữa 28k cạnh khách sạn còn bạn cùng phòng thì ăn thêm bát há cảo ngay cạnh giá chỉ 25k đầy tú hụ. No bụng rồi em đi ngủ lấy sức sáng hôm sau đi Chợ nổi và miệt vườn.
Ngày 2: em đặt tour đi chợ nổi và miệt vườn cho 2 người giá 150k/người. Ăn sáng tại khách sạn xong, 7h bọn em ra bến tàu xuống thuyền đi thăm chợ nổi Cái Răng, thăm lò làm hủ hiếu, lò làm mắm và miệt vườn trồng cam bưởi. Chợ nổi Cái Răng nơi tập trung buôn bán các thuyền lớn ở các tỉnh về bán buôn là chủ yếu. Các ghe nhỏ họ lấy hàng trên bờ xuống bán cho khách du lịch. Đi chợ nổi điều thú vị là nhâm nhi cốc café đá, ăn bát hủ tiếu hay bát bún nóng hổi ngay trên sông và ngắm cảnh mua bán tấp nập. Chợ nổi hoạt động đến trưa nên nếu ko đi vào mùa hè thì không cần thiết phải đi từ rất sớm đâu ah.
Thích nhất là đi thuyền trên sông gió mát lồng lộng. Sau khi đi chợ nổi thuyền sẽ đưa đi thăm lò làm hủ tiếu, lò làm mắm nhưng chỉ la hình thức tham quan ua sắm là chính thôi. Đi thăm miệt vườn rộng lắm nhưng vườn chủ yếu trồng 1-2 loai quả chính. Ở đây mọi người được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức đĩa trái cây và đi thăm vườn cây .Giá vé tham quan là 20k/người. Kết thúc tour thuyền đưa khách về lại bờ. Đôi trẻ nhà em lượn quanh chợ gần đó để mua hoa quả. Các chế đi Cần Thơ đừng hy vọng hoa quả bạt ngàn và giá rẻ nhé nhưng chuẩn trái cây miền Tây ăn rất ngon và tươi. Về khách sạn , em trả phòng và gọi taxi đi ăn trưa. Điểm đến là quán cơm cháy Dì Ba trên đường Mạc Thiên Tích. Quán ăn kiểu bình dân, giá rẻ. Em thèm cơm cháy kho quẹt nên gọi suất đặt biệt thì cơm cháy như kiêu xôi chiên giòn, kho quẹt ngon. Mọi người đến đây ăn thì nên thử kiểu truyền thống mới đúng nha. Cả bữa trưa cho 3 người hết có 180k thôi ah. Từ quán ăn em ra sân bay để đến với Côn Đảo. Sân bay Cần Thơ kiểm tra an ninh rất kĩ đấy ah. Cái gì cũng phải bỏ ra để qua máy soi (trừ quần áo hihi), qua cửa an ninh nhân viên sẽ càn quét dọc cơ thể kể cả bàn chân nếu đi tất hehe. 15h em lên máy bay ATR để bay đến Côn Đảo. máy bay đi Côn Đảo là loại máy bay nhỏ chỉ có 68 chỗ thôi. Sau 40p bay, Côn Đảo hiện ra trong tầm mắt với bãi biển cát vàng, cát trắng nước trong vắt, các đảo nhỏ xanh mướt mắt. Từ sân bay về thị trấn tầm 15km, đường nhỏ và quanh co đèo dốc, có những đoạn sát biển cảnh đẹp. Xe trung chuyển sân bay là xe 16 chỗ, em đặt với khách sạn giá 50k/người. Nếu đặt khách sạn 3 sao sẽ có xe của khách sạn đón về. Về khách sạn nhận phòng xong em thuê xe máy để đi chợ và đi chơi xung quang thị trấn. Xe máy nhờ khách sạn thuê vơi giá 100k/ngày xe số. Nếu đi toàn người lớn thì thuê xe máy đi sẽ thích hơn. Còn đoàn có trẻ em, người lớn tuổi thì nên thuê xe taxi hoặc xe điện đi lại. Nhà em đi lễ cô Sáu và nghĩa trang Hàng Dương buổi tối nên đến nơi em ra chợ sắm đồ lễ. Nhiều đoàn đi lễ chuẩn bị đồ từ đất liền mang ra còn em ra Côn Đảo mua để ko phải mang xách đồ và để ủng hộ dân đảo. Ở chợ có đầy đủ đồ lễ, hoa tươi, hoa quả. Chỉ cần đến bất cứ hàng nào ở chợ bán đồ lễ, nói ý định của mình họ sẽ sắp lễ rất đầy đủ luôn ah. Tất nhiên là đồ ở đảo sẽ cao hơn ở đất liền vì phải mang ra từ đất liền ra. Em mua 2 lễ ở đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết 500k. Nhiều nhà đặt xôi gà để lễ nữa. Tuy nhiên khi ra lễ ở nghĩa trang xong em thấy nhiều nhà lễ xong bỏ ngay đĩa xôi lại gốc cây, như thế là lãng phí và phải tội lắm. Bây giờ có nhiều vấn đề ko hay nên nhiều người xin đồ lễ về thụ lộc (update). Sắm đồ lễ xong, mang về khách sạn để gọn gang, đôi trẻ ra tắm biển. Bãi biển ở thị trấn đẹp, cát trắng trải dài và sóng nhỏ. Buổi tối, em đi ăn ở nhà hàng Hai Đình đường Nguyễn Đức Thuận gần khách sạn. Giá hải sản ngoài đảo ko cao, lại tươi ngon và nhiều đồ đánh bắt tự nhiên. Nhà em ăn cua đá rất chắc và ngọt thịt, cơm rang cá mặn và đồ uống hết có 450k/2 người. Buổi tối ở Côn Đảo ko có điểm vui chơi mà chỉ có các quán café nhỏ giá bình dân. Nếu ko về khách sạn, có thể ra quán café ngồi uống nước. Nhà em đi về khách sạn vì em buồn ngủ quá ko đi nổi. Về ngủ 1 giấc để đêm dậy đi lễ. 22h đêm hai vợ chồng em mang đồ lễ đi viếng tại nghĩa trang Hàng Dương. Em sẽ viết về phần này riêng.
Ngày 3: Sáng sớm thức dậy tắm biển ngắm bình minh, sau đó đi ăn sáng. Trong trung tâm thị trấn có nhiều hàng ăn sáng, em chọn quán bún riêu ở 22 Nguyễn Huệ, bún riêu ngon có chả cá, giá chỉ 25k/tô đầy. Ăn sáng uống café xong, đôi trẻ lên xe máy bắt đầu tham quan khám phá đảo. Nơi đến đầu tiên là miếu bà Phi Yến và chùa Núi Một – Vân Sơn. Trên đường lên chùa đi qua 2 đầm sen rất rộng và đẹp. Chùa tọa trên núi hướng ra biển, từ sân chùa có thể ngắm nhìn cảnh biển và thị trấn, đầm sen An Hải. Sau khi lễ chùa nhà em đi theo đường ven biển về phía cảng bến Đầm. Trên đường đi tha hồ ngắm cảnh biển rất đẹp, có nhiều bãi biển nước trong vắt có thể thoải sức bơi lội. Trên đường sẽ đi qua mũi Cá Mập nơi mỏn núi vươn ra biển đẹp vô cùng. Đến cảng bến Đầm, là nơi tàu thuyền cập bến, nếu đi tàu thì đây chính là nơi mọi người sẽ đến và đi. Em cứ thấy chỗ nào hay hay, bãi biển đẹp lại bắt xế nhà em dừng lại để chụp ảnh. Cảng bến Đầm cách thị trấn tầm 15-17km. Quay về thị trấn buổi trưa, hai vợ chồng em chọn ăn cơm bình dân cho tiết kiệm. Một cơn mưa ập đến thế là tạm dừng chuyến đi về khách sạn ngủ một giấc lấy sức chiều đi tiếp. Buổi chiều hai VC đi tham quan các di tích lịch sử là hệ thống nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, dinh chúa đảo, cầu tàu 914. Đi đến nơi đây mới thấy được sựu tàn độc của thực dân Pháp, Mỹ; ý chí kiên trung của các chí sĩ cách mạng. Nhà em chỉ đi các điểm như thế thôi, còn lại sẽ để dành cho lần sau em đi tiếp. Chiều về lại khách sạn lại ra biển đi dạo và tắm biển. Buổi tối nhà em ăn ở quán Ơi restaurant, tối ăn hơi hoang phí với tôm mũ ni, cá mú hấp hết hơn trịu (xót xiền tóa). Tối ăn no quá nên em lại về khách sạn nghỉ ngơi mà ko lượn lờ phê pháo.
Ngày 4: sáng ngủ dậy muộn, ăn sáng sau đó em trả phòng và ra sân bay. Kết thúc chuyến đi Côn Đảo 3 ngày 2 đêm đầy cảm xúc. Lên máy bay lúc 10h30 về đến Cần Thơ lúc 11h30, em gọi taxi về trung tâm thành phố, vào chợ Cái Khế mua hoa quả về làm quà, ăn trưa cơm gà sau đó lên xe về Sài Gòn để bay về Đà Nẵng do buổi chiều ko có chuyến bay thẳng về Đà Nẵng từ Cần Thơ
Đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu:
Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, nơi chôn cất hàng nghìn chiến sĩ cách mạng yêu nước bị giam cầm và giết hại tại hệ thống nhà tù Côn Đảo từ năm 1864 đến năm 1975. Đến Côn Đảo nhiều người để đi lễ, nhiều người đi du lịch nhưng cũng đến viếng nghĩa trang Hàng Dương. Mọi người đều nói Cô Sáu rất thiêng nên người người từ Bắc vào Nam đều cố gắng một lần được đến Côn Đảo để lễ Cô.
- Thời gian viếng:Khi đi viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ Cô Sáu thì theo tục lệ từ xưa hay đi viếng vào thời gian từ 23h đêm trở đi, gọi là giờ hiển linh. Mọi người yên tâm là đi viếng giờ này không vắng vẻ như vẫn nghĩ mà rất đông người, nghĩa trang Hàng Dương luôn sáng đèn khắp lối đi.
- Lễ: Em thấy nhiều người cẩn thận chuẩn bị lễ từ nhà mang đi, thùng lớn thùng bé. Nói chung lễ từ tâm nên ko thể nói ít hay nhiều mới tốt nhưng nên đầy đủ ah.
Lễ đặt đài tưởng niệm: hoa tươi, đĩa hoa quả 5 loại quả, vàng hương, quần áo chúng sinh, quần áo bộ đội, nước, nến...
Lễ mộ Cô Sáu: Bộ mã áo dài, bộ gương lược, hoa tươi màu trắng, đĩa 5 loại quả và nên có quả trứng gà (lekima), vàng hương... Có thể chuẩn bị thêm xôi gà
Mọi người nhớ mua 1 bó hương to để thắp cho các mộ xung quanh ah
Lễ mọi người nếu ko mang từ nhà đi được thì hãy đến chợ Côn Đảo và các nhà xung quanh chợ luôn có đầy đủ và bán đến tận 11h đêm. Chỉ cần nói yêu cầu của mình họ sẽ sắp cho mình đầy đủ lễ. Giá cả ở đảo thì tất nhiên sẽ cao hơn mua ở đất liền vì đồ đều vận chuyển từ đất liền ra. Em thì ra đảo em mua cho tiện và đầy đủ vì dân ở đây bán nhiều nên họ sắp quen nên ko thiếu món nào. 2 lễ đầy đủ cho 2 nơi là đài tưởng niệm và mộ Cô Sáu hết tầm 500k, chưa tính xôi gà.
- Khi đi viếng, mọi người nên mặc quần áo dài gọn gàng vì buổi đêm sẽ lạnh và vào nghĩa trang không khí nghiêm trang và âm u, ai yếu bóng vía nên mang theo củ tỏi (em đã tận mắt chứng kiến có 1 cô đi trong 1đoàn bị vong nhập ạ). Không nên cho trẻ con đi theo cùng. (NHẤN MẠNH). Mọi người lễ đài tưởng niệm rồi lễ mộ Cô Sáu, sau đó đi thắp hương các phần mộ xung quanh. Nghĩa trang rất rộng nên thành tâm là chính và khấn vọng các linh hồn người đã khuất thôi ah. Nhà em sau khi hóa vàng tại đài tưởng niệm và mộ cô Sáu thì đi sâu hơn đển viếng mộ cụ Nguyễn An Ninh và cụ Lê Hồng Phong nữa.
Thường tất cả sẽ để lại đồ lễ, mọi người chỉ xin chút lộc mang về thôi ah.
Chi phí cho chuyến đi như sau:
- Vé máy bay 2 chặng: 6.5tr/2 người
- Khách sạn Sài Gòn Cần Thơ 500k/1 đêm
- Khách sạn Thiên Tân 2 sao Côn Đảo: 1500k/2 đêm
- Taxi đi lại ở Cần Thơ: 600k
- Tour chợ nổi và miệt vườn: 150k/2 người
- Ăn uống các bữa: 860k (3 bữa)
- Mua hoa quả và đồ linh tinh: 1tr
- Xe đưa đón sân bay Côn Đảo: 200k
- Thuê xe máy và đổ xăng 1 ngày: 150k
- Vé tham quan: 40k/2 người
- Đồ lễ: 500k
- Ăn các bữa tại Côn Đảo: 2tr/2 người
- Xe đi Sài Gòn, taxi ra sân bay: 360k xem tiếp
2. Khô gà và cơm cháy trà bông ( Sđt ship 0902151544)
Bố con em rất hay ăn đêm ) nên những món ăn vặt ở nhà ko bao giờ thiếu đc ) thường thì em đã ăn gì ở đâu ngon thì sẽ ko bao giờ đổi chỗ khác nữa trừ khi đc cho ăn cái ngon hơn ) và đúng là như vậy ) ngày ngày trước em hay mua cơm cháy và khô gà ở shop BCM trên insta nhưng ở tận trong Sài Gòn mỗi lần muốn ăn phải order hơi lâu nhiều khi phải gom đơn cho đỡ mất công ( vì một lần đc bạn mua cho cảm thấy ngon nên quen mui chứ ko phải tự nhiên mò đc ). Hnay đc chị làm cùng giới thiệu cho địa chỉ để mua ở HN, bà mang lên chỗ làm mà mình ăn gần mất một nửa vì quá ngon )) ngại quá nên phải đặt trả bà ý rồi đặt thêm luôn về cho bố ăn )
Điểm cộng:
- Cơm cháy giòn, thơm mùi gạo nếp, vì hsd của cơm chỉ tầm 15-20 ngày.
- Chà bông max nhiều )) ăn hết cơm rồi mà vẫn còn cơ
- Có 2 loại cơm là cơm chà bông và cơm sốt mắm ớt ) e ưng cả 2 giá là 70k và 50k ( với e giá ntnay là rất ok vì gói 250g rất to bằng 2 bàn tay e )
Ở đấy còn bán cả khô gà lá chanh ( món tủ của e ), khô gà bơ tỏi, hoa quả sấy...
Nói chung là em sẽ ủng hộ dài dài vì ngon bổ rẻ
Update fb cho bạn nào cần: Gấu nhỏ xem tiếp
Em ở Sài Gòn bị nghiện món hủ tiếu nam vang nên giờ ra Hà Nội muốn tìm địa chỉ quán ngon đúng vị miền nam. Các bác cho em xin địa chỉ quán Hủ tiếu ngon ở Hà Nội dc ko ạ? xem tiếp

CÓ BÁC NÀO BIẾT CHỖ NÀO Ở Hà Nội ĂN MÌ VỊT TIỀM NGON không ạ?!????
Em kiểu bị nghiện từ khi ăn trong Sài Gòn ý. Vị nước dùng thanh, vịt quay chín tới. Bát này là trong Sài Gòn bán 60k. Ngon bá cháy xem tiếp
[Góc lê la]
Hai vợ chồng hôm qua trời lạnh nên rủ nhau đi ăn ốc. Thấy vài bạn food zì view ơ có nhắc đến quán Ốc nhảy Sài Gòn ở Hào Nam nên quyết định măm thử ở đây. Vào quán đúng giờ bóng đá nên khá đông. 2 vợ chồng đọc qua menu định gọi ốc nhưng thực tế là ở đây tên quán là Ốc nhảy nhưng ốc không đa dạng lắm nên chúng mình gọi nhanh mấy món ăn thẩm trước: len xào bơ, ốc hương xào cay mặn (nghe khá lạ), gỏi tôm, móng tay xào rau muống, ngao hấp xả ( không nhớ tên lắm ))), cháo ngao, đầu tôm rang và phút cuối gọi thêm tôm sốt bơ bỏ lò ( cái đĩa vàng vàng như trứng ý ). Hai vợ chồng ăn lần đầu nhưng thực ra thấy trừ có món tôm bơ bỏ lò ăn cùng bánh mì khá ngon. Còn lại các món đều ở mức chấp nhận đc. Kiểu móng tay thì vẫn còn hơi sạn được cái nhiều rau muống , ốc hương muối ớt ăn khá là lạ nhưng do hình như chế biến hơi lâu nên vị mặn và cay nó thành ra hơi bị gắt một tí, ngao hấp xả khá ổn. Và một điểm trừ lớn là gọi cháo ngao nhưng ra cháo tôm :(((( nhưng mà do vợ chồng em cũng khá thoải mái nên không sao cũng may là cháo ổn, những món còn lại cũng ổn.
Túm lại một buổi tối ăn uống chấp nhận đc với mức thiệt hại 1122k, bản thân thấy hài lòng. Nhưng, quan trọng là nhưng, thực tế thì xem tận mấy bài review khen ngonnn nên tâm lý đến mong muốn những điều tốt hơn nữa từ quán.
cũng như lần trước không có khiếu nại gì về giá vì menu có ghi rồi nên viết bài cho mọi người tham khảo nhẹ xem tiếp
Lên xe nhìn Sài Gòn qua lớp cửa kính mà tự nhiên có chút gì đó tiếc nuối không muối rời xa….
TÔI ĐÃ YÊU SÀI GÒN THẬT RỒI ! xem tiếp
.
Đi đâu để không phí hoài tuổi trẻ .
BÌNH HƯNG TRIP
Ngày hôm nay, mình xin mạo mụi chia sẻ ít kinh nghiệm về chuyến đi Bình Hưng của nhóm cho những ai có ý định đến Bình Hưng nhưng đang trong qúa trình suy nghĩ nha.
Nói sơ về nhóm mình gồm 5 đứa con gái và tụi mình đi vào khoảng cuối tháng 07 ( 08h tối thứ sáu lên xe và về vào 4h sáng thứ 02 ) .
Tổng chi phí thiệt hại là 1 tr800 ( không bao gồm ăn uống ngoài tuor và mua quà về nhà nhé ) ..
Tiếp theo, mình xin chia sẻ những việc mà ai cũng thắc mắc.
Nên đi vào thời gian nào.
Lúc đầu nhóm cũng băn khoăn vì hiện tại Sài Gòn đang bão không biết ra đảo thời tiết thế nào ?. Các bạn hãy thoải mái đi, vì ngoài đó nắng đẹp lắm không có mưa bão gì đâu . hầu như tất cả các tháng trong năm.
Phương tiện di chuyển .
Tụi mình ở Sài Gòn nên có rát nhiều nhà xe để các bạn có thể đi như Phương Trang, Hạnh Caphe, Trà Lan Viên, Nhóm mình chọn Hạnh caphe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão Quận 1 đi chuyến 10h đêm. Đến cây xăng Yến sào Khánh Hòa.( Nhớ nhắc bác Tài trước, hok là đi 1 phát tới Nha Trang à nghen )
Giá: 200k / 1 vé ( 1 chiều )
Chọn Tour hay Đi tự túc.
Đây có vẻ là điều đau đầu nhất của mọi người vì đảo rất nhỏ và Tour thì có rất nhiều.
Nhóm mình chọn đi tour của Lucky.( đi về mới thấy quyết định đúng đắn )
Đảo Bình Hưng không lớn lắm không phải nói là nhỏ nhưng tại sao lại chọn đi tour. Vì đi tự túc bạn phải chuẩn bị nhiều thứ và nhiều khi lại không như ý.
Điều bất tiện nhất là trên đảo, di chuyển chủ yếu giữa các bãi bằng tàu nên khi tự túc bạn phải chủ động liên hệ với các tàu để đến nơi cần đến. Chưa kể các tàu trên đảo đều được các tour sử dụng nếu đi ngày thường Tàu còn trống mới có thể ghép thêm bạn. Ngày lễ và cuối tuần mình nghĩ sẽ khó có tàu nào chịu ghép .
Chọn Tour, hiện tại ở Đảo có rẩt nhiều người nhận tuor , theo mình cơ bản các tour như nhau , nên các bạn có thể book tour nào cũng được. Nhưng sau khi đi mình thấy , vui hay không quan trọng nhất là người dẫn đoàn .Nhóm mình book Tour Bình Hưng Lucky ( Hướng dẫn bao lầy ).Điều tụi mình tâm đắc nhất chuyến đi có lẻ là con người , Tour chú Lucky toàn người nhà làm từ nấu ăn đến dẫn đoàn nên mọi người rất thoải mái . Ăn uống bao no nha . ( Cái gì xin cũng được trừ tôm hùm huhu )
Nhóm Mình đi Tour nên khi đến cây xăng, có người chuẩn bị mọi thứ như xe di chuyển đến bãi Kinh, đi tàu qua Bình Hưng và Tới đảo có người bên Tour chú Lucky đón dẫn về nhà nghỉ và Let’s go …. Chương trình ăn chơi bắt đầu
Lịch trình Tour thì các bạn có thể tham khảo tại Du lịch đảo Bình Hưng – Bình Hưng Lucky vì trên đó viết sao mình đi y chang vậy luôn không có gì thay đổi. giá tùy theo số lượng bạn đi có giá viết trong tour luôn nhé ( Viết lại dài dòng lắm ). Chủ yếu tham quan các nơi xung quanh như bãi nước ngọt, Bãi trứng , ngọn hải đăng,hang sâu tình yêu , lặn ngắm san hô, Vịnh Vĩnh Hy , Hang rái ,Vườn Nho.
Bên nhóm mình đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống vì đi để chơi và ăn mà. Bên Tour Lucky theo cảm nhận khách quan của mình thì đồ ăn Tươi, ngon và chất lượng ( hãy đi và cảm nhận mình nói không sai đâu ). mỗi người được 1 con Tôm hùm nhé . hí hí . Các bạn sẽ được ăn 1 buổi sang , 2 buổi trưa và 1 buổi tối trong 2 ngày 1 đêm.
Nhóm mình đi 5 nguười, 1.350k/ người ( Phụ thu 30k xe Bãi Kinh, 20k vào Hang rái ( nếu đi ))
Mình chỉ có số lưu ý nhỏ cho các bạn :
Vé xe cần đặt 2 chiều vì khi đi vào ngày lễ, cuối tuần tình trạng hết vé của các hãng xe uy tín chắc chắn có ( nhóm mình vừa trải qua ) và chuyện muốn về như dự định bắt buộc bạn phải đi các xe dù và nhồi nhét là chuyện đương nhiên.
. Khi đi vào dịp cuối tuần việc ĐỢI là chuyện chắc chắn ( đợi xe, đợi tàu, đợi đủ người ) . Vì ở 1 hòn đâỏ chưa phát triển du lịch, vào dịp lễ hoặc cuối tuần lượng khách tăng đột biến thì cơ sở vật chất và Phương tiện di chuyển sẽ là 1 hạn chế.Quan trọng chúng ta đợi trong tâm thế như thế nào. Đã đi chơi trên tinh thần thoải mái nên việc đợi đối với nhóm cũng không vấn đề.
. Điểm đặc biệt cần lưu ý là BÌnh Hưng là nơi tuyệt vời nếu các bạn có ý định đi 1 mình vì người dân ở đây cực kỳ thân thiện và hiếu khách ( bật mí là dẫn đoàn mình chụp hình siêu đẹp nha )
Mong các bạn mỗi người một tay giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi đây để lần sau có dip chúng ta quay lại vẫn sạch và đẹp như những gì hiện tại thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này .
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả những hình ảnh đều do mình cảm nhận và ghi lại . Nên những ai còn do dự hy vọng các bạn sẽ có thêm động lực để xách balo lên và đi. Biết đâu đó là những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ còn không thì cũng là những ngày đáng nhớ của năm 2018.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc , cảm ơn Chú Lucky, Chú Thành , Chú Năm , Chú cục cưng (ổng bắt tụi mình gọi vây á, dễ sợ ) Anh Thi và Các Chị nấu cho tụi mình ăn mọi ngưòi đã tạo nên 1 Tour khi về vẫn không hề hối tiếc. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại . xem tiếp
Mùa dịch mọi điểm du lịch đều bị tạm đóng cửa nên cùng nhau đi du lịch online nha mng. ***Review chi tiết CÔN ĐẢO 3n2d
* Di chuyển :
- mình bay từ hà nội vô sài gòn
- khi đến sài gòn mình thuê xe máy ( 80k/1 ngày), bảo ngta mang ra giao tại sân bay ( mình để lại cmt, cọc 1tr và trả tiền số ngày thuê ). Xog xuôi hết giấy tờ mình nhận xe đổ xăng và thẳng tiến về cảng Trần Đề - Sóc Trăng khoảng hơn ( 200km ), có cả xe giường nằm từ Sài Gòn xg bến xe Trần Đề đó mng
- tối mình ngủ lại 1 hotel tại trung tâm gần cảng Trần Đề, cách bến tàu superdong tầm 1km, đi lại và ăn uống rất tiện, ( à, có 3 cảng là : cảng cá, cảng superdong và cảng phú quốc express nhé, nên mng cẩn thận k nhầm lẫn)
- mình book vé tàu superdong trc mấy ngày qua trang wed hoặc có thể gọi điện cho phòng vé sóc trăng (0299) 3616 111 để book ( giá vé 310k/1 chiều )
- trên đảo có thể di chuyển bằng taxi, xe điện, thuê oto có ng lái, nhưng tiện nhất vẫn là xe máy
** Ngoài ra các b có thể đến Côn Đảo bằng cách khác như : đi tàu từ Vũng tàu, Rạch Giá đều có tàu qua Côn Đảo nhé, Nếu b nào có tài chính hơn chút hoặc say sóng thì có thể book vé máy bay từ Sài Gòn bay qua Côn Đảo nha
* Ngày 1
+ 8h qua cảng trần đề, gửi xe máy lại cảng ( 10k/ngày ) rồi lấy vé lên tàu ra đảo ( b nên qua sớm trc 1 tiếng để nhận vé và làm thủ tục )
+ 10h30 đến cảng Côn Đảo ( b có thể đăng kí để đi xe trung chuyển từ cảng về thị trấn ngay trên tàu với giá 40k/ng hoặc có thể thuê xe ngay tại cảng với giá xe số 100k/1 ngày và xe ga là 130k/1 ngày), mình thuê xe máy tại cảng luôn vì lúc về phi xe trả tại đây luôn
+ 11h mình về đến home nhận phòng, ăn uống, nghỉ ngơi chút ( mình ở Nam dinh con dao nằm trên trục đg chính Võ Thị Sáu nên đi lại và sinh hoạt rất tiện 0919520929, ac chủ ng bắc thấy mình vào chào đón nhiệt tình ghê, mời nước hỏi các kiểu, xog chỉ cho mình chỗ nào đi hợp lí, chỗ nào ăn ngon, home còn mới, nên phòng sạch sẽ và tiện nghi, như kiểu cần gì cũng có ý )
+ 13h mình bắt đầu hành trình đầu tiên tại Côn Đảo là vườn quốc gia côn đảo trải nghiệm trekking xuyên rừng nơi có hệ thực vật và động vật phong phú và để đến các bãi đẹp ( các b mua vé tại vườn quốc gia, giá vé 60k )
- bãi thắm nơi hoang sơ nhất trong 3 bãi, gồm nhiều cây bám dễ dưới nước để sống bao quanh là đá và bờ cát có hàng cây trơ trọi thân với cành chạy dọc bờ biển
- bãi bàng nơi có nước trong vắt và dọc bờ là những viên đá cuội đủ kích cỡ, 1 số viên có màu sắc khá đẹp
- bãi ông đụng ngắm san hô khá đẹp các b nên đi buổi sáng, ( như mình đi buổi trưa or buổi chiều sẽ phải bơi ra khá xa mới có thể ngắm đc, mất sức lắm đó ( chú ý vật dụng vì lũ khỉ có thể lấy n và chạy đi ) thuê áo phao 15k, kính và ống thở 70k, tủ gửi đồ 10k
+ 16h mình di chuyển qua bãi đầm trầu ngắm hoàng hôn, ngắm máy bay, nếu đi sớm các b có thể trải nhiệm 1 số trò chơi trên biển khác ở đây và tắm biển, trên đg sẽ đi qua mũi chim chim và mũi tàu bể các b nên dừng xe chụp vài pô ảnh nhé
+ 19h mình ra chợ xem có gì ngon k để ăn, mình rất thích ra chợ ăn vì ở chợ luôn có những món đặc biệt ở những nơi mà mình đến
+ sau khi ăn uống xog xuôi khoảng 20h30 mình mua bó hoa cúc trắng nhỏ và 1 bó hương to gần chợ rất nhiều quán bán và ra nghĩa trang hàng dương ( nơi có mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng dân tộc đã hi sinh để có ngày hôm nay ) để dâng hương và tham quan. Cảm nhận lúc đầu mình đi ra thấy hơi sợ vì mình đi có 1 mình, nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn ngược lại, mng đi lễ lườm lượp như đi hội. theo mình thấy phần mộ c Sáu mng xếp hàng dâng lễ quá đông và tranh nhau lộn xộn, quanh đó cắm hương nhiều quá trời, trog khi có phần mộ lại chỉ có 1 2 ném hương )
+ sau khi thắp hương xog mình về lại home nhưng thấy vẫn còn sớm nên mình ghé qua hàng chè, nước ép gần chợ mua cốc sinh tố hồng xiêm uống r mới về nghỉ
* Ngày 2
+ 5h Dậy sớm di chuyển ra mũi cá mập ngắm bình minh
+ Gần mũi cá mập là bãi đá trắng, hải đăng đá trắng các b nên ghé qua chụp vài bức ảnh
+ khoảng 8h mình quay lại chợ ăn sáng r lên vườn quốc gia côn đảo mua vé đi Vịnh đầm tre ( nên đi sớm vì sớm thủy triều rút nên có thể chạy xe vào sát đến trạm kiểm lâm, các b nên ra trc 12h k thủy triều lên rất khó khăn để ra ), ( hầu như các tuyến tham quan b đều phải qua vườn quốc gia để mua vé nhé, giá vé 60k )
+ vân sơn tự ( nếu tay lái cứng b có thể đi xe máy tắt lên, còn k sẽ có đội ngũ xe ôm hỗ trợ b )
+ bãi lò vôi nằm khuất sau nghĩa trang hàng keo, các b có thể thắp nén hương nơi rất nhiều ac đã hi sinh và bị chôn ở đây trc khi qua bãi nhé
+ ngay cạnh bãi lò vôi là bãi an hải, nơi khá đông ng tắm biển và đc decor nhiều tiểu cảnh khá hay
+ Đỉnh thánh giá ( xin phép vườn quốc gia nhé, vì đây là khu quân sự ), ngắm toàn bộ đảo
+ 16h di chuyển ra bãi nhát ( bãi đẹp nhất côn đảo ngắm hoàng hôn ), chụp ảnh, tắm biển
+ tối đến lại ra chợ đêm xem có gì ngon ăn tiếp
* Ngày 3
+ khoảng 5h mình dậy sớm ra cầu tàu 914 ngắm bình minh, và tắm biển mát lắm, còn đông ng tập thể dục nữa
+ Cạnh cầu tàu 914 là con đg đẹp nhất trung tâm côn đảo - tôn đức thắng
+ đến 7h ra chợ ăn sáng sau đó bắt đầu tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng của hòn đảo này
+ để tham quan nhà tù côn đảo và các trại giam, di tích nổi tiếng quanh đấy ( các b phải qua bảo tàng côn đảo để mua vé tham quan các khu di tích này nhé )
+ cầu ma thiên lãnh
+ 10h30 về lại home check out và di chuyển ra cảng bến đầm để về lại đất liền
* Vì thời gian có hạn nên mình k kịp tham quan hòn tre lớn hay hòn 7 cạnh ( đều phải mua vé tại vườn quốc gia côn đảo ), cũng khá đẹp nên mng có thể sắp xếp lịch trình phù hợp nhé. ***Trên đây là 1 số exp của mình mng có thể tham khảo và lên kế hoạch cho phú hợp với chuyến đi của mình. Chúc mng có 1 kỉ nghỉ tuyệt vời, thú vị và bổ ích tại hòn đảo xinh đẹp và anh hùng này

xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Mình đáp chuyến bay 6.30 sáng để có thể đi chơi được nhiều hơn và k mất nguyên 1 ngày ,
8h40 mình có mặt ở sân bay Cần Thơ . Từ sân bay Trà Nóc về Quận Ninh Kiều ( trung tâm rồi nhé ) khoảnh 8km , bạn có thể đi taxi sân bay, xe bus , cũng k quá xa nên các bạn có thể gọi tãi share ra cũng rất rẻ . Nhóm mình đi 13 người nên thuê xe từ trước , thuê xe 16 chỗ 4 ngày 2tr/1 ngày đưa đón mình đi cả ngày , bất cứ đâu quanh Miền Tây , đưa đón sân bay , đưa cả đoàn từ Ăn Giang về Sài gòn . Ôi tính ra 4 ngày 8tr chia 13 người là có hơn 600k 1 người cho 4 ngày . Các bạn đi ít người có thể thuê xe 4 chỗ ( chắc rẻ hơn 1 chút ) bạn nào muốn đi và chắc chắn có thể inb mình m cho sđt taxi , vừa chở mà vừa là dân thổ địa luôn .
Ngày 1 :
Ở trung tâm có rất nhiều nhà nghỉ , khách sạn . Các bạn nên ở khu trung tâm Cần thơ nhé ( đi lại , ăn uống dễ dàng hơn) . Mình chọn được 1 ks 2* thôi nhưng mà thực sự vừa rẻ vừa đẹp so với số tiền . Ngọc Lâm 172C đường 3/2 quận Ninh Kiều
Ks rất sạch sẽ , có thang máy, phòng 2 người 300k/ ngày phòng đôi 600k/ ngày .
Khi nhận phòng xong , cả đoàn đi khu miệt vườn , mình chọn đi khu sinh thái Thới Sơn ( mỹ tho) . Trước khi di chuyển cả đoàn ăn tạm cơm tấm - món đặc sản miền Tây mà hầu hết mọi nơi bán , ngon, rẻ . Cả đoàn đi đến Khu dlst cách tp Cần thơ khoảng 70-80km mà như đã nói ở trên di chuyển khá mất thời gian , lên xe ngủ 1 giấc 2 tiếng rưỡi tới nơi các bạn nhé .
Đến nơi mn sẽ mua vé vào tham quan 320k/người bao gồm xe ngựa , cano, xuồng , nước dừa , hoa quả , trà tắc mật ông , nghe đờn ca tài tử và vé tham quan tất cả nhé . Trước bãi đỗ xe có cho thuê hoặc mua nón và áo dài. Theo mình áo dài b có thể thuê 100k/bộ vì mặc 1 lần cho biết thôi ạ và nón nên mua vì sử dụng các điểm khác nữa tránh nắng 30k / chiếc . Đặc biệt nhắc mn nên mang theo kem chống nắng nhé , miền Tây rất nắng nóng vào ban ngày, như mình bôi kem r mà phơi mặt phơi người nên cũng đỡ 1 phần thôi ạ .
Chi tiết các điểm tham quan các bạn xem dưới ảnh nhé .
Chiều mn ra xe về lại Cần Thơ nghỉ ngơi . Lý do book ks ở CT vì hôm sau đi An giang mà ở Mỹ Tho sẽ ngược đường nhé , các bạn chịu khó đi r về sẽ tiện cho hôm sau và còn đi chợ nổi cái răng Ct nữa ạ.
Cần thơ mình tham quan bến Ninh Kiều , chợ đêm , sáng sớm 5-6h đi tham quan chợ nối Cái Răng ( nên đi khoảng 6h vì mình đi sớm quâ nên chưa coa gì nhiều ) Mình thuê đò đi 1 vòng nhé ( nếu đi tham quan thộ thì giá thuê là 200k đi 1 vòng là hết , còn k các bạn có thể thuê nguyên 1 đò kiểu thích vào ghe nào thì vào dừng bao lâu mua bán tùy thích giá là 500k , chở đc khoảng chục người nhé )
Ăn uống : đường mà nhiều nhà hàng quán nhậu là Trần quang khải với đủ các món đồ ăn từ bình dân đến hải sản , lẩu mắm cũng là móm đặc sản mà mình quên mất đc rồi , chợ đêm có chợ đồ ăn móm chủ yếu là hoa quả lắc, me , sấu ... Cơm cháy kho quẹt ăn khaslaf ngon và rẻ
Ngày 2 :
Sau đi chợ nổi , đến gần trưa mn đi ăn trưa và cbi về Châu Đốc An giang . Ăn trưa m chọn nhà hàng Hoa Sứ restaurant tại lê lợi , nình kiều nhé . Mn ăn ngoài chòi ., rất mát mà đồ ăn rất ngon đặc biệt món vịt .
Sau khi ăn trưa , mất hơn 3 tiếng mình về An Giang .
Ks có nhiều ks giá k đắt , có cả ks lớn nhưng theo mình đi miền Tây để trải nghiệm b nên ở bt thôi ạ . Ks mình ở đường Thủ Khoa Huân giá 300k/ ngày . Ks là khu trung tâm r nên ăn uống rất tiện . Đến lấy phòng cũng về chiều nên mn ăn uống tự túc r tối đi miếu Bà Chúa Xứ .
Miếu Bà rất thiêng và mn đi lễ vào tối nhé . Khoảnh cách từ trung tâm đến là khoảng 6-7km ( tất cả điểm đến mình ghi dưới ảnh nhé ) Tối quanh quanh khu trung tâm tham quan ( nên đi xe xích lô nhé mà xích lô hơi khác ngoài mình , 1 là mát , đi đc nhiều nơi chứ đi taxi k loanh quanh đc ạ , 2 là ủng hộ người dân ở đó , giá cũng k mắc b có thể thương lượng trc , đi 1 tiếng các nơi m có thể trả 100k hoặc nhiều hơn nếu b di chuyển nhiều )
Món ăn k thể bỏ qua ở đây là bánh tráng nướng ( ngon nhất ở dưới ảnh m chụp nhé 1 chị bán vs ck 12k/cái bánh trứng cút 15k/c trứng gà) ngon đến nỗi m ăn 3 ngày liền . Chị đậu ở ngã 2 ngay đối diện sông chỗ công viên quảng trường 1 mình đứng 1 bên nhé . Món thứ 2 là bánh canh ( bt miền tây ăn ngọt hơn , mình lần đầu vào ăn các nơi k quen mà may tìm đc quán này rất đông bán chiều đến 9,10h tối là hết r 20k/ bát no lắm luôn ) địa chỉ trên đường Lê Lợi rẽ vào đường Số 3 đầu ngõ luôn ạ . Cái thứ 3 là nước Thốt Lốt , mát và ngon lắm luôn ạ đb loại ngon là cái phải giòn giòn sần sật nhé ngày uống 4,5 chai là bt ý ạ. Ngoài ra , có ốc , các món nhậu ...
Ngày 3 :
Lịch trình là đi tàu trên sông ( thuê tàu ở chợ châu đốc 900k , bn người cũng vậy nhé ) đi các điểm có chợ bán hoa quả , bạn cá ,... Các b xem dưới ảnh nhé . ( đi 1 vòng 1.5-2 tiếng )
Mn đi chuyển đi rừng tràm Trà Sư ( k thể bỏ qua ) cách châu đốc ~30km .
Đỗ xe cách cổng vào ~1km b nên ngồi xe ôm mấy chú bác chở vô nhé 20k. Vé vào là 90K 1 người đi 13 người thì chỉ tính tiền 12nguowif nhé ( nếu đi 2 người là 250k / 2 người ) vé bao gồm thuyền máy và 1 đoàn thuyền chèo . Thời điểm đẹp nhất là mùa nước nổi t9-t11 âm lịch . ( các b lại xem ảnh để thấy vẻ đẹp nhé )
Lần đầu m đi núi Cấm trước rồi chiều mới ghé rừng tràm vì lên xem kính viễn vọng sẽ thấy đàn chim , cò , hạc kiếm ăn bay về nhưng vì mn muốn ăn trưa ở rừng nên đi trưa , tùy các b nhé. Ăn trưa có rất nhiều món ( gà nướng, cá nướng, lẩu cua.... Ăn tung tóe mà cả đoàn hết có 1tr5 ) vé xem kính viễn vọng là 5k/ người
Ăn trưa xong di chuyển sang Núi Cấm ( trên đường đi có chùa chăm rất đẹp mà lần này mình k ghé mà đi thẳng ( b nào muốn xem inb m gửi ảnh năm trc m đi nhé ) mất khoảng 15,20p .
Bãi đỗ xe , 1 là các b đi bộ vào mua vé cáp treo , 2 là đi xe điện 2k/ người ( vì cũng gần nhưng b nào đi cả ngày mệt r thì nên leo lên xe 1p30s đến )
Vé cáp treo 2 chiều 180k , m ngồi cáp 15p là lên đến Núi Cấm . Trên này chỉ yếu là chùa , các b cũng k lo về ăn mặc ( mình hiểu là đi du lịch đa số các b nữ thích mặc váy để có ản deep mà lung linh ) trc khi vào chùa luôn có áo phật tử để mn mặc nhé . ( các nơi lễ b xem ảnh ạ )
Chiều về ks nghỉ ngơi , ăn uống .
Ngày 4
M vào ăn cưới nên hôm đó ăn cưới r tối đoàn di chuyển vào SG mất 5-6 tiếng tùy tắc đường k nhé
Các b có thể đi thêm núi Két , chùa Hang, núi Sam nếu ở dài ngày hoặc dãn bớt lịch đi những nơi trên ạ.
B có thể quay lại cần thơ bay về hoặc về SG ăn chơi 1 hôm r về nhé ( vé SG-HN m book là 1tr1 ạ )
Tổng chi phí : ~9tr cho 2 người ( bao gồm tiền ks, vé tham quan , đi lại , máy bay ) thêm ăn uống k đáng bn đâu ạ vì trong đó rất rẻ
Mỗi ng 6-7tr là có 4 ngày du lịch miền Tây đầy trải nghiệm và thích thú nhé
Đợt này m đi miền Tây - Côn Đảo - Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt các b muốn tham khảo các điểm khác thì (.) nhé , muốn review hết luôn ý ( đặc biệt m toàn book đc homestay vs ks đẹp miễn chê mà rẻ ạ )
. Cho m lấy động lực viết tiếp nào
xem tiếp
Nhà mình có 3 người từ Sài Gòn muốn đi La Vang tối 25 đến tối 27 về. Có ai có thể giúp mình tư vấn vé máy bay, khách sạn, xe cộ được ko ? Mình chủ yếu muốn ra La Vang. Hoặc có anh chị nào nhận combo xe cộ khách sạn ko ạ ? xem tiếp
PHỞ VÔ DANH
[Góc rì viu]
[Góc kể chuyện]
[Các cụ kể lại]
< Ko PR nên đừng ai nói mình pr>
[Bạn nào hay đi tàu nên ghé qua ăn]
<Cảm nhận cá nhân về món ăn tại quán xem kẽ câu chuyện các ông xe ôm, bà bán nước, cô bác ngồi ăn quán >
Cái bữa mình ở Nha Trang về, khoe ở Khách sạn 5 sao mà giá có 350k một ngày đêm, ai cũng bảo mình nói dóc tổ. Sự thật là cái "Khách sạn Năm Sao" đó lấy theo tên ông chủ là Năm Sao, chứ không phải vì nó có đẳng cấp 5 sao, vậy thôi !
Cũng như cái quán phở gà này, gọi nó là vô danh là bởi nó không có biển hiệu, chứ sau lưng nó, là cả một tích xưa dài dằng dặc.
Cổng ga B Hà Nội xưa có cái chợ chuyên bán gà. Bà con mua xong thường thuê vặt lông (bằng tay), sau đó thuê luộc.
Cái nhà chuyên luộc gà thuê ấy, nồi nước luộc lúc nào cũng sôi sùng sục, mỗi ngày dễ đến vài trăm con gà chui ra chui vào. Nước luộc vàng sánh, thơm nức mũi, cứ như "Cao Gà Cốt" ấy. Bà chủ đem đổ thì tiếc của, bèn nảy ra bán cái món Mỳ tôm nóng. Khách ăn chỉ tính tiền mỳ tôm, 500 đồng một gói Miliket giấy xi măng Sài Gòn chính hiệu, còn nước luộc gà chan thoải mái. Hành mùi cũng miễn phí luôn. Khách đông như trảy hội.
Chiều tối thì bà chủ vớt chân, đầu cánh,.. bán cho đám uống rượu. Hàng rổ xảo chân gà vịt ngan ngỗng,.. các loại, giá rẻ như cho. Khách ăn trải chiếu ngồi kín 2 bên vỉa hè. Về đêm có đám chị em massage bên đường ra góp vui, son phấn hở hang, càng náo nhiệt. Xôn xao một thủa Hà Nội cái điểm bán chân gà, chân ngỗng ban đêm này.
..............
Sáng nay vào đây ăn phở gà. Bát gà đùi giá 40k, nước dùng đậm, và thịt gà ngập bát. Quá nhiều thịt. Và là gà tươi. Ăn hết bát này, ông nào đang suy dinh dưỡng khéo chuyển sang gout.
Đáng để thưởng thức !
Thank ad,thank bạn đọc xem tiếp
Chào mọi người, sắp tới mình có chuyến đi Sài Gòn (1.9- 5.9), mình định đi tour 1 ngày miền Tây, chủ yếu tham quan vườn trái cây và về Sài Gòn đi Phan Thiết 3 ngày. Cả nhà cho mình xin review cung miền Tây 1 ngày nên đi đâu và ở Phan Thiết có mon gì ngon bổ rẻ nhỉ. Cần lắm 1 đường link review ))
Cảm ơn cả nhà.

#phanthiet xem tiếp

Các bạn cho mình hỏi: bãi tắm biển nào sạch mà gần Sài Gòn nhất. (Sạch= nước trong, bãi biển không có nylong lăn lóc) xem tiếp
Cả nhà ơi, em muốn đi vòng quanh Sài Gòn 1 ngày từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn để khám phá những nét đẹp bình yên dịu dàng cổ kính của Sài Gòn. Cả nhà cho em gợi ý về những địa điểm phù hợp với ạ. Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Anh chị em nào co kinh nghiệm đi tàu hoả SE6 hiện đại 5 sao của tổng công ty đường sắt việt nam cho mình xin hỏi thăm với.
- Mình muốn đặt toa giường nằm nhưng không biết đặt toa nào có thể nhìn ra biển dc từ phía cửa sổ- theo hướng Sài gòn đi Hà nội và Hướng ngược lại Hà nội về lại Sài Gòn.
Mong anh chị em nào biết giúp đỡ cho mình thêm thông tin. Mình chân thành cảm ơn! xem tiếp
[GÓC KHEN] [CƠM GÀ XỐI MỠ LINH ĐÀM]
Địa Chỉ: Lô 1, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Đối Diện Khách Sạn Mường Thanh
Chả là hôm nọ cả nhà mình có lên Thành Phố Lạng Sơn chơi (Bố Mẹ mình làm ăn trên đó) lúc về tới Hà Nội, đi qua khu Linh Đàm, tình cờ thấy quán Cơm gà xối mỡ này ở bên đường, nó gần như 1 cái Booth nhỏ xinh thôi, nằm ngay mặt đường Linh Đàm, chỗ để xe cũng khá rộng rãi.
Điểm cộng đầu tiên phải nói là cô chú bán hàng siêu niềm nở, chú đầu bếp là người Sài Gòn luôn. Chú kể là gia vị nêm nếm y hệt quán bán trong Sài Gòn, bỏ mỗi vị cay, ban đầu mở cũng sợ không hợp khẩu vị ngoài Bắc nhưng sau nhận đường nhiều phản hồi Khách Hàng cũng rất thích nên cô chú lại càng quyết tâm. Bonus thêm là chú đang xin phép tòa nhà (chỗ chú ấy bán hàng) để vẽ cái Chợ Bến Thành lên tường cho Khách có không gian Checkin, Chụp Choẹt nữa.
Về quan điểm cá nhân của mình thì Gà chiên ở đây ngập dầu nên bên vỏ ngoài giòn thơm, bên trong thịt gà vẫn còn độ mềm và ẩm, ko bị quá khô cứng. Cơm thì SIÊU NHIỀU, mình con gái chỉ ăn hết có ½, dù cơm chiên trứng thơm lừng, vỏ bên ngoài giòn giòn, bên trong thì mềm, ngon lắm nhưng do quá no nên có ngon thì mình cũng không thể tải thêm nổi
Ăn kèm thì có chút rau sống, 1 lát cà chua và 1 bát canh rau như hình, rau sống, cà chua không phải sở trường nên mạn phép không Comment, còn bát canh rau kia thì đúng Chất lượng, ngon, ngọt Nước uống thì nhà mình gọi 3 cốc: 1 trà đá, 1 dứa ép và 1 nước gì mà màu cũng y hệt như nước dứa, mình quên mất tên rùi Về cơ bản thì cũng không thể quá mong đợi vào các loại đồ uống của 1 quán ăn, cơ mà cái chai vừa xinh vừa hịn, đến trà đá cũng để vào cốc cắm ống hút thì thích hợp cho chuyện sống ảo của chị em mình : ))
8/10 (Trừ 1 điểm vì quá xa :(( không thể ăn thường xuyên được, chỉ có các anh chị em bên Khu Vực Linh Đàm thì nhất định nên qua thử! 1 Điểm nữa vì NHIỀU CƠM QUÁ ĂN DỄ BÉO ) xem tiếp
Cho t hỏi đầu tháng 4 t định vô Sài Gòn chơi ít ngày. Ngoài những chỗ như phố đi bộ, nhà thờ.... thì ai biết chỗ nào ăn uống ngon chỉ cho t với. Tiện thể ai biết khách sạn nào quận 1 giá và phòng ok chỉ giúp t với!!!!! xem tiếp
Mọi người cho em xin một vài khách sạn, homestay giá tốt tại Sài Gòn với ạ.. Khu vực Quận 1 ạ!. Em cảm ơn! xem tiếp
[ GÓC XIN REVIEW ]
Nghe tiếng Sài Gòn nhiều món ngon lắm mà HN ko có, đc dịp sắp đi SG muốn đc thử quá ạ . A/c/b cho e xin review list đồ ăn ngon SG vs ạ, đặc biệt là quận BÌNH THẠNH
Ví dụ như chuối nướng, phá lấu, bánh tráng các thứ đó ạ huhu nghe danh đã lâu mà chưa đc thử :(((
Many thanks xem tiếp
Em tính sắp tới vào Sài Gòn chơi. Anh, em, bạn bè cho e xin ít review với: vé ra sao, chơi đâu, nghỉ ở đâu... Em đi 1 mình từ Hà Nội vào ạ nên càng tiết kiệm càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
[Bánh tráng trộn Sài Gòn ở Hà Nội]
Dạo gần đây e thèm bánh tráng trộn Sài Gòn. Không biết Hà Nội có quán nào bán bánh tráng trộn SG chuẩn không mn cho e địa chỉ với ạ. E cảm ơn!!! xem tiếp
Hi mọi người
Mình ở Sài Gòn và dự định tháng 10-11 đi du lịch Hà Giang. Mọi người ai từng đi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ
Đa tạ... đa tạ xem tiếp
GÓC KIỂM CHỨNG
BÚN THỊT NƯỚNG SỐ 5 TÔ HIẾN THÀNH
Hnay rảnh rỗi vc mình ko biết ăn gì nên đã nhớ ra có lần đã đọc đc bài hỏi về bún thịt nướng nên đã lưu lại.
Khi bước vào quán là không khí vắng vẻ vì ko có khách nào cả nên mình cũng thấy lạ.
Đến lúc gọi đồ, thì thấy nhân viên đang ngồi bấm đt đứng dậy làm đồ cho mình thái độ khá khó chịu nhưng vì chờ đợi món mà lâu lắm r mình chưa ăn thì thấy ksao. Bỏ qua ha.
Về phần đồ ăn, tất cả đều là đồ nguội để sẵn, thịt nướng nguội và rất dai, sốt ăn vs bún khá đậm nhưng chs mình ăn đến nửa bát thì ngấy quá. Ko ngon như mình kì vọng vì ăn trong Sài Gòn thì đồ đều nóng hổi, thịt nướng cả miếng rồi khách ăn vs cắt vào từng đĩa. Chấm 5/10
Điều làm mình bực mình nhất là thái độ lườm nguýt của nhân viên. Lúc bạn í dọn bàn của anh khách ăn vào sau mình thì bạn í cầm cốc nước ném bộp phát vào cái giá chỗ úp cốc sạch nên mình thấy hoang mang vs cái cốc nc đang uống luôn.
Tổng kết, đồ ăn cũng tạm đc chứ ko nói là ngon lắm, thái độ nhân viên quá chán.
Sẽ không bao giờ quay lại ạ.
Kính hội!!! xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Em sắp đi Đà Lạt , khởi hành từ Sài Gòn , mong các bạn review các nhà xe nào đi Đà Lạt ok ạ.Bình thường em đi Đà Lạt toàn là đi xe thuê với gia đình nên ko rành ạ . Em cảm ơn nhiều ạ . xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Mời các bạn về Thái Bình quê tớ để thưởng thức bát bún đầy đủ ốc, đậu, riêu, chả lá lốt có giá 30k này. Thêm chút măng dầm ớt với rau sống thái nhỏ ăn kèm, siêu ngon đấy ạ. Đ/c: Bún ốc Mai Phương, Trần Hưng Đạo ( đối diện quán chè Sài Gòn). xem tiếp
NAM DU HOANG SƠ NHƯ TRANH VẼ
Vừa thi xong là tối đó đi luôn, mệt đừ lên xe ngủ li bì. Mở mắt ra là đã ở một nơi xa.
Mình đi 3 ngày 2 đem gom về được mớ kinh nghiệm đi đảo cùng làm da nâu rám nắn.
Chia sẽ một ít kinh nghiệm cho mấy bạn sắp free time chuẩn bị pack đồ ra đảo !
Trước khi đi chuẩn bị một ít:
ĐI LẠI
Số điện thoại:
* Xe Phương Trang
Vé xe 155k/người
- Sài Gòn - Rạch Giá: 19006067
Các bạn liên hệ đi chuyến 23h là đẹp di chuyển 6 tiếng sẽ đến bến xe Rạch Giá. Sau đó có xe trung chuyển (free) ra bến tàu.
- Rạch Giá - Sài Gòn (15h): 02973691691
* Tàu Superdong
Vé tàu 210k/người
- Rạch Giá - Nam Du (7h30): 02973877742
- Nam Du - Rạch Giá (11h): 02973777989
Di chuyển khoảng 2 tiếng rưỡi.
CHỖ Ở
Vì đi gấp nên mình chọn ở nhà nghỉ Hải Thúy cách bến tàu khoảng 500m
250k/ngày
Ưu điểm: Gần chợ ăn uống thuận tiện, phòng ốc tiện nghi, mát mẻ,sạch sẽ, có thuê xe máy, thuê tàu đi tham quan các đảo chi phí thanh toán chung lúc trả phòng. Đặc biệt cô chú rất dễ thương hướng dẫn từ A-Z mọi thứ ăn chơi ở Nam Du
Nhược điểm: View hướng biển không được đẹp
Liên hệ: 0379259909 (Chú Tư Bình)
Lưu ý: Các bạn lựa chọn ở homestay mình chỉ recommend homestay Humiso vì các homestay còn lại cách xa chợ, tuy sát biển nhưng hướng mặt trời rất nóng, view hẹp.
ĂN UỐNG
Buổi sáng Nam Du có nhiều món nước như bún, hủ tiếu các thứ giá tầm 25k thôi
Ở đây nổi bật là hải sản cực kỳ tươi, các bạn nên ăn ở chợ có nhiều quán ven biển ngay bến tàu giá rẻ mình được lựa thoải mái sau đó nhân viên sẽ cân lên mình đồng ý thì học chế biến luôn.
Một bữa ăn dao động 3-4 trăm là 2 người ăn no căn bụng.
THAM QUAN
Ngày 1
Thuê xe máy 100k/ngày chạy dọc bờ biển Nam Du chụp ảnh ngắm mặt trời lặn
Bạn được tham quan ở các homestay Thảo Thường Camp, Bãi Sỏi 20k/người, Humiso mua nước ủng hộ cô chủ quán r vào chụp ảnh cả ngày cũng được.
Tiếp đo là đến Bãi Mến, Bãi Trệt tất cả nằm trên cung đường quanh đảo Nam Du có biển chỉ dẫn yên tâm k sợ lạc.
Recommed các bạn phải ghé Bãi Mến vì là bãi tắm đẹp nhất Nam Du
Ngày 2
Tụi mình đi tàu ra tham quan các đảo nhỏ.
250k/người xuất phát 7h30 trở về tầm 16h trọn gói ăn uống,vui chơi.
Tàu sẽ ghé hòn Dầu để du khách ngắm cảnh chụp ảnh, sau đó di chuyển đến hòn Mấu cho khách ăn trưa nghỉ ngơi đến 15h sẽ di chuyển đến khu vực lặn ngắm san hô cực thích. Lặn khoảng 45p các bạn sẽ được thưởng thức món cháo nhum đặc sản của Nam Du ngay trên tàu.
Ngày 3
10h phải check out trở về đất liền.
Còn vài tiếng buổi sáng tụi mình ăn uống sau đó chạy lanh quanh đường bờ biển ngắm nhìn Nam Du vào buổi sáng, gió thổi mát rưỡi, cảnh ghe tàu đậu sát bờ biển chi chít. Ghé thăm cây Nam Du chụp vài bô ảnh trước khi rời đi về lại Sài Gòn tấp nập.
LƯU Ý:
Bạn đi giữa tuần thì có thể đặt vé xe vé tàu trong ngày hoặc ra thẳng bến mua, nhà nghỉ muốn an tâm thì book trước 1 ngày hoặc đi bụi thì đến bến tàu sẽ có người đến mời cho biết trước giá cả. Đi cuối tuần thì nhớ book trước mọi thứ từ 5-7 ngày chắc.
Các bạn nhớ đặt xe Phương Trang vào khoảng 23h xuất phát ở bến xe miền Tây để tránh trường hợp xe hư giữa đường dẫn đến trễ tàu vì mỗi ngày tàu chỉ di chuyển 1 tuyến duy nhất.
Chỉ nên mua hải sản ở bến tàu không mua ở các hòn đảo lân cận.
Kiểm tra trước các dụng cụ chống nước cho điện thoại trước khi sử dụng.
Nam Du mùa đẹp từ tháng 12 đến độ tháng 3 nên tranh thủ đi để tận hướng nhé.
Nhớ mang kem chống nắng, sạc dự phòng vì Nam Du hay cúp điện vào sáng sớm.
Chúc các bạn có một chuyến đi tuyệt vời ! xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Vàng Khè Quán - số 19 ngõ 59 Láng Hạ - Quán ăn vặt Sài Gòn - chỗ ngồi nhà hàng - giá bình dân
Quán có Menu đa dạng từ đồ ăn vặt,bánh mì, lẩu đến kem và đồ uống, mọi món đều khá ok, giá cả ok , quán đẹp, thoáng mát, nhân viên thân thiện
Mình gọi 2 bánh tráng nướng khô bò xé cay, trà sữa jelly đào, bánh gạo lắc phomai và chè caramen kem matcha.. tất cả đồ ăn đều ngon và hợp khẩu vị người bắc!
Tóm lại là khá OK, chắc sẽ qua lại quán nhiều nhiều xem tiếp
Góc tìm quán.
Anh chị em team Sài Gòn trong group có biết quán nào bán smoothie detox/slim theo liệu trình cho em xin thông tin với ạ. Em tìm đỏ con mắt mà chưa ra. Em đăng ảnh minh hoạ chống trôi mong admin xinh trai đẹp gái duyệt bài giúp em. Thank admin/mod group ạ. xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
Mọi người ơi, tình hình là tớ đang ở trong Sài Gòn, độ 1 tuần mà không biết ăn gì kiểu hay ho mà đặc trưng Sài Gòn ấy. Không biết có bạn nào dân SG tàu ngầm trong này không gợi ý cho tớ với, gần gần thôi vì tớ không có xe:))) Khu Trần Hưng Đạo q.5 ạ, cảm ơn mọi người nhiềuuu.
P/S: cái ảnh là hôm đi ăn mì vằn thắn ở Hàng Chiếu, ngon lắm lắm lắm:))) xem tiếp
CẢNH BÁO
Rất mong Ad duyệt bài này để cảnh báo cho những bạn yêu thích du lịch..
Chuyện là ngày 29/3 nhóm mình 8 người từ Sài Gòn đi Côn Đảo gặp phải chuyện chẳng ngờ, sau 5 giờ ngồi xe từ Sài Gòn về Sóc Trăng và 2 giờ 30 ngồi tàu SupperDong thì khoảng 17h cùng ngày nhóm mình sang được Đảo, vừa đặt chân tới nơi thì bị Hotel Anh Đào (22 Trần Phú) chơi đểu, nhóm mình đặt cọc tiền trước 1 tháng mà họ không cho nhận phòng rồi họ tự ý đặt một nhà nghỉ khác cho nhóm mình luôn (lý do là hết phòng rồi, nghe được không nè), dĩ nhiên là nhóm mình không đồng ý, lời qua tiếng lại, lễ tân gọi nhóm mình là lũ ăn vạ, nếu là các bạn thì các bạn nghĩ sao?? Lễ tân dẫn nhóm mình đi bộ từ Hotel sang nhà nghỉ bình dân khác hơn 100m vừa đi vừa chửi, người dân Côn Đảo đoạn đường đó nghe hết, nhưng chắc họ quen rồi vì người ta nói bên Hotel đó thường như vậy...quá khủng khiếp, sự linh thiêng của cô Sáu ở đâu, tại sao không vặn họng những con người như thế....hãy cẩn thận nhé mọi người đừng để sập bẫy bọn chúng. Rất mong các cơ quan chức năng đọc được bài này, nêu cần đối chất tôi rất sẵn sàng. Lễ tân còn nói thách bọn bây gọi công an đến giải quyết, bố công an họ cũng không sợ, hâm doạ không cho bọn em trở về đất liền... xem tiếp
Mình thắc mắc tý ai rành giải đáp dùm mình nhé.
Ở Bình Định có Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn, vậy tại sao đi từ Sài Gòn ra ít người đi Ga Quy Nhơn quá vậy ạ, toàn ghé Ga Diêu Trì. Thế Ga Quy Nhơn vẫn hoạt động bình thường chứ ạ?
Cảm ơn mọi người! xem tiếp
g#food
Hành trình của mình như sau
Di chuyển
Mình bay từ Sài Gòn ra sân bay Cam
Ranh tầm 30 phút, sau đó đi taxi về khách sạn. Mọi người nên chọn đi dạng hợp đồng thay vì chạy theo đồng hồ, mình đi từ sân bay Cam Ranh về đến khách sạn tầm 1 tiếng hết 300k tiền taxi.
Nha Trang nổi tiếng với 19 hòn đảo lớn nhỏ, nước biển trong xanh làm lưu luyến khách du lịch. Nhưng mình lại chọn ở khách sạn, thay vì ở đảo, vì ở ngay trung tâm Nha Trang mình sẽ rất thuận tiện cho việc ăn uống, hơi kì cục nhưng đối với mình đi du lịch quan trọng nhất là khám phá những món ngon ( ̄▽ ̄)
Mình book tour tham quan đảo ở khách sạn, di chuyển bằng ca nô, tour tham quan gồm 3 đảo.
Bây giờ mình sẽ tập trung review phần ăn uống, vì đây là chuyên môn cụa mình các bạn ạh
Cơm gà Hà (75 Ngô Gia Tự, Nha Trang)
Vì đây là lần đầu mình đến Nha Trang nên thật sự rất hào hứng, còn vui hơn cả khi được thưởng thức nhiều món ngon, đặc biệt là cơm gà Hà. Menu đa dạng với rất nhiều món và nhiều giá khác nhau. Mình ăn cơm đùi gà roti, thịt gà cực kì mềm, dẻ. Điều đặc biệt ở đây họ sẽ cho kèm sốt bơ lên trên cơm, mình chưa từng ăn ở đâu có sốt bơ này nên cảm thấy rất đặc biệt, trộn sốt bơ với cơm rất béo và thơm nha, mình còn gọi một chén bơ thêm để ăn cho đã . Súp ngọt, mỗi chén súp đều có trứng gà non, mọi người ghé ăn nên gọi thêm một phần gỏi nha, sẽ không hối hận đâu, nhớ gọi thêm cả nước mía nha. Chấm 9/10 điểm .
Quán Hải Sản Thanh Mai (79A Cù Lao, Nha Trang)
Hải sản ở đây tươi, giá cực kì hợp lý. Cho nước chấm rất thoải mái tha hồ mà ăn bọn mình không cần phải xin thêm .
Tôm xào bơ tỏi: ngon, thịt tôm mọng nước.
Cá chim nướng: cá ngọt, mình không thích ăn cá nhưng ăn món này vào thì cũng phải khen.
Gỏi cá mai: món này lần đầu mình thử, chua chua ngọt ngọt, tuyệt vời.
Cơm cháy mỡ hành: ăn chơi ngồi bà tám, nhưng cũng ngon lắm nha, phải gọi món này cho đủ bộ.
Hào nướng: mình gọi 2 loại, 1 nướng trứng và
1 nướng mỡ hành.
Còn cả nghêu hấp thái mình quên chụp lại, nước cực ngon, nhưng mấy bạn không ăn cay được thì mình khuyên nên nghĩ kỹ trước khi gọi món này nha.
Chấm 9,5/10 điểm
Bánh đập (16A Hồng Lĩnh)
Cô này bán khá sớm từ 7g đến 9g đóng cửa, quán rất đông, giá cả phải chăng. 2 hôm, sáng nào mình lại tầm 8g cũng hết thịt nướng, cực kì buồn. Và mình vẫn chưa thử được thịt nướng của cô.
Còn lại bánh đập, bánh ướt, chả thì đều tuyệt nha. Đừng quên gọi thêm ly đậu nành uống cùng cho đủ bộ, ực ực . Nhất định có dịp nào đó xuống Nha Trang mình sẽ thức thật sớm để đến quán tìm thịt nướng, không bỏ lỡ như lần này nựa :((
Chấm 9/10 điểm
Bánh canh đêm (ngang mặt chợ đầm)
Có hai cô bán cạnh nhau, mọi người chọn ăn cô ngang mặt chợ luôn nha, nước súp rất ngọt, không hề có vị của mì chính. Lần đầu mình thử món này, đến hôm nay về lại Sài Gòn rồi nhưng vẫn còn nhớ mùi vị của em nó, mọi người nhớ gọi thêm bánh mì để chấm ăn nha. Ngon lắm đó, giá thì lại rẻ.
Chấm 8/10 điểm
Trái cây sạch Vfruit (24 Tô Hiến Thành, Tân Lập)
Mình đến quán lúc tối, cực kì choáng bởi quá đông khách du lịch, quán rất đông, nhưng ngồi lại ăn sẽ vui hơn mua mang về. Mình không ấn tượng mấy với trái cây xô và kem dừa ở đây, không có gì đặc biệt, riêng kem bơ thì nhất định phải gọi vì thật sự rất đỉnh. Đến đây chỉ nên ăn kem bơ. Không rẻ lắm nhưng vì có kem bơ ngon tuyệt mình tạm chấp nhận đc
Nếu không có kem bơ mình chỉ cho 3/10 điểm nhưng vì có kem bơ nên mình quyết định 8/10 điểm
Runam cafe
Mình thử vì gần khách sạn, món ăn bình thường, giá mắc, không có gì đặc biệt.
Chấm 4/10 điểm
Ở chuyến đi 2 ngày 2 đêm này, có hai nơi mình đã ghé ăn liên tục 2 ngày đó là bánh đập và cơm gà. Mọi người nhớ thử nha
Nha Trang không hề chán như bạn nghĩ, thật sự rất vui, biển xanh mát cực kỳ đẹp. Đồ ăn thì khỏi phải nói rất ngon.
Nếu hỏi mình sẽ quay lại Nha Trang nữa hay không mình sẽ trả lời là CÓ
Mình đi ngày 2/5 sau lễ nhưng vẫn cực đông khách du lịch, không hổ danh là thành phố du lịch xem tiếp

Em đang có ý định đi Đà Nẵng-Hội An hoặc Sài Gòn mà chưa biết nên đi tháng mấy thì đẹp với chi phí khoảng bao nhiêu. Em chỉ có thời gian tầm tháng 8-12 và em ở Hà Nội.
Bác nào đi rồi cho em xin chút review về chỗ ăn, chỗ ở và kinh nghiệm đi lại với ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Tuần trước em vào Sài Gòn được người yêu dẫn đi ăn ốc, em tha thiết muốn tìm quán ốc nào ở Hà Nội như quán này ạ, chắc giá thành ở ngoài Hà Nội sẽ cao hơn trong SG nên cái đó không thành vấn đề, các anh chị em trong hội có thể share cho em vài địa chỉ quán ốc như thế này được không ạ ? xem tiếp
[Góc khen]






Đi ăn thấy ngon quá nên ngoi lên đây review cho mngg
Quán này mình gắn bó từ năm lớp 10 rồi sau bao nhiêu năm đã có nhiều sự update đáng kể và thêm nhiều món ngon ngon, k review thì tội lỗi quá mng cứ qua thử xem mình nói có đúng k nha
ĐỊA CHỈ: 111B7 Tân Mai
Tìm đường hơi khó, mng qua Tân Mai xong rẽ vào ngõ ngay cạnh Chago, đi thẳng rồi rẽ trái ở hàng phở Phượng , đi vào cũng khá sâu nha , nhìn sang tay phải là thấy ngay
Về đồ ăn, cô chủ là người Sài Gòn cho nên mình nghĩ sẽ chuẩn vị Sài gòn nhé, có chăng chỉ gia giảm cho hợp với ng Hà Nội
Món ăn hầu hết tầm 15k, mng có thể ngó qua menu bên dưới
Những món tiêu biểu mình thích:
- Bánh tráng trộn: món này khỏi phải bàn, có từ lâu rr mình ăn chỉ ưng chỗ này, bánh k bị khô, ngấm gia vi chứ sợi n k khô cứng như trên Hàng Trống đâu nha, gọi mới trộn cho nên k bị dính bết vào nhau
- Bánh tráng nướng: xưa tui mê lắm nhưng giờ đỡ rrrr ncl là n ngậy ngậy và hầu hết thấy vị trứng, mng ăn cũng tạm
- Bắp xào tép: ở Sài gòn bán nhiều lắm mà ở Hà Nội ít thấy nhỉ ngon lứm nha ăn ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi bơ
- Bánh gạo chiên trứng: ăn giống bột chiên trứng trong Hcm ý ạ nhưng thay bằng bánh gạo, bánh gạo vỏ ngoài giòn bên trong dai mềm, xong chiên vs trứng vẫn còn chút lòng đào, rưới thêm xì dầu đc pha chế ngọt ngọt ăn ngon dã mannn )) must tryyy mềnh thấy 1 9 1 10 trong Sài gòn mình đc ăn thừ
- Súp gà: súp cũng ngonn nha mà có 15k 1 bát thuu
Còn món Bánh tráng lụi mình cũng chưa thử, chỗ này còn bán cả cơm cháy, bò đen rồi da heo các kiều nữa
Tóm lại thì mọi thứ ở đây đều ngon bổ rẻ, thử tạm 1 món cũng tháy okk, k cần mình pr thì ở đây cũng đông lắm rr k biết sau khi bài này lên còn có chỗ để ngồi k đây
Mình ăn nhanh quá k kịp chụp lại ảnh, mng xem tạm ảnh đĩa băp xào tep chụp vội của mình nhé xem tiếp
Review một số quán phở ở Sài Gòn cho các bạn muốn nếm thử. Thật ra phở Sài Gòn nó chẳng giống một tí gì so với phở Hà Nội hết, từ nước dùng cho đến cọng phở, đồ ăn kèm... đều hoàn toàn khác, thứ duy nhất 2 món này có chung là cái tên, nên những ai ăn phở Sài Gòn lần đầu phải xác định là không thể áp các tiêu chí phở Hà Nội để so sánh với phở Sài Gòn được. Bài này cũng vậy, hoàn toàn là nhận xét phiến diện của t chứ không áp đặt. Như món quẩy ăn kèm cũng vậy, quẩy trong Sài Gòn nhìn không khác gì cái bánh mì, to và rất mềm, mình ăn sẽ cảm thấy ngán nhưng hôm t đi ăn phở Hoà thì có 2 anh bàn bên nói chuyện với nhau: “quẩy nó mềm vậy mới ăn được chứ quẩy ngoài bắc cứng quá sao ăn?”. Vào Sài Gòn thì t đã ăn phở tại 4 quán phở nổi tiếng tại đây gồm: phở Hùng, phở Phú Vương, phở Hoà đường Pasteur và phở Quỳnh. Phở Hùng thì t đã ăn ở cả 2 chi nhánh Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương, không hiểu sao chi nhánh Nguyễn Trãi cảm giác ngon hơn hẳn, nước dùng đậm hơn và gần với vị phở bắc hơn, nếu chấm điểm tô phở Hùng t ăn ở Nguyễn Trãi 8 điểm thì tô đặc biệt t ăn ở Nguyễn Tri Phương chỉ 4 điểm, điểm cộng cho phở Hùng chắc là rau giá rất nhiều. Phở Hoà Pasteur thì nghe nói là nổi tiếng nhất nhì trong Sài Gòn nhưng cá nhân t thấy hương vị không có gì nổi bật, sẽ không quay lại, không phải vì không ngon mà thấy hương vị không khác các quán phở bình thường ở Sài Gòn. Phở Phú Vương thì hồi lần đầu vào Sài Gòn em lễ tân khách sạn đã nói với t: “anh ở ngoài bắc vào thì nên ăn phở Phú Vương”, sợi phở gần giống phở bắc, các quán khác sợi phở giống sợi hủ tiếu hơn, nước dùng cũng đỡ mùi hồi quế, ai ăn thử phở Sài Gòn lần đầu thì nên thử quán này. Phở Quỳnh cũng là lựa chọn khá ổn, đặc biệt là quán này có món phở bò kho vị như sốt vang ngoài mình. Ngoài ra các quán này cũng hay bán các món ăn kèm như bánh pateso (patechaud) hay tiết hột gà (nước dùng đánh cùng với tiết và trứng lòng đào) nhưng cá nhân t thấy các món ăn kèm này đều không ngon, không recomment. Phở Sài Gòn nước dùng sẽ hơi nồng mùi gia vị nên khi ăn cần ăn thêm rau giá như bún bò sẽ ngon hơn. Bài viết chỉ là nhận xét cá nhân thôi nhé
Địa chỉ:
Phở Hùng: 243 Nguyễn Trãi
Phở Hoà: 260C Pasteur
Phở Phú Vương: 120 Nguyễn Thái Bình
Phở Quỳnh: 323 Phạm Ngũ Lão xem tiếp
...
Cả nhà cho em hỏi em từ Bắc vào Sài Gòn và miền Tây (chợ nổi gần SG) từ 7-13/10 thì em nên đi những đâu và cần lưu ý những gì ạ?
Em đi với bf là người nước ngoài mà đây là lần đầu em Nam tiến.
Em định ở Airbnb ở SG và homestay (có thể theo tour đi chợ nổi).
Và vào mùa tháng 10 miền Tây có nhiều hoa trái như mùa hè nữa không ạ?
Em cám ơn cả nhà xem tiếp
- 6h dậy đi ăn Bún bò Thiên Trang ( 2 Hồ Tùng Mậu, 50k/ tô khá là ngon và nhiều )
- 7h đi đồi chè cầu đất + đồi hoa Cẩm Tú Cầu (15k/người )
- 9h đi nhà ga xe lửa ( miễn phí, cũng khá đẹp và ok )
- 10h về homestay trả phòng xong đi ăn nem nướng Bà Hùng (40k/phần)
- 12h xuất phát về Sài Gòn theo đường Tà Nung ( đường quá đẹp và quá hấp dẫn + nhớ ghé cf Mê Linh + Cánh đồng hoa mặt trời đối diện rất đẹp nhé )
- 8h về đến Madagui có quán cháo gần CV thấy quá trời nhóm phượt ăn khá ngon và rẻ lúc đó mệt quá nên không có lưu lại địa chỉ )
- 12h về tới Sài Gòn


xem tiếp
Mong ad duyệt bài!
Chào mọi người, mình muốn hỏi là quanh khu vực Bách - Kinh - Xây có quán nào bán phở từ 6-7h tối mà ngon ngon không ạ. Mình có người bạn từ Sài Gòn ra muốn dẫn nó đi ăn mà không biết cho nó ăn những món gì.
Có ai biết quanh khu vực này có những đặc sản gì cho mình ý kiến với ạ.
Mình xin cảm ơn! xem tiếp
[Góc Khen]
Em ở Sài Gòn, xin review quán Tokyo Deli ở Trần Hưng Đạo quận 1 cho mng tham khảo ạ
Rất thích hợp cho các bửa ăn gia đình và những gia đình yêu đồ ăn Nhật như nhà em Không gian thoáng, yên tĩnh nếu các vị khách bàn bên có “ý tứ”,Ko bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng. Đúng chuẩn kiểu Nhật, từ nhân viên, cách chào đón, chỗ ngồi, đến cách sắp xếp tinh tế lắm lắm ạ! Đồ ăn thì ko phải bình dân, khá là mắc, nhưng cảm thấy giá tiền trả thêm cho dịch vụ vẫn rất hợp lí. Một bàn cho 5ng ăn thế này hết tổng cộng 1tr4 được tặng 4 ly kem dừa (^ω^)
Nên thử nên ghé ạ! xem tiếp
Tổng hợp một số đồ ăn khu Tạ Quang Bửu nên thử và biết đâu lại thích
1. Các loại que xiên - Từ 2k - Dọc đường Tạ Quang Bửu (cái này thì ăn vui2 thôi chứ ăn nhiều k tốt đâu)
2. Thịt nướng - 6k - số 11 Tạ Quang Bửu
3. Cháo sườn Bách khoa - 8k - Đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu
4. Chè tự chọn - 10k - Ngân hàng Saccombank 10 TQB
5. Bánh Mì số vang - 15k - Huyền Béo - Ngõ 40 Tạ Quang Bửu
6. Bánh Tráng Nướng, Trứng cút nướng - từ 15k - Châu Béo, số 5 Tạ Quang Bửu
7. Bánh bột lọc, nộm bò khô - Đầu Ngõ 17 Tạ Quang Bửu
8. Bánh bò dừa, bò sữa - 5k - Đoạn ngã 3 Tạ Quang Bửu
9. Nhà hàng Nam Phương cơm tấm Sài Gòn - 102E6 Tạ Quang Bửu
10. Chè Ngọc Thạch - 107 nhà K6A ngõ 48 Tạ Quang Bửu
11. Bánh mì Bà Dần - 60 Tạ Quang Bửu
List này chủ yếu học sinh, sinh viên ăn thấy ổn thôi ) chứ bảo đặc sắc hay gì đó thì e là k có
Ngoài ra thì có bánh tráng trộn cô Toàn, một số quán bánh mì, quán chân gà nướng thì mình không thấy hợp với mình nên mình không thêm vào danh sách Cảm ơn cũng như mn có địa chỉ quán nào đó ngon ngon ở Tạ Quang Bửu cho mình xin tên xem tiếp
[Góc khen ngợi] [Sài Gòn]
Đây là lần đầu mình review nên có gì sai sót mọi người góp ý nhé
Chả là dạo gần đây mình chuyển sang Phạm Ngũ Lão làm,và hồi nãy mình và nhỏ bạn cảm thấy khá đói thế là 2 đứa lục fb xem ai bán gì không....tìm mãi cũng k có cái nào ưng.Cái nhỏ bạn bảo đối diện chỗ làm có chỗ bán gà khá ngon. Thế là 2 đứa thử mua 1 phần 4 đùi gà + khoai thì tầm 65 70k,với địa điểm q1 như vậy mà giá vậy mình thấy khá ổn (lúc mua cô còn cho tụi mình xem 4 cái đùi xuất xứ rõ ràng và quan trọng là nó TO lắm mà quên chụp r!!:3 )
Lúc cô đem qua thì tụi mình thử luôn. 4 cái đùi to và mọng nước, khoai khá nhiều chiên giòn luôn. Vị đậm đà ăn k ngán nhé
Lúc về mình còn mua 1 phần 2 đùi + khoai cho nhỏ em....chỉ có 40k thôi (hình mình để ở cmt nha)
ương ớt đều toàn đồ xịn
Tổng quát đánh giá
Cô thân thiện lắm nếu chịu bắt chuyện là cô 8 với mình liền à
Đồ ăn: 9/10
Nên mua phần gà + khoai nhé vì nó ngon lắm (1 đùi+ khoai: 25k.....2 đùi + khoai 35-40k....4 đùi + khoai 65 70k)
Vì là ngay gần khu phố tây nên giá như vậy mình thấy ổn và quan trọng là nguyên liệu xuất sứ rõ ràng ăn ngon nên bạn nào rảnh thì ghé ủng hộ cô nha
Địa chỉ : đối diện 38 Đỗ Quang Đẩu,Phạm Ngũ Lão,q1 nha (cô bán từ 5h chiều đến 5h sáng) xem tiếp
[Góc khen] Trên đường đi đón ny mỗi sáng tình cờ tìm đc quán bánh mì khá ngon
20k k phải đắt cx k phải rẻ, ns chung là giá bình dân . Bánh được làm theo phong cách Sài Gòn, toàn bộ nhân bánh đều được chủ quán tự tay làm sạch sẽ an toàn từ bơ cho tới pate. Vị bánh thơm đầm, bánh giòn, lượng nhân vừa đủ k quá nhiều dễ gây ngán mà k quá ít làm thấy thiếu thiếu . Anh chị chủ quán cũng rất nhiệt tình thân thiện luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng, tại quán có luôn hàng trà đá cho khách ngồi uống nước và phục vụ luôn tăm cho khách sau khi ăn
E khá kĩ tính trong chuyện ăn uống nên thật sự ưng chỗ nào mới quay lại, nhất định sẽ quay lại quán lần thứ 2
Địa chỉ: 27 ngõ 328 Lê Trọng Tấn ( đối diện tòa nhà CT9 kđt Định Công)
Quán hình như thường mở từ 6h30 sáng đến 17h vì e đi qua sớm thấy 6r là bắt đầu mở bán, khách đến sớm hơn chút vẫn phục vụ
Dành cho ai muốn đặt ship thì của hàng ship từ 5c trở lên và FS trong bán kính 3km từ cửa hàng. Sđt: 0886485868 xem tiếp

Hi mọi người, cuối tháng này nhà mình có 7 người vào Sài Gòn chơi và định sẽ đi miền Tây.
Vì chưa đến đây bao giờ và có người lớn nữa nên muốn mua tour đi cho tiện.
Mọi người có thể giới thiệu giúp mình 1 số tour miền Tây chất lượng đc k ạ? Mình muốn đi khoảng 1 ngày hoặc 2 ngày 1 đêm thôi.
Mình xin cảm ơn nhiều! ^^ xem tiếp
[Góc khen]
Một chiều thèm trứng cút nướng nên tìm đến quán Ăn vặt Sài Gòn địa chỉ 111B7 Tân Mai (đi từ phố Nguyễn Chính vào, đến quán bún bò Huế rẽ tay phải )của chị chủ người Sài Gòn.
Trứng cút nướng ở đây 15k 1 đĩa như ảnh, hai vk ck mình 1 suất là vừa. Trứng nóng hổi, mềm, thơm mùi mỡ hành, tép, ăn cùng sốt ngậy ngậy vô cùng hấp dẫn.
Bánh tráng lắc 10k 1 túi , ăn khá cay, vợ mình ăn bảo chuẩn vị trong Sài Gòn . Còn một số món bánh tráng nướng, bánh tráng khô gà ...chưa thử
Quán còn cả cả sinh tố, nhiều món nữa, đặc biệt súp gà ngon nhưng hết rồi. Khi nào, vợ chồng mình sẽ thử sau
P/s: quán mở đến 20h. xem tiếp
Ai vào Sài Gòn thì mình khuyên thật lòng là tránh xa bánh mì chảo Hòa Mã ra. Mình nghe báo mạng ca tụng rầm rầm thế là đến ăn thử xem sao, nhưng không, đắt (55k) mà chẳng có ấn tượng gì, ăn thấy hơi khô Dân trong đó kêu là ăn bánh mì chảo cô Lệ hay chỗ Đặng Trần Côn ổn hơn nhiều mà giá không chát. Hòa Mã họ nói toàn khách di lịch tới ăn xem tiếp

Xung quanh Sài Gòn trừ Đà Lạt và Vũng Tàu thì có chổ nào đi hay hay gói gọn trong 2 ngày tối t6 đi tối cn về k mọi người ?
Cảm ơn mọi người nhé. xem tiếp
1. Cả nhà cho mình hỏi là bến xe để đi từ Phnompenh về Sài Gòn tên gì ạ. Địa chỉ như nào ạ
2. Từ sân bay Phnompenh thì đi xe gì? Và đi như thế nào để đến bến xe trên ạ.
Em cám ơn. xem tiếp
Kính ACE hội
Nhà em có ông bác Việt Kiều về nước, người gốc Sài Gòn, lại về chơi nhà em ở Hà Nội, mà em chưa biết dẫn ông ấy đi đâu ăn cho hợp với khẩu vị miền Nam, các ace giúp em ạ xem tiếp
Mọi người cho hỏi từ Đà Nẵng tới Sài Gòn có resort nào sạch sẽ có chỗ vui chơi cho con nít không ạ? Em cám ơn nhiều!
xem tiếp
[Góc khen nhiệt tình]
Bình thường chỉ lên nhóm đọc review rồi đi ăn các thứ thôi nhưng vì tìm review về ốc không có nên đành tự đi tìm quán, xong vì ấn tượng quá nên review cho anh chị em đến thử.
Mình với bạn đi 2 người, gọi 2 hàu nướng mỡ hành, 1 ngao hấp thái, 1 cút lộn xào me.
Mình rất kén ăn những món xào me vì nếu không chuẩn vị ăn sẽ rất chán, nhưng cút lộn xào me ở đây vị ăn khá ổn, chua đủ ngọt đủ. Siêu siêu ngon.
Về ngao hấp thái thì có dứa và xả ớt, vị chua chua cay cay dễ ăn cực.
Hàu nướng mỡ hành thì mình thấy ở đâu cũng vậy, nhưng hàu ở đây tươi và ngọt, nhưng vì mình không thích hành nên không thích lắm.
Nước chấm ở đây đúng vị nước chấm hải sản Vũng Tàu, muối tiêu xanh chuẩn vị lắm, hình như ở Hà Nội chưa thấy ở đâu có cả.
Trà đá free thơm thơm kiểu Sài Gòn và nhân viên siêu dễ thương, hỗ trợ cả flash để bọn mình sống ảo ))
Với 50k/ 1 đứa và vác 1 cái bụng no căng về thì mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Quán tên là Ốc Nốc Sài Gòn, địa chỉ 95 Phúc Tân ( đi xuyên qua gầm cầu Chương Dương thẳng ngay ngã 4 Thanh Yên) xem tiếp
EDIT: Em xin đính chính lại là đây là bánh do tiệm tự làm nha mọi người do chị chủ mới bảo lại vs em, hôm qua em lớ ngớ nghe tai nọ xọ tai kia nên nghe thành bánh lấy từ trong Sài Gòn ạ :’> và do hôm qua e đến đúng lúc hết nên phải đặt chứ mọi người mà đỏ đỏ xíu qua đúng lúc bánh còn hoặc mới ra lò là ngon lém lunnnnn xem tiếp
Hôm nay tranh thủ cuối tuần nghỉ ngơi đi lượn phố xá Sài Gòn thì tìm được đến quán này. Đánh giá là bánh canh ghẹ ở đây ăn rất ổn, nước ngon, sợi bánh canh dai dẻo, có cái bánh vàng vàng chả biết bánh gì, nhưng ăn ngon lắm, chả cua chả mực ăn ngon không bị tanh. Bát này của mình ăn là 70k, thịt ghẹ được lọc sẵn.
Để cho điểm thì được 8/10.
Quán Bánh canh ghẹ Ba Sạch - số 66 Hoa Cúc, phường 7, Phú Nhuận xem tiếp
[Kem bơ tour ]
Lần mình đi Đà Nẵng không hiểu sao không ăn kem bơ, về Hà Nội mới vật bơ nặng nề. Lỡ thích các món từ bơ kinh khủng khiếp nên mấy hôm nay lòng vòng cả Hà Nội thử kem bơ khắp các chốn
Bơ là món khá khó theo ý kiến của mình, vì nhỡ mà chọn phải quả bơ đắng thì đúng là vứt đi cả cái món đấy luôn
Mình tìm không được nhiều chỗ bán lắm nên mới thử được 5 hàng thôi, tất cả đều là mình tự trải nghiệm, ảnh là ảnh tự chụp, ngon dở là ý kiến chủ quan nha ) review cụ thể mình để ở từng ảnh
1, Kem Bơ Bánh Bèo, 90 Tô Hiến Thành
2, 50 Dessert, 50 Trần Xuân Soạn
3, Kem bơ Sài Gòn, 275 Tây Sơn
4, Cafe Hiến, 93A Trần Hưng Đạo
5, Kem bơ Đà Nẵng, 144 Hồng Mai
Bonus thêm 1 món kem bơ với cái tên fancy ở Dessert Dì Tui Lương Định Của ) xem tiếp
Em trong Sài Gòn ra chơi. Anh/chị cho em hỏi Hà Nội mình có món Gà/ Tiệm Gà nào ngon nhất không ạ?
Em cám ơn ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào cả nhà. Thỉnh cầu cả nhà một quán cafe acoustic không gian nhẹ nhàng, ấm cúng ở quanh khu vực Hóc Môn hoặc quận 12, Sài Gòn ạ Trong hội em thấy review Hà Nội thôi ko, team Sài Gòn buồn ghê gớm
Tiện các chế cho em xin lịch diễn của mấy quán đó luôn nha. Many thanks xem tiếp
Cho mình xin tí review đi Bình Ba xuất phát từ Sài Gòn cho 2 người nha cả nhà: đi tầm tháng mấy thì ổn, lưu trú và ăn uống ok... xem tiếp
Cả nhà ơi, có bạn nào đi Đức Mẹ Tà Pao từ Sài Gòn đi, chỉ mình với nhé xem tiếp
Mình sắp đi du lịch Sài Gòn - Sihanou- Korong. Anh chị em biết tour uy tín nào giới thiệu em với ạ. Mình đi đoàn tầm 20 người. Many thanks!!! xem tiếp
Từ nhỏ đến lớn ba mẹ hông cho đi uống nước vỉa hè trước trường nên chỉ lê la hơn trăm cái quán Trà sữa teen teen từ Nha Trang (quê mình) cho đến khi vào Sài Gòn học Đại học, nhưng rồi cũng chưa bao giờ có cảm giác khi uống của chú này. Nhìn chú vui vẻ, hiền lành, chất phác. Tự nhiên nghiện ly trà sữa của chú!!!
Mình gọi 2 ly: trà sữa cacao và trà sữa bạc hà. Ly 15k mà full topping, uống từ Tân Phú về đến Bình Thạnh chưa hết nỗi ly. Đứng nói chuyện với chú nói con từ Bình Thạnh chạy qua tìm chú vì con thấy mấy anh chị đăng lên mạng, chú cười cảm ơn rối rít rồi tặng thêm cho ly Soda kem... Đúng là những người làm bằng cái “tâm” thì họ chẳng nghĩ nhiều về lợi nhuận, nhỉ?
Chú hay đứng ở trường Tiểu học Lê Văn Tám, Phan Bội Châu, Quận Tân Phú. Hè chú hay nghỉ vì học sinh k đi học nên mọi người tranh thủ ghé uống nha xem tiếp
[GÓC NHỜ TÌM]
Tình hình là ra Hà Nội 10 tháng nay rồi nhưng vẫn không quên các món của Sài Gòn các bác ợ, cơn nghiện mỗi ngày một nhiều thêm lên nên mình nhờ các bạn tìm giúp những món ăn như này, nơi nào ở Hà Nội có các món này, các bạn cho mình xin luôn cái địa chỉ với T___T Đội ơn cả nhà!
Hứa ăn xong sẽ còm men trả bài
Đầu tiên là món PHÁ LẤU thần thánh mà mỗi trường học trong Sài Gòn đều có 1 xe bán chuyên dụng, thường được ăn kèm bánh mì chấm.
Kế là món BỘT CHIÊN là bột gạo cắt miếng, được chiên (rán) bằng mỡ, ăn với trứng và gỏi (nộm) đu đủ, có kèm nước chấm đậm đà chua ngọt.
Món BÁNH XÈO MIỀN TÂY : ngoài này bánh toàn nhỏ nhỏ cỡ bàn tay, ăn lại thiếu rau và nước mắm chua ngọt :(((( bác nào biết quán bánh xèo làm 1 cái to hơn cái mặt ấy thì cho em cái địa chỉ với ạ!
Cuối cùng là chè cốt dừa các loại : chè đậu trắng, chè đậu đen, đậu xanh, chè bắp, chè bà ba các thể loại nhưng ko ăn với đá, mà ăn theo chén (bát) nhỏ, có nước cốt dừa đậm đà, béo ngậy và thơm ngọt.
Cảm ơn các thánh ăn! xem tiếp
Ngày - Phượng Hoàng Trấn - Ga Cát thủ: sáng lại đi bộ, uống một ly cà phê sữa nóng rồi len lỏi vào những con phố nhỏ không biết ngán. Chiều cùng ngày tạm biệt cổ trấn, xách hành lí và chbi lên đường về nhà.
Ngày , , - Cát Thủ - Nam Ninh - Gia Lâm - Sài Gòn : lên tàu về nhà, kết thúc chuyến đi nhiều điều đáng nhớ.
Dưới đây là một ít lưu ý mình nghĩ là cần khi du lịch Tq
Download bản đồ offline Map.me , nhớ down về khu mình sẽ đến, nếu không thì chả dùng được đâu đó.
Google translate , nhớ down từ điền Tiếng trung add in vào để dùng offline nha.
Đừng quên Vpn hén.
Nhớ trả giá mạnh vào, giảm 30% là triển. Lúc ở Nam Ninh, deal giúp giá hộ chị bạn mà ngượng cả mồm, thế mà ngta vẫn cứ bán.
Ưu tiên sử dụng tiền mặt trong chuyến đi, khó thấy exchange station lắm, trong mall cũng chả thấy nốt.
Học vài câu tiếng trung đơn giản. Nhớ mặt chữ một số địa danh quan trọng. Khi hỏi đường thì phải đưa tiếng trung nha. Phiên âm qq người ta không hiểu.
Note nhẹ : Bạn nào định đi tự tức thì nên đọc qua, còn lại thì cứ xem ảnh vui vui cho nó nhanh xem tiếp
Chào mọi người!
Thứ 7 tuần này (9/3) em định đi chơi vài tỉnh ở miền tây, xuất phát từ Sài Gòn đi Cà Mau theo cung đường như hình (xe máy), mọi người cho em hỏi nếu đi theo cung đường này thì trên đường đi có thể ghé thêm tỉnh nào để tham quan du lịch đc k ạ? Em đi 4 ngày ạ, từ sáng 9/3 đến sáng 12/3 xuất phát về lại.
Cám ơn mọi người nhiều!! xem tiếp
Mê Phú Yên lâu rồi, từ đợt công chiếu phim có cảnh thả diều siêu cưng trên phim trường ở Bãi Xép. Mãi đến đợt này mới có dịp đi.
Phương tiện:
Mình đặt vé máy bay trước 3 tháng trên traveloka, một chiều cho hai người tầm 1 chẹo thôi. Bay sáng lúc 6h30 nên phải dậy sớm đi checkin, với đợi làm kê khai y tế nên tầm 4h đã phải dậy sớm ra sân bay. Lần đầu tiên bay sáng luôn, tới Phú Yên là gần 8h sáng. Mình thuê xe máy trước qua Facebook bạn Nguyễn Hùng sđt 0789380480, chủ xe nhiệt tình giao tận sân bay luôn, 100k/ ngày, nhận xe xong đổ
Xăng 40k là lên đường về chỗ hotel đã đặt trước, tới đó mình gửi đồ đi ăn sáng.
Lưu trú:
Mình chọn ở Royal Hotel Phú Yên đặt trên app 253k/ đêm, có ăn sáng ở Cà Phê Koi kế bên ks luôn, thực đơn cũng khá phong phú. Mình ở đây tận 2 ngày luôn, vì phòng ốc đẹp, tiện nghi đầy đủ.
N1: Sáng đầu tiên tới Phú Yên, mình ăn sáng: Quán Yến: 118 Hùng Vương. Chọn phần bánh hỏi lòng heo mix cùng heo quay thập cẩm 60k/ phần, bánh hỏi lòng sạch sẽ, ăn khá ổn, còn heo quay theo mình thì hơi cứng, không giòn. Ăn xong uống cà phê Koi xong nhận phòng nghĩ ngơi đầu h chiều lên Tháp Nhạn, vé tham quan 20k/ người, vé xe điện 30k/ khứ hồi cho 2 người. Suốt chiều dài dãy đất miền Trung, mỗi nơi đều ghi dấu công trình kiến trúc của người dân Chăm-pa, mình ghé nhiều Tháp ở Ninh Thuận, Nha Trang, Bình Thuận, thì Tháp Nhạn ở Phú Yên có một nét đặc sắc riêng không lẫn vào đâu được. Đường về ghé 19 Phan Đình Phùng làm 4 cuốn nem/ 48k, nem cuốn to bự ăn 1 cuốn thôi cũng no lắm luôn ý, mà vị thơm giòn của rau kèm nem thật ấn tượng, ở Sài Gòn khó có quán nào giống vị như vậy. Chiều mát mình chạy về hướng Bắc đi chùa Thanh Lương, ngắm nhìn kiến trúc ngôi chùa làm bằng vật liệu là san hô và gáo dừa độc đáo nhất Việt Nam. Ở đây còn có Hồ Vô Cực với Phật Bà Quan Âm dưới nước. Trên đường đi có quán chè view biển siêu đẹp. Có một loại chè tên là Mít Đác đặc biệt ở đây, không nên bỏ qua nhé, giải khát mùa hè quá hợp lý luôn, lại còn được ngắm biển trước mặt, còn gì bằng
Ẩm Thực ở Phú Yên khá phong phú, nhiều món đặc trưng hơn so với Quy Nhơn. Buổi tối mình ăn Mắt Cá Ngừ Bà Tám 289 Lê Duẩn: 116k gồm 1 phần mắt cá nóng hổi béo ngậy, món này dọn ra ăn liền nhé, càng nóng càng ngon, mà hông bị tanh nha, với mình ăn thêm phần gỏi cá, giòn giòn. Ăn xong no căng bụng chạy qua Chợ Đêm mua đồ chuẩn bị cho sáng mai là một chuyến đi dài.
N2: Ăn sáng cf koi có voucher, mình chọn ăn Bún Bò, vị cũng từa tựa ở Sài Gòn, nước uống dùng thêm thì tính riêng nhé. Thời tiết Phú Yên nắng nóng, nên chuẩn bị bao tay, nón rộng vành và nước suối trên đường đi bạn nhé. Tham quan ở Phú Yên thì 1 ngày đi theo Hướng Nam, 1 ngày đi Hướng Bắc, ngày đầu tiên mình chọn đi Hướng Nam trước: Mũi Điện_ Bãi Môn. Nơi đây được mệnh danh là Cực Đông đón bình minh đầu tiên của Tổ Quốc, xa trung tâm lắm nha cách Tuy Hoà tầm 35km nên ai có ý định ngắm bình minh thì chọn chỗ gần đó hay xin cắm trại từ chiều hôm trước nha, mình di chuyển từ thành phố ra được đây, xong còn leo lên mấy cái bậc thanh, đi bộ lòi mắt luôn thì 12h trưa mất rồi. Nói trước là không có xe điện, không có cáp treo gì đâu nhé, đi bộ đó nha. Vé cũng rẻ thôi 40k/2 ng, mua thêm cái nón dừa đội cho mát 15k, chưa đi tới đâu hết ngồi thở oxy uống nước 35k, leo lên Đỉnh Mũi Điện trước nhé, xong vòng xuống Mũi Rạng Đông, trưa ghé Vịnh Vũng Rô đi bè ra ăn trưa Hồng Nhung Quán, nhớ ăn sò huyết nha, con sò ở đây to bự, mà ngon lắm nhé, lẩu cá ở đây được bạn mình khen ngon nữa, hai người ăn tầm 500k là no căng bụng. Nếu đi đoàn đông, bạn có thể thuê cano ra tham quan Di Tích Tàu Không Số, hay lòng vòng các Hòn xung quanh nữa nhé. Chiều ra Xóm Rế ăn ốc hút 25k, nước, gỏi cá thêm 40k nữa là no bụng rồi nha, dân địa phương tụ tập ở đây đông vui lắm, đương nhiên mùa này không có rêu xanh đâu nhưng cứ đi để tận hưởng cuộc sống giống người bản địa, xong ra Trà chanh trên đường Độc Lập 25k/ 2 người, vừa rẻ vừa ngon mà lại còn ngắm nhìn toàn trai xinh, gái đẹp nữa.
N3: Ăn sáng bún bò chỗ cũ luôn. Đặt phòng Quy Nhơn 245k cũng trên app traveloka, mình ở Cobe Homestay Quy Nhơn gần biển luôn, view màu xanh ngọc. Vì đi xe máy ra Quy Nhơn nên chặng đường khá xa, mình đi nhanh về Hướng Bắc ghé nhà Thờ Mằng Lăng uống nước 30k, nhà thờ đang làm bê tông trước sân nên khá bụi, chụp hình nhanh rồi chạy qua Gành Đá Đĩa, vé cổng 20k/ người, xe điện 5k. Chỗ này không nên bỏ qua nha, đẹp lắm luôn đó, kì quan được Unessco công nhận mà, đoạn về qua Vườn Xưa tham quan bộ đàn đá uống nước nghĩ ngơi 30k xong chạy về Quy Nhơn, mình đi nhanh nên bỏ qua Hòn Yến, Bãi Xép Phim Trường Hoa Vàng, Cao Nguyên Vân Hoà.... Ai có thời gian nên dành thời gian mấy chỗ này nhé. À kế bên Gành Đá Đĩa chạy xuống từng 500m có Gành Đèn đẹp lắm nha, nhưng mình đi ra trưa nắng quá nên không có chụp hình.
Đoạn gần vô trong Thành Phố Quy Nhơn mình checkin Bãi Xếp, Ghềnh Ráng. Cá nhân theo mình thấy chỗ này bình thường chứ không đẹp mấy như trên clip, hay hình ảnh đâu. Ngồi ăn vặt ở đó xong chụp đúng 1 tấm hình về nhận phòng nghĩ ngơi luôn. Đặc sản Quy Nhơn hình như là Cơm Gà, tối đi ăn Cơm Gà Bảy Quán 102A Trần Phú, 110k/ 2 người. Dạo biển Tiên Sa để mai bắt đầu khám phá Eo Gió.
N4: Thời tiết ở Quy Nhơn nó nắng không thua gì Phú Yên hết, theo mình còn nắng hơn nữa, vì Thành Phố này sát biển, du lịch ở đây phát triển hơn, nên cơ sở hạ tầng được đầu tư hơn, nhưng về cảnh thiên nhiên thì mình nghĩ Phú Yên đẹp hơn nhiều.
Sáng mình ăn bún cá Thuỳ 261 Tăng Bạt Hổ, tham quan Tháp Đôi, 43k/ 2 ng, phí gửi xe nữa chứ.Trưa ra Suft uống cf view biển 65k, nắng vỡ đầu, xong chạy đi Eo Gió, uống nước tiếp 80k, vé 25k/ người. Mình thấy nắng quá nên chỉ đi Eo Gió chứ không đi cano qua đảo Kì Co, bạn nào thích đi với có thời gian hơn thì nên qua Kì Co cho biết. Trưa ăn Nem Chả Lợi 110k ở 113 Tăng Bạt Hổ.
Về lại Phú Yên, checkin Cầu Gỗ Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam thì phải, lối tắt đi vô Tuy Hoà luôn, vé 8k thôi nha, vừa người vừa xe. Chiều tối đặt vé xe giường nằm Phương Trang 240k/ ng về lại Sg. Ngủ một giấc từ khuya tới sáng là tới Bến Xe Miền Đông rồi nha, thuê chỗ tắm rửa, thay đồ ra Bến Xe, ghé mua quà về nữa, ăn hủ tíu 28k trước khi lên xe đỡ đói bụng, trả xe máy thuê 4 ngày (400k). Tới Sg lúc 7h30 sáng, kết thúc chuyến đi Phú Yên- Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm 1 người tầm 2tr5 mà bội thu được khá nhiều hình đẹp, và làn da rám nắng !!! Cảnh đẹp, con người xứ Nẫu hiền hoà, thân thiện, đồ ăn ngon, chi phí rẻ thì tại sao mình lại không chọn Phú Yên, Quy Nhơn cho mùa hè này.
Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho mấy bạn những ai có dự định khám phá xứ hoa vàng cỏ xanh nha xem tiếp
5 này. Bọn mình muốn tiết kiệm thời gian nên định bắt chuyến đêm từ Sài Gòn đến Phan Thiết rồi sáng sớm bắt tàu từ Phan Thiết ra đảo. Bạn nào đi rồi có thể cho mình biết có xe nào từ Sài Gòn đi Phan Thiết chuyến đêm không? Và chuyến tàu sớm nhất từ Phan Thiết ra đảo là mấy giờ vậy ạ? Và đến Phú Quý thì nên đi những chỗ nào không-thể-bỏ-qua? xem tiếp
Vé máy bay giá rẻ đây ạ.Mọi người tham khảo nha.
Vi vu Hà Nội - Sài Gòn với giá vé siêu hot:
Hà Nội - Đà Nẵng::
Tháng 6, 7: chỉ từ /chiều
Tháng 8, 9, 10, 11: chỉ từ /chiều
Tp.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng:
Tháng 6, 7: chỉ từ /chiều
Tháng 8, 9, 10, 11: chỉ từ #199k/chiều
Hãng bay: Vietjet Air
Giá trên là giá vé 1 chiều, chưa bao gồm thuế, phí
Giá có thể thay đổi trong trường hợp khuyến mại đã hết
===============
xem tiếp